Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Sáng đi làm mà không làm được gì, trong lòng nóng như có lửa đốt.
Nghe nhạc, ăn linh tinh, dọn dẹp một lát thế là hết buổi sáng. Chán.
 
Mai mốt có dzề Mỏ Cày thì rủ tớ với - cùng đi cho dzui
--> Hê hê...bạn nói đó nhé...mai mốt dzìa quê vn999vn sẽ rủ bạn đi hén...dzui lém...Ừ, sẵn tiện có dịp nào bạn qua Mỹ Tho thì vn999vn mời bạn đi café nhé...:friend:...:drummer:
 
Vừa ra trường chả biết làm gì cả, mình cứ ngơ ngơ ngáo ngáo á, chán ghia.
 
Uống mãi cốc sữa mà ko hết, lúc ốm rồi thì chả thiết làm gì cả!
 
Vừa về đến SG, nhận được tin nhắn của đội trưởng Lêvy về đủ thứ tội lỗi trên thân. Đời hiện đang vui hay đang buồn hỉ?
 
Vừa về đến SG, nhận được tin nhắn của đội trưởng Lêvy về đủ thứ tội lỗi trên thân. Đời hiện đang vui hay đang buồn hỉ?
Quà cáp gì biến đâu mất tiêu roài! Tối mai chung chầu cafe Bình Triệu và phát quà luôn em há! Để lâu quá chúng bốc mùi hết!
 
Trời. Mai có độ ở Cầu Bình Triệu hả? khúc nào ở sông thế? để em nhảy xuống luôn cho tiện. Ai cũng bắt nẹt em, chị không bênh mà còn thía!
 
Trời. Mai có độ ở Cầu Bình Triệu hả? khúc nào ở sông thế? để em nhảy xuống luôn cho tiện. Ai cũng bắt nẹt em, chị không bênh mà còn thía!
Ơ chị đang bênh em đấy chứ! Em không thấy thật àh! Bằng chứng là việc chị luôn luôn ghi nhớ hộ em việc nợ nần, ân oán gian hồ nè, chị mà không nhớ cái dzụ này thì... em mà để lâu quá giang hồ xử em không tha đó rồi lại tính thêm tiền lãi cắt cổ nữa thì lúc ấy em có mà... nhảy xuống sông SG cho nó sâu em ạh, với lại nước sông SG nó trong xanh, mát mẻ hơn! :banana:
 
Hân hạnh được gọi là cái "Chị đang bênh em". Ok, mai ở càpê Bình Triệu là chỗ nào? cụ thể giờ giấc nha. để em đến làm phận sự ngừ mới đi tỉnh về là phát quà và .... rửa ly tách nha. hic hic, cả nhà ơi! có ai rửa ly phụ mình không?
 
mệt quá hôm nay là ngày xui xẻo của mình làm từ sáng đến giờ tất bật lên sài gòn học về còn bị hư xe nữa xui quá buồn ngủ và mệt quá mệt quá ngày mai lại là một ngày mới và lại phải đối đầu bon chen nữa mệt quá có ai giúp ko???????? can you help me!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Hân hạnh được gọi là cái "Chị đang bênh em". Ok, mai ở càpê Bình Triệu là chỗ nào? cụ thể giờ giấc nha. để em đến làm phận sự ngừ mới đi tỉnh về là phát quà và .... rửa ly tách nha. hic hic, cả nhà ơi! có ai rửa ly phụ mình không?
Khứa khứa để mai chị gọi cho rk, casa cùng cô thư ký saomai và trọng tài hungh123 luôn thể rồi tính xem nên chọn địa điểm nào để trao quà cho nó sang sang một tí và xem giờ nào có thể ngồi được chỗ đông đông người cho nó hoành tráng em nhỉ! :angel: Sáng mai vào cty lo ứng lương trước đi em nhé! Như thế khi đi em sẽ thấy thoải mái hơn mà không phải lo rửa ly rửa tách gì đâu em ạh, ở 33 tầng họ có máy rửa ly em ạh nên không cần nhân viên rửa tay đâu. Hờ hờ bấm nút một cái là máy hoạt động áh! Hay là em vẫn muốn rửa rửa ly rửa tách???!!! Thế thì sang Ca ra veo ngồi cho nó bờ rồ em nhé hay là ghé cafe cóc vỉa hè góc đường Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Huệ (Thuộc SG Tower hay sao áh) hoặc là ghé cafe cóc góc Đồng Khởi - Nguyễn Du cho nó thoáng mát và sành điệu em há? Một vài địa điểm gửi em tham khảo. Có gì mai nhớ "hú" chị trước 4h30' nhé! Hehe tối nay chắc là ngủ ngon giấc đây! Ố là lá mai thức giấc là nhận được quà! Khứa khứa
 
23/07/2007 - Dong An Resort!!!
 
Sáng sớm, ra vườn lan, thấy chậu lan ngừ iu cho nhảy vài nhánh, đang mừng mừng. Vào đọc nhật ký thấy mình sắp lên dàn, trốn không nổi. -> quý ngừ nhà cứ nghe lệnh truyền của chị Lét mà chuẩn bị xử :alcon: Thúy đi nha. Tối nay gặp ở đâu cho biết trước hé.
 
Sáng nay trời se lạnh...sương mù dày đặc....chạy trên đường mới có 5 phút mà hơi nước đã bám mờ mắt kính....tầm nhìn khoảng 100 m, xa hơn thì ko thể thấy ai cả....giống Đà Lạt quá.....!!:angel:
 
He he, đến giờ mà chưa thấy ai có kế hoạch lên thớt mình. Dự định mời mọi ngừ tham wan càphê :pepsi:ở Hốc Môn mà không thấy ý kiến nào ủng hộ. Mừng quá !:drummer:
 
Cả nhà ơi cho em hỏi: Cách làm lẩu bò nhúng dấm cho 4 người ăn với? thanks các bác rất nhiều!
 
Cả nhà ơi cho em hỏi: Cách làm lẩu bò nhúng dấm cho 4 người ăn với? thanks các bác rất nhiều!
Ngon quá!

- 4kg thịt bò (hehe mỗi người 1 kg cho nó hoành tráng)
- 1 trái dừa tươi
- 1 củ hành tây + một ít hành đỏ
- 1 chai giấm ăn nhỏ
- bánh đa (bánh tráng) để cuốn
- Rau sống dùng để cuốn (mua đủ dùng)
- Nước chấm và gia vị để pha nước chấm.

Chế biến:

- Thịt bò xắt lát mỏng và lớn lớn 1 tẹo. Nếu muốn đậm đà mặn mà thì băm một ít tỏi ướp với thị bò cùng 1 chút nước tương Chinsu (cho nó an toàn!).

- Xắt 1/2 củ hành tây khoanh tròn mỏng sắp lên trên cho nó đẹp.

- Bổ trái dừa ra lấy nước đổ vào xoong, sắt 1/2 củ hành tây còn lại thành khoanh cho vào, cho dấm vào theo tỉ lệ 2 dừa 1 giấm, cho hành bào mỏng vào, cho vào 1 tí muốn tinh, mì chính và bắt lên bếp cho nó sôi rồi bày ra...
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top