Sáng qua, chị dâu đi công tác ở ĐN 1 tuần, anh trai gọi điện bảo tối sang nhà ngủ với đứa cháu gái đang học lớp 12 cho vui vì chiếc máy tính của cháu nó mang đi sửa rồi nên buổi tối đi học về cháu sẽ buồn vì không có công cụ để nhảy Audition! :wall:
Hic, chẳng chịu gọi cho mình sớm để khỏi mắc công chạy ngược đường về tới HM lấy đồ rồi lại phải chạy trở xuống PMH. Chạy về tới nhà, mệt quá nằm 1 tẹo thì anh gọi hỏi
Em đi tới đâu rồi? N đang chờ cô P xuống chở đi ăn tối nè.. Trả lời anh là bảo cháu nó chờ cho 30p nữa! Hic, nói xong thấy bị hố... thế là vừa khóa xong cái cổng nhà thì... bay! May mà cái kim đo Km đã bị đứt dây từ cái đời nào nên chả biết chạy bao nhiêu Km/h nữa chỉ biết là rung hết cả người!

Đến vòng xoay Thánh Gióng bị kẹt xe do cái ông xe bus chạy đâm sầm vào cái xe bà bán xôi chưa ai mở hàng đã bị đổ ập xuống đường, may mà cũng cố chen chân chạy qua được khỏi đám đông đang đứng chật cứng cả đường. Ặc ặc phen này tài xế xe bus phải làm công quả trong 1 tháng rồi! Ha ha cho chừa cái tội chạy ẩu luôn!
Bình thường từ nhà mình chạy xuống nhà anh phải mất ít nhất là 50p hoặc 60p, thế mà hôm nay chỉ chạy mất 35p! Ack ack...
2 cô cháu lại lót tót chạy ra SG ăn Pizza và Mỳ Ý. Đến 9h30p thì anh gọi bảo là đang đi nhậu, 2 cô cháu về ngủ sớm nhé! Con bé nghe bảo papa đi nhậu rồi nên đề nghị cô chở cho đi chơi...
Sáng nay, anh phải gọi 3 lần từ 6h30 đến tận 7h45 mới chịu ngóc đầu dậy đi làm! Vừa đi vừa nhắm mắt, mém đụng cái xe 7 chỗ chạy trước mặt vì... cái xe của anh thắng không được "ăn" lắm!-lúc này anh mới nhắc nhở! Xe tay ga mà thế này thì...:wall: ack ack thế mà lúc đổi xe ở garage anh hỏng nói trước để em đi con xe số cà tàn của em thế mà còn tốt hơn và em còn có thể đua nhanh hơn cái con xe này đấy!
Đến được đến cty, mắt bắt đầu nặng trĩu, bon chen pha 1 gói G7... uống cafe mà cứ ngỡ là đang uống bột ngũ cốc! :wall: Giờ thì... buồn ngủ... chóng mặt... nhứt đầu! :wall: