Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Tối qua, chạy từ nhà xuống SG hết những 1h. Chạy lịch sử thật! Chả biết đi đứng kiểu gì... đến nơi ngồi uống với mem MB 1 chai trà xanh rồi về vì mem MB có kế hoạch khác không từ chối được.

Hic, về nhà... theo thói quen bật máy lên online... dự định đọc tí tin tức rồi xem film và đi ngủ. Thế mà... tối qua được mùa tám hay sao áh... tám với nhỏ bạn đến gần 3h sáng... từ ngày bạn sang Mỹ đến giờ cũng đã hơn 3 tuần rồi mới nói chuyện được với bạn...

Bạn thông báo là cuộc sống của bạn đã ổn định, bạn đang theo học 1 khóa tiếng anh chuẩn bị cho ngày 17/8 này nhập học chính thức, cuộc sống rất tốt, cả tuần đi học, cuối tuần đi làm thêm, mỗi ngày bạn đi xe bus đến trường mất những 2h cho nên sáng phải thức dậy sớm để đón xe bus đi cho kịp giờ học. Vậy là bạn đã biết tự lập được rồi! Mừng cho bạn.

Bạn lo lắng cho nó, bạn xúi dại nó qua đấy cho sướng tấm thân chứ ở bên này lui cui lủi thủi một mình chi cho chán đời vậy... Bạn hỏi thăm bạn nó đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nào là công việc, chuyện gia đình, chuyện tình cảm, chuyện bạn bè,... bạn bảo là bạn lucky hơn nó... Hic, thế mà hồi ở VN toàn là thấy bạn trẻ con, tối ngày trêu chọc nó không hà. Giờ đi xa rồi mới thấy bạn... biết suy nghĩ ghê!

Nó định đi ngủ nhưng thấy bụng đói, nó lò dò đi nấu ăn, trong khi chờ đợi thức ăn nó nhăm nhi hết một ít Sấu bao tử, tiêu diệt hết mớ Sấu chín còn sót lại... của XiangQiang mang vào hôm trước :thanx:

Hic, có khi mai vào đến cty lại buồn... ngủ thì toi đời. Mai có nhiều việc phải làm và phải hoàn thành. :(

Giờ tranh thủ chợp mắt tí vậy!

Chúc cả nhà một ngày mới tốt đẹp!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
K

ketoan46

Guest
30/3/04
85
0
0
Hôm nay cả văn phòng ngồi chơi xơi nước vì chẳng bán được hàng gì, chỉ mỗi mình mình làm việc, vừa buồn, vừa vui, hi vọng công ty làm ăn khấm khá hơn...
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Chuẩn bị 1 cơ số việc phải làm. Thời gian thì cứ trôi, mà còn bao nhiêu thứ nữa. Sao mình cứ mãi chạy theo mọi thứ thế nhỉ. Chán !
 
okanemochi.jp

okanemochi.jp

Guest
lại bắt đầu 1/2 tháng tuyển chọn người đẹp đến thuê nhà,hy vọng lần này không nhìn lầm người.mà có khi tuyển mấy em xinh vừa vừa thôi.nhẹ gánh.phù.Oka gambare!
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
sắp sửa có ối chuyện để "nghĩ" roài đây
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Mưa ! Ồ, mưa. Nhớ, không biết nhớ gì nữa. Mong chả biết đang mong gì. Lạ !

Mưa ! Ồ, mưa. Lạnh ! Nhớ giữ ấm nghen.

Mưa ! Ồ, mưa. Buồn ! Forever and one.
 
H

HVUNG

Guest
7/1/04
56
0
6
Ốm roài. Không còn thiết gì nữa. Xin nghỉ rồi về nhà ngủ thoai.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Mắt - hai con mắt cứ cay xe, như muốn nhắm chặt lại.
Ngủ - rõ là mắt cay xe mà sao không ngủ được
Nhớ - Mẹ yêu !
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Sếp Trưởng bị sếp Tổng la, còn tép riu như mình cũng bị ảnh hưởng từ sếp Phó. Buồn! Lỗi do ai? Biết rõ đấy, nhưng chẳng lẽ lại nói ra rằng đó là của sếp, ko phải của em? Muốn mất việc hay sao?...Im lặng hay giải thích?...Không...Bữa trưa này thật nhạt nhẽo, ăn cứ như nhai giấy mặc dù hôm nay cô Bếp làm món canh chua sua đũa mình rất thích...chẳng ra làm sao!:alcon::alcon:
 
