Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

thanhhung

LQT
Lấy vài thùng Ken mà quét virus :cool2:

Ai biểu...không cho nó ăn uống đầy đủ làm chi chứ...hehe...
Theo lời của hai bác em cho nó uống một thùng Ken nhưng kết quả cuối cùng vẫn không giải quyết được vấn đề gì. Ngày thứ hai........chán. Bác nào biết cho nó ăn món gì nữa không? Bò tái, dê tái gì đó...
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Theo lời của hai bác em cho nó uống một thùng Ken nhưng kết quả cuối cùng vẫn không giải quyết được vấn đề gì. Ngày thứ hai........chán. Bác nào biết cho nó ăn món gì nữa không? Bò tái, dê tái gì đó...
Món bò tái, dê tái ko chữa nồi đâu anh:003:. Tốt hơn hết là anh nên alo bác sĩ đi mà nếu ko được nữa thì cho nó ăn món : Búa í:045:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Ờ, cả món tiêu chảy cấp nữa chứ :005:
hớ. dịch tiêu chảy cấp qua lâu rồi mờ......... Bây giờ may ra còn cơ hội gặp anh Tào Tháo thôi :030:
 
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
46
Hải Phòng
Đang nghe " Bản Tango buồn" thấy tuyệt vơì thật, "... Vẫn biết thế gian nhiều dối trá, giết chết con tim dại khờ, vẫn biết yêu đương là nước mắt, anh vẫn yêu em mà thôi..", bao giờ cũng vậy, chỉ cần nghe những giai điệu này là đã thấy ấm lòng.
 
hoami281083

hoami281083

Guest
25/9/07
102
0
0
42
daklak
về thôi cúp điện hoài, chán thế
 
thuycog

thuycog

Người hay buồn
25/1/06
146
1
0
Ha Noi
một ngày ở nhà học bài, trời ơi sao mà nhiều thế học đến bao giờ mới hết nhỉ? đúng là học hành vất vả thật nhưng học xong rồi chữ thày lại trả thày hic vậy mà vẫn phải học, sao dạo này mình thấy mệt mỏi qúa , cảm thấy buồn và chán, tâm trạng mình sao nhỉ ? mình có cảm gíac mình bị bệnh trong người, sao từ đầu năm tới giờ mình chưa tìm được một chút gì niềm vui để mình còn cố gắng , hic, trời ơi đúng là cái tuổi ... thật buồn
 
D

ducanh161087

Guest
18/1/08
41
0
0
38
my duc
Màn tự giới thiệu nghe được đó. Em khoái ăn bánh Toóc cơ
__________________
banh tooc co la gi nhi
 
hoami281083

hoami281083

Guest
25/9/07
102
0
0
42
daklak
một ngày ở nhà học bài, trời ơi sao mà nhiều thế học đến bao giờ mới hết nhỉ? đúng là học hành vất vả thật nhưng học xong rồi chữ thày lại trả thày hic vậy mà vẫn phải học, sao dạo này mình thấy mệt mỏi qúa , cảm thấy buồn và chán, tâm trạng mình sao nhỉ ? mình có cảm gíac mình bị bệnh trong người, sao từ đầu năm tới giờ mình chưa tìm được một chút gì niềm vui để mình còn cố gắng , hic, trời ơi đúng là cái tuổi ... thật buồn

Sao mà tâm trạng giống tui thế
 
hoami281083

hoami281083

Guest
25/9/07
102
0
0
42
daklak
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Iem khoái cái background cũ hơn. Nhìn không quen cái mới thấy khó chịu quá!
Tuy nhiên cái gì cũng cần có sự thay đổi, em đồng ý đổi qua giao diện mới. Chỉ có điều cần loại bỏ bớt 1 số thứ không hợp mắt. Mấy hôm lẩn trốn giờ mới quay lại diễn đàn nên...
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Thứ 7 khác mọi ngày tí tẹo...Ngày mai chủ nhật có thể cao chạy xa bay cùng L.A.D rồi.
 
O

orchidvn

Guest
11/9/04
108
0
0
Middle of nowhere
Mình đã trở thành sến rồi sao???

Hình như dạo này mình thấy mình trở nên hơi sên sến. Mấy hôm nay toàn mở nhạc sến nghe đến nỗi mấy nhỏ cùng cty phải thắc mắc. Chết thật! Chẳng lẽ mình trở nên sến từ hồi nào...oh my God!!! Ko khéo ghét của nào trời trao của ấy mất. Nhưng mà khổ nỗi bây giờ ko nghe nhạc sến thì chẳng có mấy nhạc gì cho ra hồn để nghe nữa, hic.
 
