Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
'There is no life - no life without its hunger
Each restless heart beats so imperfectly
But when you come and I am filled with wonder,
Sometimes, I think I glimpse eternity.
'
 
Mình cứ nghĩ rằng một năm mới sẽ có nhiều điều mới thế mà ..... Muốn thay đổi chỗ làm để thay đổi một môi trường nhưng .......
 
Di vào cửa hàng quần áo. Thấy 1 bọ đồ đẹp mê ly. Mới cầm vào, chưa kịp có ý kiến gì thì: " Bọ này làm sao em mặc được" híc nhục nhã thật ( người bán hàng mà dám phang vào mặt khách những câu như này chính tỏ mình xuóng cấp lắm ròi" ------------> Giảm cân thôi Cóc ơi..........
 
Di vào cửa hàng quần áo. Thấy 1 bọ đồ đẹp mê ly. Mới cầm vào, chưa kịp có ý kiến gì thì: " Bọ này làm sao em mặc được" híc nhục nhã thật ( người bán hàng mà dám phang vào mặt khách những câu như này chính tỏ mình xuóng cấp lắm ròi" ------------> Giảm cân thôi Cóc ơi..........

híc, em ơi, giảm làm gì nữa, người ta nói thế rồi, giảm nữa để em mặc quần ống đứng chỉ cần chui vào 1 ống à :lol:
:dzo:
 
Có được một ngày nghỉ ngơi rảnh rỗi dủ mọi người đi cafe cafao mà chẳng ai đi cả cuối cùng thành ra là một ngày tẻ nhạt thôi có lẽ hôm nay đành phải đi ngủ sớm để mai bắt đầu một ngày mới :0sleep::0sleep:
 
Sửa lần cuối:
híc, em ơi, giảm làm gì nữa, người ta nói thế rồi, giảm nữa để em mặc quần ống đứng chỉ cần chui vào 1 ống à :lol:
:dzo:

Híc híc anh làm em đau lòng quá. Mà bây giờ quần 1 ống là mod­en đấy anh ạ hì
 
Constant war!!

1.2 bên nhịn 1 chút đi.
2.Góp ý thui mà, đừng làm dữ.
3.Sai thì coi lại rồi chỉnh sửa.
4.Góp ý từ từ đừng wá khích.
5.Ngồi vào bàn nào, ta cùng nhau giải quyết vấn đề.

1 câu nói đã được nghe từ 1 anh tài: "Tao đăng ký bên kia chơi cho vui thôi. Chứ hoạt động bên đây là chính!" Rất mừng! :friend: :cool2: :friend:

Nhịn 1 chút gió yên sóng lặng
Lùi 1 bước đất rộng trời cao.
 
Sửa lần cuối:
Constant war!!

1.2 bên nhịn 1 chút đi.
2.Góp ý thui mà, đừng làm dữ.
3.Sai thì coi lại rồi chỉnh sửa.
4.Góp ý từ từ đừng wá khích.
5.Ngồi vào bàn nào, ta cùng nhau giải quyết vấn đề.

1 câu nói đã được nghe từ 1 anh tài: "Tao đăng ký bên kia chơi cho vui thôi. Chứ hoạt động bên đây là chính!" Rất mừng! :friend: :cool2: :friend:

Nhịn 1 chút gió yên sóng lặng
Lùi 1 bước đất rộng trời cao.


Trời ạ, có kẻ chôm chữ ký của mình :dzo: :freddy:
 
Có ai giúp tui diệt con virut W32 không? Bực mình quá rùi, hu hu
 
Hôm nay về sớm!!!
 
Lâu không vào web, không thấy có gì khác lạ cả, vẫn thấy bình thường.Chị gái bận ko thấy vào box Nghiệp Vụ nữa.hix..hix.yêu roài có khác.Web lại mất nhờ super mod rùi (ít nhất time này)
 
Thế giới ồn ào và thế giới tĩnh lặng đang dung hòa chung cho một cuộc sống. Haha, nực cười cho kẻ hay giỏi múa tùm lum nhở.
 
oh!Hôm nay " mùng 1 sớm mai"==>chưa gặp chuyện gì tồi tệ. Hi vọng tháng này tiền nong của mình còn nguyên vẹn, chứ ko bị "mọt"(mất)
Nhìn lại tháng trước tí tẹo : làm mất cái mobile.Xong!không thèm buồn vì nó cũng khấu hao hết rồi<====hơn 2 năm rồi còn gì.Chỉ tiếc là nó là cái gắn bó với mình bao nhiêu kỉ niệm trong đó, bét nhoè nó cũng là cái mình tự kiếm tiền mua được.
Ồ! lại tiếp nữa...xui xẻo..mất 200K - 1 đồng màu hồng polyme thôi, cũng khiến mình ngẩn ngơ cả đêm .Có gì đâu!Tối thứ 6 đi học về, sau đó về nhà lại nổi hứng ra Nguyễn Quý Đức mua - " Chuyện tình New Jork " của Hà Kin (62k) và "Đừng bao giờ xa em " - Margaret Pemberton (59k) <<<===lúc lấy tiền trả ko thấy đâu cả...hơ..hơ...đấy!Mình là người bất cẩn khủng khiếp....đau lòng quá!
Thế là tháng mới lại đến!Hi vọng ko xui xẻo như tháng vừa rồi...Hi vọng kiếm được nhièu xiền để tiêu tết cho thoả thích....tèn..tén...ten cứ hi vọng thôi...còn thế nào thì hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top