Sửa lần cuối:
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Tối hôm qua họp về muộn qúa...mệt mỏi...chả thiết ăn uống...sáng nay lò dò đi sớm ăn tạm cái bành AFC và cốc sữa thế là xong.Chả hiểu S nghĩ gì...lúc nào cũng họp...họp có ra xiền đâu.22h30 mới từ cty về nhà, mỏi mệt, tắm rửa rồi lăn lên giường...kiểu này S ko muốn cho NV của S lấy chồng nữa đây.Tối nay lại đi học English, nộp bài dự thảo ngân quỹ, nhức não quá cơ...chả biết bao giờ mình mới hết hấp tấp vội vàng, lúc nào cũng vậy...Lại còn Cổ với Chứng...giá cả bấp bênh...mặc cho cậu bạn tính toán vụ này,mình mệt mỏi,cố gắng được thì tốt, không thì tống đi cho đỡ mệt người-mất ăn,mất ngủ...sáng ôm vi tiính tra giá trực tuyến..tối ôm vi tính xem chỉ số ...thôi.nhanh nhanh giải tán vụ Ck này đi...mình ko đủ sức chạy theo mọi thứ.mệt...mệt...và mệt...mệt.Lại vào giờ lv roài...nhanh thế.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Đời Nhân Viên sướng thật!
Hễ bị ...... la mắng một chút là vào NKMN ca thán Sếp!
Pótay.com với những NV khi Sếp chót đọc được những dòng tâm sự ở đây!
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Đời Nhân Viên sướng thật!
Hễ bị ...... la mắng một chút là vào NKMN ca thán Sếp!
Pótay.com với những NV khi Sếp chót đọc được những dòng tâm sự ở đây!
hà hà...sếp đọc xong cũng đâu có sao, không chừng còn viết lên tâm sự của sếp nữa chớ...Ca thán nhìu, chắc sếp cũng ...mệt!:pepsi:
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Hôm nay thèng bạn rủ đi ăn chơi với hắn...gặp đứa bạn học chung cấp 3. Hic, em ấy nhìn mình say đắm rồi nhìn mình đầy ngụ ý :" Bạn trai đấy à, hí hí".HI HI
Hai đứa, mình và hắn, nhìn nhau ngẩn ngơ rồi cả hai đứa ôm bụng mà cười, ặc ặc:freddy:...
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Cuối tuần, thầy cho về sớm...Lang thang....
Vào web xem có gì mới ko?...vẫn vậy...
Vào yahoo có gì mới ko?....cũng thế...
Chat?..sao ko chat nhỉ?...ờ, lâu rồi ko chat vì lười, chỉ toàn những câu hỏi cũ rích, lười trả lời...
Gọi cho ai đó...đổ vài tiếng chuông, suy nghĩ lại...rồi tắt máy....cuối tuần....muốn 1 mình, cắt đứt tất cả liên lạc....ước gì có thể làm như vậy!:wall:
 
be_xinh

be_xinh

Guest
Hôm nay có bài test. Bài nhìu quá mà ko chịu học trước nên giờ...lãnh đủ. Một quyết định chớp nhoáng được thông qua, cả nhóm sẽ chia ra học, mỗi đứa 1 phần cho đỡ vất vả.Gần giờ test nhận được tin sét đánh sẽ có 5 đề khác nhau ---> mém xỉu tập thể:wall: .Cũng may đó chỉ là tin vịt, ui, sao em thương thầy thế ko bít, 1 đề thui thầy nhỉ, để tụi em có cơ hội thể hiện tinh thần "teamwork" thầy nhỉ?? Hehe, nhóm mình nộp bài nhanh nhất. Chuyện đương nhiên, 6 cái đầu kết hợp muh. :drummer:
Chúc mừng cả nhóm mình nhé!!!:drummer:
 
antu

antu

Mikado
15/5/06
110
2
18
Earthly Paradise
Hôm nay có bài test. Bài nhìu quá mà ko chịu học trước nên giờ...lãnh đủ. Một quyết định chớp nhoáng được thông qua, cả nhóm sẽ chia ra học, mỗi đứa 1 phần cho đỡ vất vả.Gần giờ test nhận được tin sét đánh sẽ có 5 đề khác nhau ---> mém xỉu tập thể:wall: .Cũng may đó chỉ là tin vịt, ui, sao em thương thầy thế ko bít, 1 đề thui thầy nhỉ, để tụi em có cơ hội thể hiện tinh thần "teamwork" thầy nhỉ?? Hehe, nhóm mình nộp bài nhanh nhất. Chuyện đương nhiên, 6 cái đầu kết hợp muh. :drummer:
Chúc mừng cả nhóm mình nhé!!!:drummer:

Ặc ..... đang uống nước đọc đến bài của Bé Xinh mém chết sặc (rút kinh nghiệm sau này khg uống nước khi vào web đọc bài). Hình như ông thầy này không rút ra kinh nghiệm gì thì phải, thế nhé sau này nếu mún test theo nhóm, xin thề sẽ ra vài đề cho chit chơi
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Ngày cuối cùng....
Ta sẽ về với chính ta ngày xưa......
Xin lỗi tất cả!
 
H

Hoàng Nguyên

Guest
Cuối tuần rồi làm làm j chứ nhỉ, Không nhắc đến công việc, không nhắc đến tình iu, có khi đi lang thang các quán chà đá lại thấy hay nghe mọi người nói chuyện trên zời dưới biển để quên đi cái ông sếp khó tính kía. Hic hic giải thoát một ngày sẽ không phải nhìn thấy sếp rùi
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Cuối tuần...ngày mai đập phá ngôi nhà 402-Lương Thế Vinh...vui...nhưng buồn quá vì nhớ mẹ...lâu ròi ko về thăm mẹ...mà mai mẹ đi Nam Định..huuuuuuu.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều