Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Sáng, có buổi nói chuyện với Sếp. Sếp bảo: Nhìn vào bảng theo dõi chấm đi muộn về sớm của chú, chú có ý kiến gì không?
Ngó thử xem sao, 3 tháng nay mình đi làm đúng giờ được khoảng 10 buổi, muộn ít nhất là 30 phút, muộn nhiều nhất là 60 phút.
Trình bày luôn với Sếp 1 lèo: Em thấy khoảng cách giữa đường giới hạn trên và giới hạn dưới cho phép là 30' là của em với công ty. Giới hạn công ty cho phép với nhân viên không có giới hạn dưới, chỉ có giới hạn trên là 15 phút. Tức là khoảng cách giới hạn cho phép là 15 phút. Lệch với giới hạn của em là 15 phút.
Sếp nhìn kỹ sẽ thấy, biên độ dao động của những lần em đi làm muộn rất hẹp, nó chỉ biến động mạnh vào thứ 2 và thứ 6....
Nên theo em thì công ty nên chuyển thời gian làm việc theo đúng biên độ dao động của em thì cực kỳ hợp lý. Thời gian làm nên từ 9h sáng đến 6h chiều là đẹp nhất.
Sếp ngớ người và nói: Học hành về chả ứng dụng được cái gì cho công ty hết cả, chỉ áp dụng vào cãi là tài, tháng này trừ lương nhé!
Okie, trừ được thì cứ trừ....
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Lại người xấu... cứ phải đối phó thế này hoài thì thật là mệt mỏi....mệt mỏi thật sự!! :alcon: Không thể tập trung cho công việc được khi suốt ngày cứ phải lo sợ cái này, dè chừng cái kia....chán thật! Chỉ muốn del all cho khỏi mệt óc!:alcon:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Sáng nay tham dự khóa đào tạo cấp tốc về Tham Gia giao thông, mất toi 100k học phí, đã thế chả có hóa đơn chứng từ gì nữa chứ!
 
be_xinh

be_xinh

Guest
Hic, hết tuần này mới xong khách hàng này, tuần sau lại phải đi khách hàng khác :wall:. Xui xẻo thật, lại phải đi chung với người mà mình chẳng thích chút nào, mình chẳng thích đối mặt với những người vừa thủ đoạn vừa ra vẻ ta đây trong khi thật sự chẳng bít gì. Sao phải thế nhỉ? Ko còn cách nào khác để lấy lòng sếp ư?. Đúng là ngu ngốc hết sức!!:wall::wall: Càng lúc càng thấy mệt mỏi khi phải làm việc chung với người như thế.:alcon:
 
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
1
0
www.vicuocsong.net
Mưa, mưa, buồn, buồn. Sao lúc này mình vô dụng thế? Chắc bệnh lười đang phát triển trong mình rồi. Hic hic, mai lại phải đi học tiếp rồi, hic hic tìm cách trốn đi chơi thôi.
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Trưa nay, có 2 cuộc gọi nhỡ không hiện số... tối về gọi cho mẹ... mẹ hỏi đã suy nghĩ về việc đi đứng tới đâu rồi???!!! Trả lời mẹ là đang còn suy nghĩ... rồi nhanh nhảu lánh sang chuyện khác nói...

Ùm biết suy nghĩ thế nào đây nhỉ??? Chả có gì làm vướng bận mình đâu sao mình lại phải cứ loay hoay suy nghĩ là thế nào? :wall: :wall: :wall:

Không dưng nghĩ đến lại thấy buồn, thấy nhớ... muốn gọi cho ai đó nhưng lại thôi. Hôm nay quyết định đi ngủ sớm vậy.

Chúc ai đó ngủ ngon!
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Hôm nay mình sao thế nhỉ? Có cần thiết phải như thế không? Nhưng rốt cuộc mọi việc vẫn cứ bế tắc, mình vẫn không thể dứt khoát được. Ôi trời, điên cái đầu quá.
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Nhỏ bạn thân năm xưa thông báo chuẩn bị lên xe hoa về với chồng và anh bạn thân thân ngày ấy cũng thế, cũng chuẩn bị đón dâu luôn rồi. Thế là tất cả bạn bè đã bỏ mình lại một mình đi lấy chồng, lấy vợ gần hết rồi. :(

