Riết rồi chả biết cô TT này là Táo hay Thanh nữa. :wall:Mất giọng rồi, từ hôm tất niên gào nhìu quá, bi giờ cứ sáng sáng ngủ dậy và tối là lại bị khàn giọng.
Vừa có sự thay đổi công việc, có lẽ là sếp kỳ vòng ở mình hơi nhìu. Fải cố gắng thôi chứ bít làm sao đc!
Viết cho mình hay viết cho người mà phải translate anh trai?:bigok:Translate into Vietnamese đê
Riết rồi chả biết cô TT này là Táo hay Thanh nữa. :wall:
@gautrang202 : "Not me ":wall:
@gautrang202 : "Not me "
12 tới bảo vệ kế hoạch 2008
....
Mình sắp nghỉ rồi thì có nên làm kế hoạch không nhỉ?
Tạm biệt HN nhé, tạm biệt cái rét buốt người, tạm biệt cái lạnh cắt da cắt thịt, tớ về với miền Nam nắng ấm đây (hay là nắng nóng nhỉ?:freddy. Tạm biệt ông anh trai iu quí, nhiệt tình, tạm biệt các chị đáng iu, dễ xương của em nhé. Em về nhé mọi người, và vẫn hy vọng sẽ quay lại HN 1 ngày không xa. Vẫn còn nhiều chuyện để nói, nhiều nơi để đi, nhiều món để ăn mà.hìhì. Cám ơn mọi người thật nhiều nhiều. Cám ơn ông anh đã bị mình hành hạ, đã phải dắt mình đi đủ thứ nơi, lang thang mọi ngóc ngách. Cám ơn bà chị tốt bụng ngày nào cũng ôm mình ngủ, cám ơn những cái áo của chị Kino đã giúp em ko chết rét, cám ơn sự chu đáo của chị Văn Châu, cám ơn chị Song Vân nữa chứ, lang thang cả buổi chiều vì em, cám ơn chi xungdanhanhhung vì bát phở Thìn và cây kem lạnh tê răng ạ, và em ko wên cám ơn cả chị nữa, chị nhé. Cám ơn sự tiếp đón của mọi người ạ!!:mrstraetz
Háhá, phải về chứ. Về đi mua đồ đẹp chứ, anh Tiger nhỉ??hehe. Sắp có đồ đẹp rùi. Vui quá là vui:dance2::dance2::angel:Thôi chết Tiger rùi :wall: Sao không ở ngoài đó luôn nhỉ :cool2:
Háhá, phải về chứ. Về đi mua đồ đẹp chứ, anh Tiger nhỉ??hehe. Sắp có đồ đẹp rùi. Vui quá là vui:dance2::dance2::angel:
Háhá, phải về chứ. Về đi mua đồ đẹp chứ, anh Tiger nhỉ??hehe. Sắp có đồ đẹp rùi. Vui quá là vui:dance2::dance2::angel: