B
Bùn ngủ! nhưng phải tìm cho ra thằng Chí và con Thị ở đâu?
Thôi xong! Chạy thật nhanh đê không thì có những mũi tên, sẽ để lại những vết sẹo........................ Sẽ là một kẻ hèn nhát nếu tôi không dám đứng trên cái tên của chính mình mà hành động! Tôi nghĩ, những kẻ mượn dao giết người là những kẻ tồi tệ và đáng khinh!
Sống thì phải sống cho oanh liệt, chết thì phải chết cho hoành tráng, không việc gì mà phải... đi vay mượn! Hèn lắm!
Sống phải để cho cái tâm mình nó sáng chứ không phải là cố gắng gọt dũa cho cái vỏ bể ngoài của mình sạch sẽ, sáng choáng mà bên trong con người mình... Ôi thôi! còn hơn những gì cặn bã còn sót lại!
Tôi đã từng chứng kiến,tôi đã từng nhìn xuyên suốt, tôi đã từng chịu đựng và tôi đã từng khinh bỉ! Với những người như thế tôi cảm thấy tiếc cho họ! Dù rằng tôi biết bản thân mình cũng có mấy hay và tốt đẹp khi sống mà cứ phải phơi trơ trơ cái ruột cái gan của mình ra với thiên hạ. Tôi biết! Nhưng tôi cũng nghĩ... và tự biện minh cho mình là... thà tôi sống như thế mà ngày qua ngày tôi không phải suy nghĩ nhiều về việc phải làm thế nào cho đẹp trong mắt mọi người, làm thế nào để lấy được lòng thương... hại của người đối diện, làm thế nào để mang lại bình yên cho những người xung quanh và mang lại sự tự do, sự vô tư vô tội vạ cho bản thân!? Cuối cùng, quay đi ngoảnh lại tôi vẫn chọn cho mình lối sống vô tư vô tội vạ để lòng thấy luôn được thanh thản, luôn được bình yên cho dù xung quanh tôi vẫn luôn không ngừng có những mũi tên đâm chọt... và từng ngày, từng giờ tôi đã phải cố gắng chống chọi với nó để bản thân không phải mang nhiều vết sẹo lồi!
Chết thật , cả "làng vũ đại" kéo nhau vào webkt hết thế này thì trí nguy.
Hết Chí phèo, thị Nở, đến Bá Kiến ...ko biết sau này còn ai nữa nhỉ,...à còn Lão Hạc nữa, chưa thấy đâu...hehe...
... Sẽ là một kẻ hèn nhát nếu tôi không dám đứng trên cái tên của chính mình mà hành động! Tôi nghĩ, những kẻ mượn dao giết người là những kẻ tồi tệ và đáng khinh!
Sống thì phải sống cho oanh liệt, chết thì phải chết cho hoành tráng, không việc gì mà phải... đi vay mượn! Hèn lắm!
Sống phải để cho cái tâm mình nó sáng chứ không phải là cố gắng gọt dũa cho cái vỏ bể ngoài của mình sạch sẽ, sáng choáng mà bên trong con người mình... Ôi thôi! còn hơn những gì cặn bã còn sót lại!
Tôi đã từng chứng kiến,tôi đã từng nhìn xuyên suốt, tôi đã từng chịu đựng và tôi đã từng khinh bỉ! Với những người như thế tôi cảm thấy tiếc cho họ! Dù rằng tôi biết bản thân mình cũng có mấy hay và tốt đẹp khi sống mà cứ phải phơi trơ trơ cái ruột cái gan của mình ra với thiên hạ. Tôi biết! Nhưng tôi cũng nghĩ... và tự biện minh cho mình là... thà tôi sống như thế mà ngày qua ngày tôi không phải suy nghĩ nhiều về việc phải làm thế nào cho đẹp trong mắt mọi người, làm thế nào để lấy được lòng thương... hại của người đối diện, làm thế nào để mang lại bình yên cho những người xung quanh và mang lại sự tự do, sự vô tư vô tội vạ cho bản thân!? Cuối cùng, quay đi ngoảnh lại tôi vẫn chọn cho mình lối sống vô tư vô tội vạ để lòng thấy luôn được thanh thản, luôn được bình yên cho dù xung quanh tôi vẫn luôn không ngừng có những mũi tên đâm chọt... và từng ngày, từng giờ tôi đã phải cố gắng chống chọi với nó để bản thân không phải mang nhiều vết sẹo lồi!
... Sẽ là một kẻ hèn nhát nếu tôi không dám đứng trên cái tên của chính mình mà hành động! Tôi nghĩ, những kẻ mượn dao giết người là những kẻ tồi tệ và đáng khinh!
Sống thì phải sống cho oanh liệt, chết thì phải chết cho hoành tráng, không việc gì mà phải... đi vay mượn! Hèn lắm!
Sống phải để cho cái tâm mình nó sáng chứ không phải là cố gắng gọt dũa cho cái vỏ bể ngoài của mình sạch sẽ, sáng choáng mà bên trong con người mình... Ôi thôi! còn hơn những gì cặn bã còn sót lại!
Tôi đã từng chứng kiến,tôi đã từng nhìn xuyên suốt, tôi đã từng chịu đựng và tôi đã từng khinh bỉ! Với những người như thế tôi cảm thấy tiếc cho họ! Dù rằng tôi biết bản thân mình cũng có mấy hay và tốt đẹp khi sống mà cứ phải phơi trơ trơ cái ruột cái gan của mình ra với thiên hạ. Tôi biết! Nhưng tôi cũng nghĩ... và tự biện minh cho mình là... thà tôi sống như thế mà ngày qua ngày tôi không phải suy nghĩ nhiều về việc phải làm thế nào cho đẹp trong mắt mọi người, làm thế nào để lấy được lòng thương... hại của người đối diện, làm thế nào để mang lại bình yên cho những người xung quanh và mang lại sự tự do, sự vô tư vô tội vạ cho bản thân!? Cuối cùng, quay đi ngoảnh lại tôi vẫn chọn cho mình lối sống vô tư vô tội vạ để lòng thấy luôn được thanh thản, luôn được bình yên cho dù xung quanh tôi vẫn luôn không ngừng có những mũi tên đâm chọt... và từng ngày, từng giờ tôi đã phải cố gắng chống chọi với nó để bản thân không phải mang nhiều vết sẹo lồi!
tìm Thị này làm gì nữa Bá Kiến ơi, Thị này đã xây lò gạch mới rồi, không cần Bá Kiến nữa đâuBùn ngủ! nhưng phải tìm cho ra thằng Chí và con Thị ở đâu?
Lại một ngày nữa ở nhà buồn chẳng biết làm gì,mong cho thời gian trôi qua nhanh đến cuối tháng là được về với mẹ rùi.
Anh Hạc gần tới rùi, đang mua vé máy bay nhưng Kế Toán Trưởng chưa ứng tiền.
Bé sắp đi rồi, bé bỏ lại chú và mọi người. mọi người sẽ buồn và nhớ bé lắmCả ngày rong ruổi tối về tụ tập nhà anh chị ăn tối vui thật, nhưng về nhà lại thấy buồn, cứ tự bảo phải gạt bỏ nỗi buồn không nghĩ tới nữa nhưng thấy khó quá.