ngocluyen12
Guest
Cũng muốn vào PNN nhưng mà dạo này thấy căng thẳng quá nên đành quay ra.
Cầu trời cho mình khỏi ho, cứ thế này chắc lại sút cân mất thôi!
Cầu trời cho mình khỏi ho, cứ thế này chắc lại sút cân mất thôi!
Hôm qua,trực đêm ở công ty, chán thiệt.!!!:alcon: vì mải mê đọc truyện cônan nên không để ý xung quanh. Sáng ra, khi bàn giao ca, kiểm kê thấy mất một quả lựu đạn:freddy:. Lại bị lập biên bản:wall:. Giờ thì biết ai giữ rồi, Làm ơn cho em xin lại nha, Kẻo em bị mất việc, làm ơn và ngàn lần cảm ơn.:angel:Dạo này mình lẩn thẩn mất rồi. Đang đọc truyện thì có đứa gọi điện thoại. Rút cái iPhone ra nghe. Đến lúc nghe xong ko biết cuốn truyện vừa vứt đâu. Tìm hết cốp xe SH ko thấy. Vào gara xem trong cái Ferrary cũng chẳng thấy đâu. Cứ tưởng rớt trong bể bơi mà tìm mãi ko ra. Chạy 20 tầng lầu, 40 phòng để tìm cũng chả có. Thực ra mất quyển truyện thì cũng ko tiếc .Ngặt cái là để quên cái ngân phiếu 1 tỷ trong đấy. Hix, cuối cùng cũng tìm ra , thì ra lúc nãy vứt nhằm nó dzô đống đô la để trong két rồi đóng lại..Chẹp, dạo này mình hay wên ghê :wall:
ai thế nhỉ?Đang lưỡng lự ko biết có nên post bài trong topic của Luck ko!
Mình muốn quảng cáo món ăn đó nhưng lại ko có tâm trạng để viết.
Có một ng làm cho mình ko vui! Giá như mình có thể trút giận với ng ta. Anh là đồ xấu xa, thích chọc tức ng khác!
Đang lưỡng lự ko biết có nên post bài trong topic của Luck ko!
Mình muốn quảng cáo món ăn đó nhưng lại ko có tâm trạng để viết.
Có một ng làm cho mình ko vui! Giá như mình có thể trút giận với ng ta. Anh là đồ xấu xa, thích chọc tức ng khác!
Đấy...em bảo rồi...lấy chồng đi pà kố ...là ngon lành cành đào thôi!7 ngày đầu tháng mà có tới 5 lần dắt xe đi vá và sửa, chẳng biết bao giờ vận đen này mới hết, cứ dắt xe ra khỏi nhà là có chuyện, tự nhủ mình của đi thay người nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi.
Chẳng muốn đi làm....
Quá nhiều chuyện đã xảy ra...
Dạo này đang bị ức chế nên rất dễ nổi cáu, mong là một số người bị hứng đòn sẽ rộng lượng mà bỏ quá cho,Tnks!
Đấy...em bảo rồi...lấy chồng đi pà kố ...là ngon lành cành đào thôi!
24-11==>Vào thứ 7 em đi sao được., thứ 7 làm việc cả đôi chiều.Tiếc đứt cả ruột chị à!:wall:
Khiếp, sao bác lại nói thế, đoạn này lẽ ra phải cho vào thùng rác mới phải! :angel:Từ nay không phê bình và tự phê bình nữa. Làm thế bọn trẻ con nó lại bảo dở hơi. Khiếp
Mà cũng phải công nhận bọn này nó kinh thật. Đầu to mà óc thì bé tí, nói thế mà cũng không hiểu. Phí nhời bỏ mịa
Cuộc sống mà, ai mà không có những lúc vui, những khi buồn. Quan trọng là khi buồn mình phải cố gắng gạt bỏ nó ra. Chia sẻ nỗi buồn với một ai đó thân thiết nhất cũng là cách để xua tan đi mọi ưu phiền. "Nỗi buồn chia đôi, buồn còn một nửa. Niềm vui chia đôi, lớn gấp hai lần".Một ngày không làm được việc gì cho ra hồn,hình như tâm trạng mình không ổn định từ 2 hôm nay rồi,không chát với ai, không muốn tâm sự cùng ai, chỉ nhắn tin lung tung làm người khác phải bực mình.Lại một đêm nay nữa có lẽ mình bị khủng hoảng tinh thần rồi, có lẽ thế.