T
-----------
Hợp kạ đấy!:drummer:
Biết có kạ cứng thế này, phải làm thêm cút ruợu nữa... Tiếc quá, nhà em chỉ có "BTC" chứ ko có "RTC" :sorry:
-----------
Hợp kạ đấy!:drummer:
Happy Sunday....Ra sân bóng cả đội thằng đau tay, thằng đau chân, đã thế lại thiếu người hic hic, mà từ đầu năm đến giừ toàn thua và hoà hu hu hu, nhìn đội hình như vậy lại nản...thủ môn đẩy lên làm tiền đạo vì tiền đạo đau chân, amen... Không thua đậm mới lạ...Thế nhưng chính pác thủ môn đã làm nên lịch sử..sau 15 phút bị ép dồn dập( chỉ khổ pác tiền đạo bị bắn như pháo, may mà bóng toàn nhằm đến người nên...ko bị thủng lưới), nhận được đường chuyền dài từ trung vệ, một nhịp đỡ bóng qua hậu vệ...như 1 tiền đạo....sút 1 cú cực nhẹ ( chỉ thấy ở thủ môn) bóng đi về góc xa, lăn từ từ vào lưới.....He he he bàn thắng quyết định giải toả tâm lý tù đầu năm tới giờ he he he he .
Vậy là ai đang nhớ ai và ai quan tâm ai đây?:wall:Đừng gọi cho em nữa anh nhé, em xin anh đấy, chúng mình đã quyết định dừng lại rồi mà. Nếu nhớ em quá thì anh hãy đi uống rượu với anh Thành, anh Hải, đừng ngồi một mình rồi lại nghĩ đến em. Chúc anh sẽ hòan thành công việc xuất sắc. Luôn vui vẻ anh nhé
Còn em Thảo thì uống rượu với anh Giai này nhá!!!Đừng gọi cho em nữa anh nhé, em xin anh đấy, chúng mình đã quyết định dừng lại rồi mà. Nếu nhớ em quá thì anh hãy đi uống rượu với anh Thành, anh Hải, đừng ngồi một mình rồi lại nghĩ đến em. Chúc anh sẽ hòan thành công việc xuất sắc. Luôn vui vẻ anh nhé
Còn em Thảo thì uống rượu với anh Giai này nhá!!!
Há há há há...
Heeeeeeee!!Đã diệt được 3 con virus chết tiệt W32.YHQ...Máy lại chạy ngon rồi!Nhẹ cả người.
Đã có BKAV - 299K- chui ra em diệt tiếp bỏ vào nồi nấu cháo cho cả fòng mămmăm.hơ hơ!:welcome_2Mai nó chui ra 30 con nữa, tha hồ em diệt luôn, hehehe :food-smil
3 ngày trước, mình làm một Kỹ Sư Trắc Địa theo yêu cầu của VMS1, giúp cho 1 thằng bạn. Đi theo nó tới VMS1 chơi, mình phải giúp nó nhập số liệu Khảo Sát Trắc Địa vào phần mềm quản lý. Soi bản đồ số, quy đổi các thông số đo, v.v...
5 năm trước, mình tự dưng phải tìm hiểu thông tin về nghề Đúc Đồng, làm Catalog, và thông tin xuất nhập khẩu đồ thủ công Mỹ nghệ...
7 năm trước, mình được học cách phân tích Phân khúc thị trường, Sản phẩm mới, quảng cáo sản phẩm, v.v...
Bạn bè, đứa nào bắt tay vào công việc mới, nghề nghiệp mới cũng đều nhờ mình chút này, chút kia...
Cuối cùng là ....
Mình biết được khá nhiều thứ, làm được khá nhiều việc và chẳng có cái gì ngoài 2 bàn tay trắng.
Nguyên văn bởi TAT
3 ngày trước, mình làm một Kỹ Sư Trắc Địa theo yêu cầu của VMS1, giúp cho 1 thằng bạn. Đi theo nó tới VMS1 chơi, mình phải giúp nó nhập số liệu Khảo Sát Trắc Địa vào phần mềm quản lý. Soi bản đồ số, quy đổi các thông số đo, v.v...
5 năm trước, mình tự dưng phải tìm hiểu thông tin về nghề Đúc Đồng, làm Catalog, và thông tin xuất nhập khẩu đồ thủ công Mỹ nghệ...
7 năm trước, mình được học cách phân tích Phân khúc thị trường, Sản phẩm mới, quảng cáo sản phẩm, v.v...
Bạn bè, đứa nào bắt tay vào công việc mới, nghề nghiệp mới cũng đều nhờ mình chút này, chút kia...
Cuối cùng là ....
Mình biết được khá nhiều thứ, làm được khá nhiều việc và chẳng có cái gì ngoài 2 bàn tay trắng.