Nhìn lại... thì ra mình cũng đã sắp "băm" rồi sao cứ mãi lông nhông kiếm tìm... rồi chợt nghĩ giờ lấy chồng hay lấy người mình yêu để làm chồng???!!! Lấy người mình yêu để làm chồng thì xét cho cùng người ta không đủ tố chất làm chồng; một người chồng đúng nghĩa phải là người biết giữ trụ cột gia đình; là người phải biết quan tâm , lo lắng đến gia đìnhl là người phải biết hòa đồng, biết xã giao đúng, đủ trong chừng mực; là người phải biết giúp đỡ vợ con trong từng mọi việcl là người phải biết và xác định tư tưởng cho bản thân rằng mình đã là một thằng đàn ông đã có vợ rồi. Nhưng có mấy ai... (ùm mà hình như cái suy nghĩ của mình nó tham lam quá! Biết đến khi nào...); còn lấy chồng thì... biết đến khi nào mình mới có thể yêu chồng và xem chồng như người yêu? Rõ khổ!
 
H

hocon_86

Guest
18/8/06
162
0
0
39
DH ThangLong
Lại ốm rồi! Nhớ lần trước ốm dc đi ăn nem chua rán bác Phong khao, không biết đợt này thế nào nhỉ?
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Hôm trước đi nhậu với sếp.
Sếp hỏi: Sao dạo này anh thấy em hay về sớm thế, ở nhà có việc à (quan tâm gớm nhỉ)
Trả lời: Không ạ, anh cũng biết nhà em xa công ty quá và dạo này hay kẹt xe nên em mới về sớm đấy chứ ạ.
Sếp lại hỏi: Thế nếu em là anh thì em sẽ giải quyết thế nào trong trường hợp này.
Trả lời luôn: Cho anh chọn 1 trong 2 cách giải quyết.
Thứ nhất : Dời nhà em về gần công ty
Thứ hai : Dời ... công ty về gần nhà em.
(Dám chọn cách nào mới sợ heheh)
Sếp suy nghĩ rồi nói : zdo zdo 100%
hahaha
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Trưa này ngủ chỉ thấy toàn.....ác mộng!!! híc híc....:dog1:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Trưa được vợ chồng thằng bạn mời đi ăn Nem Cua Bể, lúc về nó quẳng vợ ở công ty rồi cùng mình đi load. Thằng củ chuối biết mình hay thả nên chơi xấu. Đã thế lúc về mình không cafe với nó nữa. Thứ 7, đi Quất Lâm sẽ cho nó biết tay.
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Tháng tới xem như mình đi làm không công rồi! Đám cưới, đám hỏi, sinh nhật sinh nhiếc ở đâu ra mà lắm thế hỏng biết nữa??? :wall: :wall: :wall: Kiểu này chưa thể đổi con xe được rồi! :(
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Chiều nay trước khi vào học tranh thủ lên mạng tí...ai ngờ virus hoành hành quá!! bất lực nhìn nó quậy tung cả cái YM lên....híc....học với chả hành...ngày càng vô dụng!!!:alcon::alcon:
 
L

langthang

Sơ cấp
12/4/06
12
0
1
40
Binh Duong
lạnh wa ngày hôm qua mình đã có một sai lầm nghiêm trong trong cuộc đời của chính mình chán wa đi thui
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Từ ngày mẹ trở về lại Mỹ, sức khỏe không khỏe hẳn cộng thêm chứng bệnh tim nên Bác sĩ bên đó cũng không thể tiến hành làm phẩu thuật cho mẹ được và Bác sĩ cũng báo là cơ hội 50:50 nên hai hôm nay các anh, các chị báo là đã quyết định tuần sau cho mẹ trở về VN lại và sẽ nhập viện để phẩu thuật ở quê nhà. Một số anh chị cũng sẽ sắp sếp thời gian, sắp sếp công việc để về cùng mẹ trong một thời gian... Hi vọng là thời gian sẽ trôi qua một cách bình yên...
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Bình thường mở film lên... ngủ. Nhưng hôm nay bộ film Because I said so làm mình vừa cười, vừa khóc nên hậu quả là gờ này 2 con mắt cứ tráo... Lại thêm buồn buồn, nhớ nhớ nữa chứ. Hic hic nghe Rock and Roll và nhạc Dance lên nghe cho nó máu!

Lúc tối đi lang thang với lũ bạn bị mắc mưa ướt như con chuột nên người muốn ốm luôn rồi. Hic hic kiểu này hỏng biết sáng mai 5h có dậy nổi để xuống phố chạy từ thiện không nữa :( Mà hi vọng là sáng mai nắng ấm đẹp trời...
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều