Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hôm nay bị ốm mệt wa.Bao nhiêu là việc mà phần mềm lỗi từ sáng tới giờ.Gọi về Trung Tâm sửa lại không đc.Chán wa.Không biết có thể ở lại đc ko nữa....
 
Don't boring alone
 
Hôm nay phân vân quá....Ngày mai là vào ca trực của mình, nhưng ngày mai cũng là ngày Ngoại kêu về quê đi đám giỗ....không về Ngoại sẽ giận...mà về thì ai sẽ trực đây....khổ nỗi không kiếm được ai đổi trực hết...vì cuối tuần mà...ai cũng có gia đình riêng...híc!!:alcon:
 
Đôi khi cười người khác thì dễ, cười mình lại khó...Con người quả nhiên phức tạp!:(
Dạo này cứ thấy mình nhảm nhảm không chịu nổi?
Nghỉ hay không nghỉ? Lời nói như gió bay à? Thế thì tệ quá, tệ quá thu6 à, nhưng sao mình lại không thể tìm ra động lực cho hành vi này nhỉ?;)
 
hom nay chan kinh khủng, lại bị sếp mắng vì cái tội ko tập trung trong cv, nhưng đúng là mình rất tập trung nhưng vẫn nhầm khổ thế đấy. Cũng may mình bảo là mình chưa có người yêu nên ông hổng mắng mình là suốt ngày nghĩ đến người yêu. Hic. Nhưng đúng là mình đã có đâu. Đau lòng thế đấy các bác a.
 
Hom nay mình không ăn cơm vì lúc sáng ăn no quá, chắc ông sếp lại tưởng mình bị mắng kho muốn ăn cơm, nhưng thôi kệ ổng, ổng nghĩ thể để ổng đỡ mắng mình thì cũng được. Ngày mai mình về quê rồi, hạnh phúc quá, nhớ bố mẹ, anh chị và các cháu quá. Có ai hiểu được cõi lòng của tôi không nhỉ.
 
hom nay chan kinh khủng, lại bị sếp mắng vì cái tội ko tập trung trong cv, nhưng đúng là mình rất tập trung nhưng vẫn nhầm khổ thế đấy. Cũng may mình bảo là mình chưa có người yêu nên ông hổng mắng mình là suốt ngày nghĩ đến người yêu. Hic. Nhưng đúng là mình đã có đâu. Đau lòng thế đấy các bác a.

Thông cảm, vì nhaque cũng từng bị mắng thế....:wall:
Cố lên bạn ơi...
 
Các CEO thường như thế đó, chuyện bé xé ra to, chuyện to cứ để nó to, chuyện thường thì nhân lên cho tròn trịa... thế nên tụi mình thường xuyên bị mắng ...
Có một cách, bọn mình đều có tới 2 cái tai, cố gắng lắng nghe những lời mắng ngọt ngào đó của sếp ở tai bên này rồi ... ào một cái ... cho nó ra tai bên kia... , hix!:cool2:

"Quẳng gánh lo đi mà zui sống!"
 
hic! chẳng ra sao cả? Không ngờ những điều mình làm lại ảnh hưởng xấu như vậy? ước gì giờ không biết,không quen thì sẽ chẳng phải đau lòng như vậy? Thôi nhưng cuộc sống mà phải biết chấp nhận....
 
Trời ơi điên mất! :wall: :wall: Hic, cuối tuần mà bị công việc dí chạy không kịp thở. Về nhà thì bì mắc mưa, hic, mưa gì mà to ơi là to, to chưa từng gặp làm mình ước như con chuột lột, rát cả mặt mày, vừa mở cửa vào thì điện thoại báo có tin nhắn, tưởng đâu có tin gì vui, ngờ đâu... Hic, con trai gì mà... chấp vặt đến thế không biết! Mà chấp toàn những thứ linh tinh mới chán chứ. Hic, mình đã gọi điện thoại để nói chuyện mà cũng không hiểu thì thôi vậy! Chứ cứ mãi lúc thế này lúc thế kia chả biết đường mà lần!

Túm lại...(Hic, cứ túm hoài mà túm mãi cũng chả xong) tùy bạn bạn nhé! Mình đã có rất nhiều chuyện để phải nghĩ suy rồi, bạn hãy là niềm vui cho mình chứ đừng có lâu lâu moi ra ở đâu đó 1 vài tin giật gân mà nói ra người trong cuộc như mình cũng chả hiểu đầu đuôi mô tê ất giáp gì hết! :wall: Phù! Mệt! Mình không thích nói nhiều nữa! Chúc vui!
 
Hôm nay, mình được tin là đi Cần Thơ sáng thứ 7 đi sáng thứ 2 về. Sướng quá, có bác nào ở Cần Thơ không? mình hợp nhau nha, CN nha, Số alô của mình là 0908769641.Ở Cần Thơ có gì nhỉ?

Thích thế nhỉ!
Cần Thơ... Cần Thơ...

Cần Thơ gạo trắng nước trong
Ai đi đến đó lòng không muốn về..
. :inlove:
 
Mình đang tự hỏi bao h thì mối quan hệ này kết thúc? Quá thất vọng!
 
hôm nay học vừa chán và mệt quá thế là cúp về đi lang thang không biết đi đâu và đã đi vào đây lên mạng cho đỡ buồn mà cũng vẫn chán như thường thế này! co gi lam cho vui dc nhi??
 
hôm nay học vừa chán và mệt quá thế là cúp về đi lang thang không biết đi đâu và đã đi vào đây lên mạng cho đỡ buồn mà cũng vẫn chán như thường thế này! co gi lam cho vui dc nhi??

Sao không liên hệ với Mai Trinh nhỉ?Suốt 1 ngày làm việc mệt mỏi, tuy mệt nhưng vẫn có đồng nghiệp hỏi han nhau vài câu cảm thấy vui biết bao nhiêu khi vẫn có người quan tâm tới mình, nhưng mỗi khi tan sở về nhà thì chỉ có mình ta với ta, thật buồn chán và mệt mỏi khi không tâm sự cùng ai, vì ai cũng bận cả buồn lại buồn.:wall:
 
hôm nay học vừa chán và mệt quá thế là cúp về đi lang thang không biết đi đâu và đã đi vào đây lên mạng cho đỡ buồn mà cũng vẫn chán như thường thế này! co gi lam cho vui dc nhi??
hihi
cứ lên lạc với Quang tèo và Giang Còi, lúc ấy sẽ biết :mrstraetz
 
Thứ 7, lại cuối tuần rồi. Thời gian cứ trôi nhanh thế sao? Ước gì được quay trở lại thời gian trước nhỉ? Chắc cuộc sống của mình sẽ không như bây giờ.
 
Thêm 1 ngày thứ 7 buồn và chán..............chán.......................chán .ui là ....chán.hichic.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top