Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Lâu rùi ko nói chuyện với chị Pear nhớ quá!
 
Không muốn mệt mỏi, không muốn cau có, thế mà chả được. Mọi người cứ coi việc đó như trò đùa vậy. Cancel hết luôn đi cho rồi, điên cả đầu
 
Ko có ngày nghỉ,
Tranh thủ đi cafe với HĐT thui. Hẹn gặp mọi ng ở 92 THLiệu.
 
Không muốn mệt mỏi, không muốn cau có, thế mà chả được. Mọi người cứ coi việc đó như trò đùa vậy. Cancel hết luôn đi cho rồi, điên cả đầu

Đi thì đi mà ko đi thì để khi khác chị ạh há há há Lên đó giờ này lạnh lém.
Chả bít em đoán cóa đúng ko?:ladiesman
 
Đi thì đi mà ko đi thì để khi khác chị ạh há há há Lên đó giờ này lạnh lém.
Chả bít em đoán cóa đúng ko?:ladiesman

he he, vấn đề không nằm ở chỗ đó. Thế mới khổ chứ. Ngày mới tốt lành nhá em iu
 
hừ hừ hừ :worry: rét quá , 6 độ C mới khiếp chứ... Công việc , thời tiết, gia đình ...... ôi ôi ôi sao mọi thứ cứ xoay như chong chóng thế này .... Quả này ăn tết chắc ko vui rồi .......................
 
một ngày thật mệt mỏi , sao trời càng ngày càng lạnh nhỉ ? trước thích HN giờ thì ghét quá , trời lạnh làm cho mình đau chân , đay tay chẳng làm được gì cả cứ tối về là ôm chân và tay mà nằm khóc hic, cả đêm hôm qua không ngủ được làm cho sáng nay dạy muộn và cảm giác thấy mệt ko muốn đi làm, muốn về với bố mẹ quá huuuu, về nhà mình thích hơn vì được bên cạnh bố mẹ và được bố mẹ ủ chân cho ấm đề ngủ .
 
Tết! Buồn! Thưởng không có, lương thấp lại còn bị trừ tiền ăn ca, cầm về nhà mấy trăm nghìn chả biết có sống qua nổi cái Tết này không. Đúng là năm đại hạn. Buồn, buồn, buồn!
 
Tết! Buồn! Thưởng không có, lương thấp lại còn bị trừ tiền ăn ca, cầm về nhà mấy trăm nghìn chả biết có sống qua nổi cái Tết này không. Đúng là năm đại hạn. Buồn, buồn, buồn!
Chị Thảo giống em quá.... Chán. Cái bệnh :wall::wall::wall: viêm màng túi đúng là vô phương cứu chữa..........
 
Không có cảm giác lạnh bởi đơn giản: Tim đã băng thành đá!!!
 
hom nay la tet tao quan minh cung cam thay buon va nhu moi ngay chang co gi thay doi ca. ca nha minh ai cung bna va moi nguoi moi viec minh chang noi chuyen lam phien dc ai hiiiiiiiiii. chua ve ca nha an com song lai di het chi con mot minh o nha buon qua danh luot web thoi hiiiiiiii buon qua ba con oi.
 
Nhìn em đã thấy tim đập mạnh
Phải chăng ta đã vương một chút tình
Và đã khắc sâu vào hình ảnh
Dáng người thiếu nữ nụ cười xinh
:beer:
 
Ráng ngày mai nữa là được về quê rồi. 1 Năm rồi không về quê...tự nhiên thấy nao nao.
 
Ráng ngày mai nữa là được về quê rồi. 1 Năm rồi không về quê...tự nhiên thấy nao nao.

ngày mai nữa thôi ah,còn mình thì phải đến cuối tuần này, hichic, thấy người ta chuẩn bị đón tết mà lòng cứ nao nao ......
 
ôi trời, mất hơn 1 ngày ngồi lắc lư, ê ẩm để về quê..... híc chặng đường sao mà dài quá vậy............... Huế thương ơi! Ko về ko được mà về thì ... chẹp chẹp... say xe nữa mới ngán ngẩm làm sao .................
Có bác nào biết cách làm thế nào để tránh bị say xe ko???? Làm ơn chỉ giúp đồng bào với đi ạ. Híc nghĩ đến đoạn đường gần 1000km mà đã thấy ngất ngây rồi :oops:
 
ôi trời, mất hơn 1 ngày ngồi lắc lư, ê ẩm để về quê..... híc chặng đường sao mà dài quá vậy............... Huế thương ơi! Ko về ko được mà về thì ... chẹp chẹp... say xe nữa mới ngán ngẩm làm sao .................
Có bác nào biết cách làm thế nào để tránh bị say xe ko???? Làm ơn chỉ giúp đồng bào với đi ạ. Híc nghĩ đến đoạn đường gần 1000km mà đã thấy ngất ngây rồi :oops:

Uống thuốc chống say xe + ăn kẹo gừng liên tục khi ngồi trên xe. Em làm thế rất hiệu quả , đến nơi tỉnh táo và khỏe lắm!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top