T
Rất nhớ:wall::wall::wall:Bé sắp đi rồi, bé bỏ lại chú và mọi người. mọi người sẽ buồn và nhớ bé lắm
Rất nhớ:wall::wall::wall:Bé sắp đi rồi, bé bỏ lại chú và mọi người. mọi người sẽ buồn và nhớ bé lắm
Lâu dần sẽ được...từ bỏ một thói quen thì phải có thời gian mà:wall:. Nhưng rõ ràng là Nothing is impossible mà phải không,hihi:drummer:Tối hôm qua nó cố gắng lắm mới ko gọi cho anh, nó muốn nói với anh là nó rất nhớ anh. (Làm như thế nó có thể quên anh được ko nhỉ?)
Triết lý cho lắm rồi cũng... chết dí vào đấy thôi anh ạh! Hì hìĐa tình tự cổ thường di hận
Đa tình tự cổ thường di hận
Về đến HN rồi mà vẫn thấy lâng lâng! Bf vô tâm quá! Kệ, ta đi cho mi biết!
Mình có câu này các bác bình luận jùm được ko?
"Những lời tôi nói không phải là những điều tôi đang nghĩ"
Đa tình tự cổ thường di hận
Có thể hiểu theo nhiều nghĩa:Mình có câu này các bác bình luận jùm được ko?
"Những lời tôi nói không phải là những điều tôi đang nghĩ"
Có thể hiểu theo nhiều nghĩa:
1/ lời nói đã được nói ra ở thời điểm là quá khứ, còn ở hiện tại là đang nghĩ khác với những lời đã nói trước kia!( vd : trước kia nói anh A là người tốt, nhưng 1 thời gian sau nhận xét lại anh A là 1 người ko còn tốt nữa).
2/"Những lời tôi nói không phải là những điều tôi đang nghĩ" <=> Nói nhầm, ý nghĩ như thế này nhưng khi nói ra lại sử dụng những ngôn từ không chính xác,ko lột tả đúng nội dung đang nghĩ nên vô tình đã làm cho người nghe hiểu nhầm điều muốn nói!.....:dance2: