hu hu, hôm nay cúp điện, phải đi nương nấu nhà má nuôi.khi nào mới có điện đây? để còn làm đề xuất lĩnh lương rồi còn đi chuyển khoản cái dụ sinh nhật web nữa chứ. Có địên lẹ lên.
Có em luôn nhớ tới anh nè anh Kha ơi. làm sao để gặp anh đây nhỉ?:1luvu:CN buồn, lại cãi vã. Giận. Sao cứ giận mãi thế?
Sáng thứ 2, bắt đầu 1 tuần bù đầu, bù cổ vào công việc. :wall: Chẳng bít có ai còn nhớ đến mình ko? :wall:
Cuối tuần này về wê.
Có em luôn nhớ tới anh nè anh Kha ơi. làm sao để gặp anh đây nhỉ?:1luvu:
e hèm, e hèm,
Cẩm Thúy ơi, cho đính chính lại nhé. Em là girl 100% lun ạ. :1luvu: Sao ai cũng tưởng em là boy thế nì.... :wall::wall: Hồi nhỏ trong bụng momi wậy wá, nên ai cũng tưởng là con trai nên đặt tên sẵn. Đẻ xong thì ra là con gái. Nên bây giờ đi đâu người ta nhìn tên kêu = anh ko à. :alcon:
Còn gặp nhau thì chắc đợi tới "bớt-đê" của WKT lun nhé bạn.
He he thế mà từ trước đến nay lại bỏ qua cái mối này heheh
Đúng là cũng nhầm thật, chậc.. chậc tiếc quá đi thôi hic hic
Thật tình hãy suy nghĩ lại LET ơi. Mồm trai, tai gái nhá !!!Có những người, hàng ngày luôn xởi lởi, cười cười nói nói với mình cứ như là thân thiện lâu năm không bằng ấy làm mình cứ nhầm tưởng là có thể làm bạn tốt của nhau được nhưng giờ thì... đã nhận ra đấy chỉ là sự xã giao mà thôi; là sự múa mồm, dẻo miệng - vốn là bản chất trong con người họ - nên khua khoắng thế thôi. :wall: Họ sống hay thật! Biết đến khi nào mình mới có thể diễn được bằng họ???!!! Và liệu bản thân mình có thấy sống thoải mái và thật tâm vui sướng khi cứ mãi mê với những cái giả tạo ấy???!!! Mà sống thế để làm gì ấy nhỉ? Để cho thiên hạ thấy mình là người tốt, dễ gần và đầy sự thân thiện àh? Rõ điêu!
Thật chẳng thèm quan tâm đến kẻ hôm qua còn xởi lởi với cái miệng giòn tan mật ngọt để rồi đến hôm nay quay quắt cái cái giọng chua ngoa cùng cái mặt lạnh như đá cuội ấy! Khiếp! Mình chả thèm ghét cũng chẳng còn gì lưu luyến nữa, thôi thì mình cũng vẫn sống và đối xử với họ bình thường như bao ngày bình thường vậy. Tự bản thân họ sẽ biết...
Hic hic nghĩ đến thấy buồn thật! Tiếc thay cho những tình cảm tốt đẹp cùng sự trân trọng mà mình đã giành cho họ! :error:
Cho em đi ké vớiiiiiiiiiiiiii! Đang thèm gà rang muốiiiiiiiiiiiiBuồn quá, không biết làm gì, chắc phải book vé máy bay đi Hà Đông măm gà rang muối thôi.
Thế thì anh book dùm em chỗ nào trên cánh máy bay luôn nha :freddy:Buồn quá, không biết làm gì, chắc phải book vé máy bay đi Hà Đông măm gà rang muối thôi.
Buồn quá, không biết làm gì, chắc phải book vé máy bay đi Hà Đông măm gà rang muối thôi.