Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tuần sau được về nhà rồi, thứ 7 này có làm xong dự án không nhỉ? hix, mệt quá trời
 
Được Chị cho một trang web ý nghĩa với mình quá! Em cảm ơn Chị nhé! Em chúc chị sớm khỏi đau đầu! Mong sao có tin vui để "khoe" với chị. KHông có gì mới em chẳng biết nói gì cả.
 
Một ngày bình thường.Tự nhiên cảm thấy hơi buồn.Công việc vẫn thế...Chỉ có cách anh cư sử với em khác mọi ngày.Anh không hay trêu em, không dám nhìn thẳng vào mắt em, thậm chí không cả cười tươi như mọi khi...Em biết vì em hôm qua đã nói với anh điều đó.Nhưng có 1 điều anh không bao giờ biết được đó là em vẫn luôn yêu anh,vẫn luôn bên anh, trưởng phòng khó tính của em ạ...Em nhớ anh dù vẫn gặp anh hàng ngày...Bình tĩnh lại đi anh nhé.Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi...Đến 1 lúc nào đó anh sẽ hiểu....
 
Một cảm giác thật lạ ngày hôm nay. Mình có cảm giác nóng ruột và hơi lo lắng về một vấn đề gì đó không rõ ràng. Sáng ra đã có cảm giác đó, trưa có cảm giác đó và đến tận bây giờ vẫn có cảm giác đó. Một cảm giác lo lắng vô cớ....
 
Lạy hồn,
lần sau thì hồn đừng có than vãn thế này nhá!
tôi là tôi biết cái người khóc lóc đó là ai rồi đấy.
Nghĩa lộ hết cả nếu nàng cứ than vãn viết bài kiểu này đấy!!!
Bí mật giùm đi...

Lạy hồn, nếu hồn đã đoán ra rồi thì hồn cứ ngồi yên đấy nhá!
 
Buồn, buồn thật buồn không biết đêm nay có ngủ được không.
 
Tự dưng khóc với em mà chả nói gì là sao?
Dù sao thì lần sau cũng đừng như thế, em chả hiểu gì hết mà lại thêm phiền lòng hơn!

Có khi người ta chỉ cần cảm giác chia sẻ trong im lặng là được rồi bé ạ. :leapfroga


Lạy hồn,
lần sau thì hồn đừng có than vãn thế này nhá!
tôi là tôi biết cái người khóc lóc đó là ai rồi đấy.
Nghĩa lộ hết cả nếu nàng cứ than vãn viết bài kiểu này đấy!!!
Bí mật giùm đi...

Anh mà biết á?! Biết chết liền đấy!
 
Amen!..............
 
:1luvu: :mrstraetz ..... Nữ VN number 1.... :mrstraetz :1luvu:
 
Em chúc mừng anh nhé, luôn cố gắng anh nha.:deal:
 
Dạo này công việc, học hành, chuyện tc ko suôn sẻ....mình túi bụi chả còn thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện thiên hạ.Bạn dù có hiện nguyên hình hay núp bóng thì tôi cũng chả thèm bận tâm đâu.Thử xem tồn tại được bao lâu với cái tên mới....hichichic.Sao mà khổ thế...cứ thẳng thừng thì chả tốt hơn à?Hay sợ người khác đánh giá sai về bạn....dù thế nào bản chất con người không thay đổi nên có dùng cái tên khác để che đậy thì vẫn nhận ra thôi.Amen!
 
Dạo này công việc, học hành, chuyện tc ko suôn sẻ....mình túi bụi chả còn thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện thiên hạ.Bạn dù có hiện nguyên hình hay núp bóng thì tôi cũng chả thèm bận tâm đâu.Thử xem tồn tại được bao lâu với cái tên mới....hichichic.Sao mà khổ thế...cứ thẳng thừng thì chả tốt hơn à?Hay sợ người khác đánh giá sai về bạn....dù thế nào bản chất con người không thay đổi nên có dùng cái tên khác để che đậy thì vẫn nhận ra thôi.Amen!

Chúa ơi, sao hiểu được đoạn tự sự này đây???:wall::wall::wall:
 
Mọi người làm việc theo cái khuôn thì phải...chả có tí động não gì...ghét nhất khi phải đụng với 2 loại người : Dốt mà còn Ngang.
Thứ 2 là làm việc ko động não, như một cái máy...cảm tưởng chỉ số IQ <50 thì phải.Cái loại này thì sớm đào thải về địa phương.
Quả thực mình làm lại còn hơn là ngồi chỉnh sửa cho nó.Làm thì làm cho đúng, cho chính xác...đừng có làm bôi ra, khó chịu lắm.Stress mất thôi...............
 
Chỉ còn 1 ngày mai nữa là mình phải đội mũ bảo hiểm rồi. Chán thật đấy! Thế là phải tạm biệt mũ lưỡi trai iu thích của mình rồi. Sau này, đi đâu cũng phải mang nồi cơm đi theo ... :wall:
 
Cầu Sài Gòn trực chỉ...............................................
 
Sao hôm nay đau đầu quá vậy ta. Công việc cứ dồn dập mà đầu thì như búa bổ.
Lại thêm nhỏ bạn được lên chức ... rồi, còn mình thì cứ dậm chân. Hu hu hu.
 
Một ngày thật dài và mệt mỏi. Hi vọng tối nay có một giấc ngủ ngon
 
Sáng đi phỏng vấn, mình bị yêu cầu chuẩn bị phương án thuyết trình cho tuần tới.
Dự án đó đang rất quan trọng với các doanh nghiệp hiện nay. Tuy nhiên mình chẳng dại trình bày dự án nếu chưa có sự chắc chắn nào đó.
Hẹn tuần sau làm việc tiếp vậy. Có lẽ mình sẽ demo 1 chút kế hoạch để họ xem.
Trưa về công ty, mấy người hỏi han tình hình. Đại hội ngay sau đó, mình thắng lợi liền mấy ván.
Chiều, mình thua toàn tập, lỗi chẳng của riêng ai.
Tối nay về sớm ngủ 1 giấc mới được. Đêm qua hơn 3h mình mới ngủ được rồi.
 
Không gọi được cho em, giờ này em đang làm gì vậy nhỉ?
Hôm nay lại một ngày dài và mệt mỏi! Xếp lại như thế rồi: Câu cửa miệng lúc nào củng là: Không biết kế toán làm cái gì? Trời ơi bực không chịu được! Thôi củng sắp chuẩn bị ra đi rồi. Cố gắng làm cho hoàn chỉnh rồi bye thôi, đây không phù hợp với mình đâu!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top