Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Kể từ nay mình sẽ không liên lạc với người ấy nữa, chúc cho người ấy luôn khỏe, tìm đc công việc tốt, sống vui, hạnh phúc, sẽ gặp đc người con gái hợp với mình.
 
Kể từ nay mình sẽ không liên lạc với người ấy nữa, chúc cho người ấy luôn khỏe, tìm đc công việc tốt, sống vui, hạnh phúc, sẽ gặp đc người con gái hợp với mình.

Sao vậy nhóc? giận anh rồi à? :wall::wall::wall:
 
Đêm qua...3h hơn tí mới ngủ...làm daily report Doublebrich and civic cũng xong sớm! Học được một chút, mắt mờ, tay run, thèm ngủ.Chị gái ko hiểu sao có động lực ở đâu ra mà quyết tâm học thế? Định thức trắng đêm...mình đã từng thức trắng đêm, cảm thấy mệt và sáng hôm sau lv ko hiệu quả, alô cho chị hẹn 3h đi ngủ...tất nhiên làm thế thì chị mới chịu ngủ, ko em cũng thức cùng đấy! Kết quả tốt. Sáng nay ngủ dậy...gửi chị messenger hỏi dậy chưa và có mệt ko???Chị cũng có sức dẻo dai thật, dậy rồi và cbị đi làm....hihi.Tối nay có thức như thế nữa ko chị gái??? Chị em mình cùng cố gắng nhé! Yêu chị nhiều!Em gái nhỏ!
 
Sửa lần cuối:
Hôm nay mất tí máu và 2triệu tiền "ngu". tức trào máu.:wall:
Bị tai nạn giao thông?!

Kể từ nay mình sẽ không liên lạc với người ấy nữa, chúc cho người ấy luôn khỏe, tìm đc công việc tốt, sống vui, hạnh phúc, sẽ gặp đc người con gái hợp với mình.

:two:Tớ cũng vậy MT ah, tớ và MT thi xem ai tẩy chay ng ấy lâu hơn nhé! :dance2:
 
Hic, một ngày xui xẻo, ko hiểu supporting documents của mình đâu mất tiêu hết rùi nhỉ?? Rõ ràng đã obtain, đã sắp xếp xong xuôi hết rùi, quăng tõm vào thùng file rùi mà sao bi giờ lại ko thấy đâu nhỉ??Vô lý, thiệt là vô lý hết sức mà :wall::wall:. Loay hoay cả buổi sáng, chạy vòng vòng cả cty, lục lọi loạn cào cào lên mà cũng chẳng thấy đâu. Thật là vô lý mà. Điên wá đi mất!!Điên như con cá chiên :wall::wall::wall:
 
....." " như cái chương trình virus mình đang use, cứ đến hẹn, 2 ngày lại bị lỗi! phải vào safe mode làm lại từ đầu...bực cả mình...ức chế ...hu hu...chiều nay bị gài độ...híc..hết nhúc nhích cục cựa...thôi kệ...cuối tuần...xả láng!!!!!
 
Buồn như con chuồn chuồn ấy, cả ngày hnay làm seo ấy làm cái gì cũng hông được đau đầu thấy mồ có lẽ chẳng làm nữa chuồn về sớm thui
 
....." " như cái chương trình virus mình đang use, cứ đến hẹn, 2 ngày lại bị lỗi! phải vào safe mode làm lại từ đầu...bực cả mình...ức chế ...hu hu...chiều nay bị gài độ...híc..hết nhúc nhích cục cựa...thôi kệ...cuối tuần...xả láng!!!!!
Cái key đó đã vào blacklist rồi, bỏ đi.
 
Đang có việc cần...YM lỗi...bực cả mình!
 
Công ty rối rắm....

Wá tin tưởng vào khách hàng.

Túm lại là ngu...:wall::wall::wall: (ko fải mình)
 
Bóng chuyền nữ VIỆT NAM - INDONEXIA hôm nay...hichic.3-0, tuyệt thật.Mình luôn luôn tin vào đội nhà.! VN cố lên.
Ngày mai và ngày kia mình đã có kế hoạch đi chơi xa rồi....có lẽ sẽ thoải mái và dễ chịu hơn cho cái đầu.
 
Một ngày đã trôi qua, một ngày trôi qua mình không nghe điện thoại, không nt cho người ấy, không biết cảm nhận của người ấy có như mình bây giờ không nhỉ? Nhưng thôi hãy cố gắng lên người ấy nhé, rồi mọi chuyện sẽ trở về như ban đầu, sẽ chẳng có gì để nhớ, chẳng có gì để lưu luyến khi biết chắc sẽ không thành, thời gian sẽ là câu trả lời cho tất cả mà đúng không?
 
Một ngày đã trôi qua, một ngày trôi qua mình không nghe điện thoại, không nt cho người ấy, không biết cảm nhận của người ấy có như mình bây giờ không nhỉ? Nhưng thôi hãy cố gắng lên người ấy nhé, rồi mọi chuyện sẽ trở về như ban đầu, sẽ chẳng có gì để nhớ, chẳng có gì để lưu luyến khi biết chắc sẽ không thành, thời gian sẽ là câu trả lời cho tất cả mà đúng không?
Ngày mai bắt đầu 1 ngày mới:flower1:, cố lên em nhé:banana:( hun miếng coi)
 
Có một girl gọi điện thoại cho mình và tự xưng là em họ của người í. Hắn hỏi mình lung tung hết. Chả biết sử nhỏ đó thế nào đây, khó chịu qúa đi.
 
Có một girl gọi điện thoại cho mình và tự xưng là em họ của người í. Hắn hỏi mình lung tung hết. Chả biết sử nhỏ đó thế nào đây, khó chịu qúa đi.
Ối dào ơi!Chị bận tâm làm gì cái kiểu úp úp mở mở như thế. Bình thường thôi chị...nó thích vờ vịt thì kệ nó đi, cuối cùng cũng phải thú tội trước bình minh mà.:banana:
 
Hôm nay gặp một người bạn. You ấy được con bạn nhận xét: cũng được. Thế mới chết chứ.
 
Chả biết mình say vì cái gì? Bia hay là người ta hạnh phúc quá nên mình say dùm nhở.:alcon::alcon::alcon::alcon::alcon::alcon::alcon: (anh í của mình giờ đang ở nơi mô?)
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top