Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Lại sắp có người mới, ừ người cũ sắp đi thì người mới phải đến chứ. Trẻ, lại bằng tuổi mình. Chả biết thế nào nữa. Dù sao thì con gái muôn đời vẫn hay ghanh tỵ. Hi vọng sẽ tốt đẹp. Nhiều lúc cũng chả hiểu nổi sếp nghĩ gì nữa. Mà thôi kệ, không phải việc của mình.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
maitrinh

maitrinh

Cao cấp
14/11/06
313
0
16
TPHCM
Vậy rồi những khó khăn trong công việc cũng đã được giải quyết êm đẹp, hạnh phúc biết bao nhiêu, tối nay mình lại có thể tâm sự cùng anh Hai biết bao nhiêu điều đây.
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Tối qua HTV7 chiếu bộ phim cực hay...Mặc dù ko thuộc tuýp người lãng mạn, nhưng xem xong rồi cứ suy nghĩ mãi...chẳng lẽ lại có 1 ty đẹp thế sao? Hy sinh vì người y vậy sao? nếu đặt ta trong tình huống đó, liệu ta có làm được như thế ko?....:wall:
 
Sửa lần cuối:
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
Cả Cty có 2 vịt sàn sàn tuổi. Vậy mà nóa lại đi chống lầy bỏ lại mìn hị hị
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Chiều mưa....:alcon:
Dì gọi điện bảo tối nay chở nhóc 4 tuổi đi xem mama nó diễn văn nghệ....thế là kế hoạch tối tan vỡ...hic... ko khéo người khác nhìn vào lại tưởng nhầm mình là phụ huynh của nó thì chít...:boldred:
 
Truong Nguyen

Truong Nguyen

Vạn sự tùy duyên
28/7/06
3,129
527
113
Hà Nội
tramhuongtuegiac.vn
Hôm nay buồn quá cả buổi chiều mình không thể làm việc được tâm trí như rối bời. Nhận được tin nhắn của em gái mình chân tay mình như rụng rơi hết, đầu óc mình trống rỗng" Anh Hai ơi bố nhập viện rồi, 1h chiều mổ" tôi như không biết mình đang nghe gì nữa, là thằng con trai cứng cỏi và sỏi đá nhưng khi nghe tin bố bệnh tôi như hoàn toàn suy sụp, ngày tôi ra đi không màng đến những bận tâm của gia đình thêm nỗi buồn về bố, vậy mà... không biết tôi đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại về nhà nhưng đến giờ này tôi không biết bố tôi ra sao nữa, hình như mọi người đang giấu tôi một điều jì đó. Khoảng cách quá xa để tôi có thể bỏ tất cả mọi cv chạy vào bệnh viện thăm bố, bố ơi! xin bố đừng trách con nhé, gần 2000 Km con phải lảm sao đây?
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
Cả ngày ngồi với những con số. Mai đi công tác sớm, chẳng biết có xong được việc trước 2/9 không nữa!
Sáng đi làm quên đthoại, tối muộn về đọc tin nhắn, thấy nhớ bố của ...con gái iu quá!
Giờ này mọi người đã ngủ cả rồi, mình toàn lọ mọ về đêm nên có online thì cũng chả bao giờ gặp được ai hết!:wall:
Thôi mình cũng phải đi ngủ. Hic
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Tự dưng chui vô, để rồi giờ muốn "chui ra" mà chả bít làm thế nào. Căng thẳng, mệt mỏi, bực tức. Giời ạ, cười lên......Konika
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Sáng qua chót to tiếng 1 chút, thế mà nó đã rơm rớm nước mắt rồi vùng vằng bỏ đi. Tưởng nó giận, ai dè buổi trưa nó còn rủ mình đi ăn trưa nữa chứ!
Kệ nó, đang chơi game. Buổi chiều nó gửi mail trách mình, he he... gửi nhầm cho ông khác cùng tên. Mình và ông kia reply mail mắng cho trận nữa. Tưởng nó giận tiếp, ai dè buổi chiều lại xuống nhờ mình làm cho cái vụ "Tổ chức sự kiện".
Đúng là nhân viên bây giờ chuối thật!
Mắng 1 chút thì khóc, công việc được giao toàn ỷ lại.
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Tối qua lại trêu cho một người giận nữa rồi! Biết làm thế nào nhỉ???!!! Người khó tính bao giờ cũng khó tính! Hic hic Giờ buồn ngủ..........!
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Đọc ở đâu đó trên mạng: "....cấp trên là tất cả --> miếng cơm manh áo --> cố đấm ăn xôi....!!" -->Miễn bình lựng!
 