V

vit4mat

Guest
22/1/08
30
0
6
43
Saigon
Thứ 7 là ngày mà bà con trong cty đều hớn hở ra mặt ngoại trừ mình.Báo cáo chồng chất mà mình thì chưa làm xong cái nào cả huhuhu.Tối thức khuya làm sổ sách nên sáng vào cty mình lờ đờ như người nghiện.:wall:Bác bảo vệ về phép đem vào cho phòng kế toán một bịch mứt to tổ chảng.Mọi người xúm lại "thưởng thức" hương vị ngày tết.Mình chẳng buồn nghía xem trong đó có gì chỉ biết cắm đầu gõ gõ và gõ.Đôi lúc mình thấy thật bất công,tại sao mình phải làm công việc gấp mấy lần người khác???Trước đây mình cứ nghĩ làm nhiều biết nhiều nhưng giờ mình cảm thấy đuối thật sự.
10h,đầu đau như búa bổ.Đã vậy còn bị nhăn nhó vì cái tội chậm thanh toán.Mình chỉ là phận "dân đen" thì làm sao có quyền quyết định trong chuyện này chứ????
11h20 chưa tới giờ nghỉ mà mọi người lục đục đi ăn cơm,mình vẫn gõ gõ....cần mẫn gõ như một con chim gõ kiến.
16h, bà con rủ nhau về sớm (thứ 7 mà).Mình lại xách thêm một đóng chứng từ về nhà để mai tiếp tục làm báo cáo. Khổ thế ko biết hichic....
18h,bật computer lên nhưng không biết phải làm gì. Đầu óc trống rỗng,tự nhiên cảm thấy trong lòng trống vắng đến lạ.Giật mình khi thấy hình như mình đang...cô đơn....
 
thuycog

thuycog

Người hay buồn
25/1/06
146
1
0
Ha Noi
Một ngày như mọi ngày, lại một tuần nữa trôi qua , một ngày nghỉ mà ko thoả mái chút nào cả, sáng đi có cv cho cty một chút cũng được việc cảm thấy đỡ chán , về nhà lại ăn và ngủ cứ cầm quyển sách cố nhồi vào đầu một chút mà ko được , chán ghê , sang tuần là thi rồi ko biết sẽ ra sao có lẽ mình lại ... lần nào cũng vậy mình cứ thế mà ko cải thiện được cách sống và sự cố gắng của mình, buồn, chán và mệt mỏi vẫn là tâm trạng thường xuyên xaỷ ra với mình . Cuối tuần buồn tẻ
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Diễn đàn bây giờ lòe loẹt và khó nhìn quá. Đc mỗi PNN là vẫn pro như xưa!
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Vừa mới đọc và đc biết chỉnh style cũ. Mình ko sử dụng style mới. Mong là wkt vẫn duy trì style cũ này cho những ai lựa chọn.
 
T

tranglethu

Guest
21/11/07
72
0
0
Bắc Giang quê ta đó!
Lâu ròi ko vào webketoan, thấy có nhiều thay đổi ghê. Ai cũng bảo dân kế chỉ quanh quẩn với "nợ nợ có có" khô khan lắm, hoá ra cũng màu mè loè loẹt ra phết.cái styte mới cũng hơi chói nhưng tạo nên phong cách trẻ trung năng động. Mọi người quen với styte cũ nên nhìn cái mới thấy khó nhưng cái gì thì cũng phải có thời gian để làm quen cũng như việc luôn luôn phải refresh mình ==> để theo kịp thời đại.
 
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
46
Hải Phòng
Ngó đồng hồ giật mình vì đã sang ngày mới, tối ngồi nói chuyện với Thảo già đêm về mất ngủ, mình biết ngay hôm nào buôn với mụ này là lại thức cho tới sáng. Thảo già à, tao biết mày buồn nhưng còn rất nhiều sự lựa chọn phía trứơc, không có lão ấy mày vẫn sống ngon lành từ trước tới nay mà. Mày đã đổ vỡ một lần rồi, đừng để xảy ra lần thứ 2 nữa nhé. Mày bảo là bọn Kỷ Mùi số khổ nên phải chịu, đừng nghĩ vậy, mày hãy cứ nghĩ tất cả là do mình để có hướng giải quyết sáng suốt hơn. Chúc mày có quyết định đúng đắn.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều