Mệt mỏi thật đấy, năm nay sao mà cứ đau bệnh hoài thế k biết:wall:.
Cty lớn như thế này mà lưu hồ sơ TSCĐ như 1 cái sọt rác.
Cty lớn như thế này mà lưu hồ sơ TSCĐ như 1 cái sọt rác.
chào các bạn lâu lám rồi mớ dang nhập diễn đàn.hôm nay mình cảm thấy hơi buồn các bạn co biêt làm sao cho hết buồn ko?:025:
------chào các bạn lâu lám rồi mớ dang nhập diễn đàn.hôm nay mình cảm thấy hơi buồn các bạn co biêt làm sao cho hết buồn ko?:025:
chào các bạn lâu lám rồi mớ dang nhập diễn đàn.hôm nay mình cảm thấy hơi buồn các bạn co biêt làm sao cho hết buồn ko?:025:
------Mấy ngày vừa rồi mình tào lao nhiều quá, lại mệt các MOD phái xoá bài.
Quyết tâm, cố gắng trong buổi chiều và tối nay ....... tào lao , bốc phét nốt. Để lấy tinh thần sang 1 tuần mới, 1 tháng mới (âm lịch) sẽ đón nhận niềm vui và hạnh phúc mới.
Mong rằng từ giờ trở đi mọi việc sẽ suôn sẻ với mình hơn! :thumbsup:
------
ok con gà đen
tối nay mời em 1 chầu..thịt chó "loại lông đen" nhé!:017:
Hay thật, con người ta, yêu nhau say đắm, vượt qua bao khó khăn để lấy được nhau, tưởng như trời đất cũng cảm động. Rồi cùng với thời gian đằng đẵng, không gian mênh mông, tình yêu cứ cạn dần mà không hiểu vì đâu? Hay tình yêu giống như cục tẩy nhỉ? Tẩy gần hết thì vứt xừ đi !:049:
Sao lại có tên mình trong đấy nhỉ :wall::wall::wall: Định tìm đồng minh hay có ý gì không đấy anh 0???????:045:. Bị doạ nhiều thế thì đừng tám nữa, mấy hôm nay cứ lê la hết toipc này sang topic khác... Chán ông quá.....Dạo này 8 nhiều quá!
đến chết mất thôi!
ai cũng ghét, ai cũng doạ em thế này!
Bao ơi, Cóc ơi...S.O.S...!