Lostly

Lostly

Trung cấp
Hôm nay buồn quá cả buổi chiều mình không thể làm việc được tâm trí như rối bời. Nhận được tin nhắn của em gái mình chân tay mình như rụng rơi hết, đầu óc mình trống rỗng" Anh Hai ơi bố nhập viện rồi, 1h chiều mổ" tôi như không biết mình đang nghe gì nữa, là thằng con trai cứng cỏi và sỏi đá nhưng khi nghe tin bố bệnh tôi như hoàn toàn suy sụp, ngày tôi ra đi không màng đến những bận tâm của gia đình thêm nỗi buồn về bố, vậy mà... không biết tôi đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại về nhà nhưng đến giờ này tôi không biết bố tôi ra sao nữa, hình như mọi người đang giấu tôi một điều jì đó. Khoảng cách quá xa để tôi có thể bỏ tất cả mọi cv chạy vào bệnh viện thăm bố, bố ơi! xin bố đừng trách con nhé, gần 2000 Km con phải lảm sao đây?

Về đi bạn
 
Nguyen Le My

Nguyen Le My

Guest
28/6/07
90
1
0
Hà nội
Có ai như mình không?!!!!!!!! 2/9 đúng vào dịp công ty khởi công xây dựng nhà xưởng, thế là không được đi chơi đâu rùi. :wall: Hứa hẹn một ngày mệt mỏi đây!!! Không bít có được vào hàng ngũ cầm băng rôn cắt băng khởi công không nhỉ?!:angel::angel::angel:
 
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
46
Hải Phòng
Mệt mỏi. Thất vọng. Chán nản. Chẳng nghĩ được cái gì cho có đầu có cuối .....
 
Ca mau

Ca mau

User đã bị cấm truy cập
Chán wá...suốt ngày lang thang trên internet...không có việc gì để làm hết...:wall::wall:. Như thế này chắc phải kiếm chổ khác thui....:wall::wall:
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Chiều nay trời ui ui, nói chung là ko nắng ko mưa, vô cùng đẹp, dắt xe ra đi công việc cho sếp:angel:...Vừa hoàn thành xong thì cũng là lúc trời đổ mưa to ơi là to..o.oo..!!... Híc, đây là lần thứ 2 trong tháng này mình thành ...chuột!:wall:
 
H

hocon_86

Guest
18/8/06
162
0
0
39
DH ThangLong
Hôm nay nhìn lên cái địa chỉ của lucky mà thèm nem chua rán đến kinh khủng! Hé hay là blubrem ơi, mai chị em mình đi ăn ốc với nem chua rán nhé! Ngày mai em đưa chị lên hồ Giảng Võ , trăng thanh gió mát thế này thì mỗi đứa phải làm 2 bát ý nhờ! Làm thêm bát cháo ngao nữa là chị em ta ấm bụng về đi ngủ!
:sleep:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Hôm nay nhìn lên cái địa chỉ của lucky mà thèm nem chua rán đến kinh khủng! Hé hay là blubrem ơi, mai chị em mình đi ăn ốc với nem chua rán nhé! Ngày mai em đưa chị lên hồ Giảng Võ , trăng thanh gió mát thế này thì mỗi đứa phải làm 2 bát ý nhờ! Làm thêm bát cháo ngao nữa là chị em ta ấm bụng về đi ngủ!
:sleep:

Chả thấy rủ mình gì hết cả.
Ngày mai em lên Hàn Thuyên rủ bluerem... thì nhớ gọi anh đi cùng nhá!
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
Hôm nay nhìn lên cái địa chỉ của lucky mà thèm nem chua rán đến kinh khủng! Hé hay là blubrem ơi, mai chị em mình đi ăn ốc với nem chua rán nhé! Ngày mai em đưa chị lên hồ Giảng Võ , trăng thanh gió mát thế này thì mỗi đứa phải làm 2 bát ý nhờ! Làm thêm bát cháo ngao nữa là chị em ta ấm bụng về đi ngủ!
:sleep:

ơ hơ thế này thảo nào Ky chẳng là khách mời Nhóc nhỉ :angel::angel:
 
NAA 07

NAA 07

Guest
24/8/07
72
0
0
41
HN-HCM
Một ngày bận rộn với những chuyện ko tên. Chẳng học được gì nhiều, a S hướng dẫn mình nói khi a là một assitant, a đã dành thời gian cho việc đóng báo cáo, đó là công việc quan trọng, sản fẩm của công việc chúng ta được phản ánh ở đây... Mình ngồi nghe, nhưng trong đầu chẳng đọng lại gì cả, gì mà quan trọng chứ :) , chỉ thấy đau tay thôi. Nhưng phải công nhận là mỗi ngày tới công ty là một niềm vui (bản gốc: mỗi ngày tới trường là một niềm vui), môi trường cũng khá thoải mái, các a rất vui tính và tốt, với lại ở phòng mình các anh đều có vợ rồi nên mình tha hồ quậy mà ko fải ý tứ. Hu hu, hôm trc a S kêu mình là... côn đồ, hôm nay lại có một người kêu mình ngang bướng.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều