H
Ngày của cafe.........
Sáng cafe, trưa cafe, chiều cafe...........nửa đêm dạy pha cafe !:banana:
Sáng cafe, trưa cafe, chiều cafe...........nửa đêm dạy pha cafe !:banana:
Tham thế sao không thấy mời anh bao giờhocon_86 nói:Sáng cafe, trưa cafe, chiều cafe...........nửa đêm dạy pha cafe !:banana:
Em nhớ hôm qua hình như ...chị đâu có đi làm!!Chị bận đi "khách hàng" muh!!:flower: Cố lên chị nhá!!Đừng cố cứng cỏi để che giấu mềm yếu nữa chị à, buồn lắm!!letmyha nói:Reng reng reng reng.....
C: MH đang làm gì đấy? khỏe không? Nói chuyện với má nghen...
MH: Đang làm. Vẫn khỏe. Má về rồi àh, khi nào thế? ai đi đón thế?
M: Ừ Má và MC về 2 ngày rồi! 19 này con về nhà nhé! 13 này MC bay qua lại rồi. 23 má đi, con về nhà chơi rồi 20 cùng vào với má nhé!
MH: Dạ, con biết rồi! Sao MC qua lại sớm thế, ở nhà có gì vui không?
M: Cũng không có gì. MC qua lại đi làm. Con nhớ ngày về cho đúng nhé!
MH: Vâng con biết rồi. Con sẽ về.
M: bb con.
MH: bb má.
hocon_86 nói:Sáng cafe, trưa cafe, chiều cafe...........nửa đêm dạy pha cafe !:banana:
Đêm nhớ ai mà đêm thao thức???nguyên văn bởi tranchan79
Hic hic, nhưng mà thú thực là đêm qua mình cũng thao thức thật. Mãi đến hơn 1h mới ngủ được, thế mà sáng nay 5h đã dậy rồi.
tranchan79 nói:Dạo này có nhiều người thao thức không ngủ được quá!
Đọc toàn thấy bài post lúc 2, 3h sáng cả. Hic hic, nhưng mà thú thực là đêm qua mình cũng thao thức thật. Mãi đến hơn 1h mới ngủ được, thế mà sáng nay 5h đã dậy rồi.
Ngày mới lại bắt đầu.
Thôi cố lên, dù sao cũng chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày lên thớt rồi, nếu bị xử mà không ngỏm thì có nghĩa là mình tồn tại.
Thế là....tranchan79 nói:Thôi cố lên, dù sao cũng chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày lên thớt rồi, nếu bị xử mà không ngỏm thì có nghĩa là mình tồn tại.
chuyển sang .....chân đi tất hả chịLe Phuong Dung nói:Thế là....
sắp hết
một đời....Chân không! Hic hic
đúng rồi, đi giầy mà không đi tất thà đi chân đất còn hơn:banana:thao520 nói:Chẳng lẽ đi tất không ra ngoài đường à? Chắc phải chan đi tất+giầy nữa chứ nhỉ?
Cảm ơn bé nhé! Chị đã và đang cố gắng mềm yếu đấy HI HI Chúc bé cũng vượt qua mọi khó khăn thử thách ban đầu...chớm nở nhé bé! :biggrinda:be_xinh nói:Em nhớ hôm qua hình như ...chị đâu có đi làm!!Chị bận đi "khách hàng" muh!!:flower: Cố lên chị nhá!!Đừng cố cứng cỏi để che giấu mềm yếu nữa chị à, buồn lắm!!
Thiếu giặt quần áo và trông con nữa chứ cô ẻm ?thaibinh84 nói:Hết ngày làm việc cuối tuần! Mọi việc đã xong rồi, thật là thoải mái!
Ngày nay, ngày mai lại là 2 ngày nghỉ hạnh phúc đây. Về nhà đi chợ, nấu cơm nào!
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc!
Chớm nở gì hả chị???Lụi tàn thì có!!Vượt qua luôn rùi chị à, để cho nó ...sớm nở tối tàn luôn.Hehe...:banana:letmyha nói:Cảm ơn bé nhé! Chị đã và đang cố gắng mềm yếu đấy HI HI Chúc bé cũng vượt qua mọi khó khăn thử thách ban đầu...chớm nở nhé bé! :biggrinda:
Bé ơi! lần sau chị có đi "khách hàng" bé đừng có la lớn lên như thế này nhé! Hic đi khách hàng mà bị phát hiện như thế này... hic