Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Về thôi.
Cuối cùng thì cũng mở được mắt....
 
Nhật kí ngày 09/01/2008

Đọc được lần 1, lần 2, rồi lại lần 3 ...
Nhớ lại thời huy hoàng. Bao Phủ xử án nhanh gọn chứ đâu cần kêu oan đến lần thứ 3.
Có nên trở lại nghề xử án không nhỉ.
Chắc phải treo lại cái trống kêu oan ngoài Khai Phong Phủ cho dân tình oan ức mà có chỗ đánh quá.
Trống ơi là trống mày ở đâu ấy nhỉ..

Em thấy có trả lời rùi đấy chớ pác nhưng vì hông phục nên kêu oan lần 3 đó
Đi nhậu đi cả nhà ơi:dzo::dzo::dzo::dzo::dzo:
 
Hôm nay mạng chán quá có lẽ nên đi ngủ sớm thôi
 
Ngày hôm nay là thôi nôi thành viên Tiger2774 gia nhập Webketoan. Cảm ơn Webketoan đã đem lại cho mình nhiều điều hay. Mai mở tiệc ăn mừng thui :alcon: :pepsi: :dzo:
 
Ngày hôm nay là thôi nôi thành viên Tiger2774 gia nhập Webketoan. Cảm ơn Webketoan đã đem lại cho mình nhiều điều hay. Mai mở tiệc ăn mừng thui :alcon: :pepsi: :dzo:

éc, lại ăn mừng nữa, mới thôi nôi mà ăn mừng rùi:drummer:, hihi, chúc mừng anh Cọp, đường tương lai với WKT trải dài tươi đẹp.
Em mèo ủng hộ tiệc ăn mừng:dzo: trước bằng một cái hun :* hihi :1luvu:
 
Ngày hôm nay là thôi nôi thành viên Tiger2774 gia nhập Webketoan. Cảm ơn Webketoan đã đem lại cho mình nhiều điều hay. Mai mở tiệc ăn mừng thui :alcon: :pepsi: :dzo:
-------
Chúc mừng anh!
Chúc anh Sức khoẻ - thành công và Hạnh phúc!
Trân trọng!
 
Đôi lúc sự bình thản và thờ ơ cũng hay nhỉ? chả phải bận tâm chi hết. Đứng quan sát bèo dạt mây trôi thôi.
 
Mỗi buổi sáng khi đến công ty, như 1 quán tính mình bật máy và vào mục Nhật ký mỗi ngày không phải là để viết NK cho riêng mình hay đọc lén NK của mọi người mà vào để nhìn nét chữ thân quen của mọi người và mình biết rằng các bạn mình vẫn khoẻ.

Chúc các bạn năm mới sức khoẻ,thành công và hạnh phúc.
 
Sắp đến tết rồi, mình sắp được về nhà, hồi trước mình rất thích sống xa nhà. Nhưng đến khi đi xa lại muốn về nhà, đúng là không đâu bằng nhà mình, về đến nhà tự nhiên mình cảm thấy có một cảm giác gì đó .... không thể diễn tả được
 
Mỗi buổi sáng khi đến công ty, như 1 quán tính mình bật máy và vào mục Nhật ký mỗi ngày không phải là để viết NK cho riêng mình hay đọc lén NK của mọi người mà vào để nhìn nét chữ thân quen của mọi người và mình biết rằng các bạn mình vẫn khoẻ.

Chúc các bạn năm mới sức khoẻ,thành công và hạnh phúc.
Thế nét chữ của chị có nói cho em biết chị đang khỏe hay ốm không?hihi!
 
Thế nét chữ của chị có nói cho em biết chị đang khỏe hay ốm không?hihi!

Nhưng ngồi và đánh lộc cộc trên máy tính thì ...chắc cũng ...khỏe chị nhỉ?
 
Xe hỏng, chán qué. Từ trưa đến giờ vẫn chưa sửa xong.
 
Vừa bùn vừa mệt công việc hông trôi.
Phải làm sao đây.
Về thui mai làm tiếp.
Nhưng hôm nào mà cũng vậy thì công việc sẽ ngập đầu.
Đành cố thêm tý nữa
 
Phút nghỉ ngơi dạo này trầm quá, vào chào buổi sáng cho không khí chút nào. Tặng cả nhà ban nhạc bốc lửa :music-smi:1364::man:
 
Sự việc đơn giản nhưng cách giải quyết không đơn giản, không rõ ràng...không...không...
Càng rối rắm....
 
Việc nhiều quá, lại bức xúc với 1 sô' đôi' tượng nên dõi ko thèm làm việc nữ­­a..... Dạo WKT thôi, chiều làm tiếp... bức xú­c ... bức xúc...
 
Hichic...năm nay hok có thưởng, chán quá:wall: chỉ vì lý do "giá Nguyên vật liệu tăng, nhiều công trinh dỡ dang ==> làm ăn thua lỗ ===> nhân viên khóc". Ba mẹ ơi....Tết nì con lấy xiền đâu mà dzìa quê ăn tết đây:wall:
 
Sửa lần cuối:
Nhưng ngồi và đánh lộc cộc trên máy tính thì ...chắc cũng ...khỏe chị nhỉ?
Hồn đang tìm nhà các cụ trên thiên đường mà xác vẫn ngồi gõ lộc cộc được đấy em ơi! :wall:
 
Hichic...năm nay hok có thưởng, chán quá:wall: chỉ vì lý do "giá Nguyên vật liệu tăng, nhiều công trinh dỡ dang ==> làm ăn thua lỗ ===> nhân viên khóc". Ba mẹ ơi....Tết nì con lấy xiền đâu mà dzìa quê ăn tết đây:wall:

Hổng có xiền về quê thì liên hệ cái máy rút tiền hen :freddy:
 
Hổng có xiền về quê thì liên hệ cái máy rút tiền hen :freddy:

Thế máy rút tiền í nó nằm ở 115 Trần Quang Khải phải hok anh?dạ Thanh em cảm ơn anh! Thanh em biết chổ đấy rùi ah?
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top