Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hôm nay quả là ngày bận rộn nhưng mình vui vì làm được nhiều việc!
Thấy .....!!!
 
Sắp hết một ngày rùi. Hôm nay mình bắt đầu quen với mọi người ở công ty hơn, híc. Cứ tưởng mình bạo dạn thế mà nhát như thỏ đế. Ít nói - chả giống với mình tẹo nào
 
Hôm nay chả hiểu sao , cứ mỏi " Tay"
:rotfl:
 
Khi nào thấy trong lòng không bình yên , chị sẽ về bên em!
 
Lâu lắm mới có 1 ngày bận rộn.
 
hôm nay lại một ngày chẳng vui gì cả. hết bị sếp la lại bị hỏng xe..... Hầu như càng ngày mình lại càng bi xui thì phải....Kiểu này phải giành một ít thời gian đi lễ chùa giải xui mới được ....:wall: :wall: :wall:
 
Về đi xem phim thui...là lá la...
 
ao2day nói:
Còn mình có khi cũng đến giờ đi đóng phim rồi

Định về sớm tý lại đẻ thêm mấy việc. Quái! Hôm chẳng có việc gì thì chẳng có việc gì! Hôm có việc thì lại lắm việc...
Về thôi
Đói..
 
9h04 PM
Điện thoại....reng...reng...reng...
Alo...Anh đến đón em đi..
Muộn rồi còn đi đâu nữa?
Nhưng em muốn đi..Híc
Anh đang bận chút việc...
Tút...tút....tút....
Gọi lại: số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được....
Mệt........:wall: :wall: :wall:
 
babyacc nói:
9h04 PM
Điện thoại....reng...reng...reng...
Alo...Anh đến đón em đi..
Muộn rồi còn đi đâu nữa?
Nhưng em muốn đi..Híc
Anh đang bận chút việc...
Tút...tút....tút....
Gọi lại: số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được....
Mệt........:wall: :wall: :wall:
Đúng là yêu cũng khổ , ko yêu cũng khổ ........:DJ:
 
Biết roài còn nói...Híc...híc..:wall: :wall: :wall:
hocon_86 nói:
Đúng là yêu cũng khổ , ko yêu cũng khổ ........:DJ:
9h43 PM...
Tâm trạng lúc này không ổn lắm...
Tự nhiên thấy có lỗi ghê...ĐT...không liên lạc được...
Làm gì bây giờ nhỉ....?:help: :help: :help:
Thôi pha tách cafe uống đã rồi tính tiếp....:DJ:
 
Alo! Em xem điểm chưa? Anh thi lại 3 môn rồi Huyền ơi!

Có điểm rồi hả anh! em vừa tắt máy xong để em online nhé!

Ô mê ly ......mê ly.......

Sao em im lặng thế ?

( hehe đang ngắm cái bảng điểm mà ........)
 
Alo!ale! anh ơi diện thoại kìa:
11h30
Chết rồi lại gọi rồi, tầm này mà gọi thì biết tính sao,đành ra cầm đồ vậy...
CHẾT NHƯ CON RẾT
Nói chung có câu:
Không yêu thì còn có tiền tiêu
Yêu vào mới biết tiền đi đường nào
Ngày mai anh phải đưa nàng đi ăn
Tiếp theo lại chở nàng đi shoping
Cho nàng chọn mấy váy đầm
Mai em còn phải lên sàn mà anh.
Ôi thôi tiền đã đi bay rồi
Đêm về anh phải ăn mỳ tôm không
 
Hic 11PM mới về đến nhà!Đi ngủ mà chẳng thể nào vì.....vì sao cũng hỏng biết nữa, nên vô đây tâm sự vài dòng vậy!
 
Hoangvn79 nói:
hôm nay lại một ngày chẳng vui gì cả. hết bị sếp la lại bị hỏng xe..... Hầu như càng ngày mình lại càng bi xui thì phải....Kiểu này phải giành một ít thời gian đi lễ chùa giải xui mới được ....:wall: :wall: :wall:
Đi lễ chùa đi, khi nào hạ lộc thì đừng ăn một mình phải chia cho TG nhá (ơ nhưng phải chuyển phát nhanh vào he he).
 
Sáng đi làm, tắc đường.
Đến cty, sếp bắt đi lên thuế.
Vừa đến thuế, sếp gọi bắt về.
"E ơi về đi, bọn thuế nó gọi điện xuống bây giờ đấy":wall:
Hix...Tại sao trời đày đọa tui thế này ???!!!
Chắc là lại có một ngày chán gắt đến với mình đây.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top