Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
voxuanthanh

voxuanthanh

xuongrongda
Mệt mỏi thật đấy, năm nay sao mà cứ đau bệnh hoài thế k biết:wall:.
Cty lớn như thế này mà lưu hồ sơ TSCĐ như 1 cái sọt rác.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

troidattoi

Guest
13/1/08
1
0
0
cột điên số 3
Cuộc sông thật là mêt mỏi.....ước gì .........có một ngôi nhà, một chiếc xe hơi, một tài khoản trong ngân hàng và những chuyến đi xa với một tương lai đầy hứa hẹn. VPBANK _ Cuộc sống mới.
 
G

giotnangcuoithu

User tự cấm truy cập
Buồn, thất vọng tràn trề!
Ko có ........thì buồn mà tự nhiên có người tỉnh tò lại sợ bỏ chạy mất dép hơ hơ hơ
:060:
 
G

giotnangcuoithu

User tự cấm truy cập
Hôm nay đi xuống q7 để dự đám cưới nhưng khổ nổi ko biết nhà! Thế là gọi điện hẹn chị ra đoán cuối cùng vì bận việc quá chưa ra được thế là.......ghé vào tiệm net lang thang......:wall::wall:
 
H

haiquangmuadong

Guest
28/9/06
0
0
0
40
hà nội
nhật ký mỗi ngày

chào các bạn lâu lám rồi mớ dang nhập diễn đàn.hôm nay mình cảm thấy hơi buồn các bạn co biêt làm sao cho hết buồn ko?:025:
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
chào các bạn lâu lám rồi mớ dang nhập diễn đàn.hôm nay mình cảm thấy hơi buồn các bạn co biêt làm sao cho hết buồn ko?:025:
------
chiện nhỏ...qua chỗ anh làm vài XCỊ là hết sầu ngay! (nhưng chỉ là giải pháp tạm thời)
Giải toả nó mới là điều quan trọng nhất!
hay chia sẻ..hoặc..khóc!~
 
T

troidattoi

Guest
13/1/08
1
0
0
cột điên số 3
chào các bạn lâu lám rồi mớ dang nhập diễn đàn.hôm nay mình cảm thấy hơi buồn các bạn co biêt làm sao cho hết buồn ko?:025:

Buồn hả bạn, vào diễn đàn 8 mệt thì nghỉ, nghỉ chán rồi lại 8(nếu còn đủ sức). Mấy ngày nay mình cũng lang thang vào diễn đàn suốt. Đời mà, buồn mãi rôi cũng quen đến lúc ko có gì buồn thấy.......nhớ nỗi buồn. ka ka ka.
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
hê hê, vào cái ĐHTG tìm ngân hàng đề mà chẳng thấy đâu, đúng là lởm muh..hu hu hu:026::026:
 
H

HoangthiThuy

Guest
28/5/07
13
0
0
41
HN
Hôm nay đi làm chủ nhật nhằm mục đích cho xong báo cáo mà mình lười vậy, Chán quá từ sáng không làm việc mấy. Không biết gắng ngày mai mình có làm xong được để mà ký báo cáo số lượng cuối tháng không cơ chứ. Thôi cố lên. Mình sắp không phải làm cái việc linh tinh nữa rồi. Kể ra quản lý nhiều vật tư như vậy cũng hay nhưng nó đi vào khuôn khổ rồi. Mình cảm thấy nhàm quá, còn sắp tới chuyển sang làm quản đốc lương cao hơn mà mình thích hơn. Vì dù sao ở cái nhà máy này không có vị trí nào thích hợp với mình nữa Việc nào cũng nhàm, mình thích làm kế toán Tổng hợp nhưng kiến thức của mình chắc không được.
 
N

nitwh

Guest
23/1/08
31
0
0
HT
Hay thật, con người ta, yêu nhau say đắm, vượt qua bao khó khăn để lấy được nhau, tưởng như trời đất cũng cảm động. Rồi cùng với thời gian đằng đẵng, không gian mênh mông, tình yêu cứ cạn dần mà không hiểu vì đâu? Hay tình yêu giống như cục tẩy nhỉ? Tẩy gần hết thì vứt xừ đi !:049:
 
T

troidattoi

Guest
13/1/08
1
0
0
cột điên số 3
Mấy ngày vừa rồi mình tào lao nhiều quá, lại mệt các MOD phái xoá bài.
Quyết tâm, cố gắng trong buổi chiều và tối nay ....... tào lao , bốc phét nốt. Để lấy tinh thần sang 1 tuần mới, 1 tháng mới (âm lịch) sẽ đón nhận niềm vui và hạnh phúc mới.
Mong rằng từ giờ trở đi mọi việc sẽ suôn sẻ với mình hơn! :thumbsup:
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
Mấy ngày vừa rồi mình tào lao nhiều quá, lại mệt các MOD phái xoá bài.
Quyết tâm, cố gắng trong buổi chiều và tối nay ....... tào lao , bốc phét nốt. Để lấy tinh thần sang 1 tuần mới, 1 tháng mới (âm lịch) sẽ đón nhận niềm vui và hạnh phúc mới.
Mong rằng từ giờ trở đi mọi việc sẽ suôn sẻ với mình hơn! :thumbsup:
------
ok con gà đen
tối nay mời em 1 chầu..thịt chó "loại lông đen" nhé!:017:
 
T

troidattoi

Guest
13/1/08
1
0
0
cột điên số 3
Ko có bác nào vào tiếp chuyện em nhỉ, lang thang một mình buồn quá. Hẹn các bác cuối........ tháng sau nhé (Nói vậy thôi, lúc nào buồn em lại vào 8 với các bác cho vui). ka ka ka.
 
T

troidattoi

Guest
13/1/08
1
0
0
cột điên số 3
Đi ngủ rồi nằm mãi ko ngủ được, lại dậy vào đây than vãn để lấy tinh thần đi ngủ tiếp. Có mấy ngày ko soi gương, hôm nay ngắm lại mình thấy nhan sắc tiều tuỵ quá đến khi nào mới lấy được phong độ đây _ à ko, mai là ngày mới, tuần mới, tháng mới ... hy vọng sẽ còn nhiều điều mới nữa và tất nhiên nhan sắc của mình sã được cải thiện nữa rôi. ka ka ka.
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Hay thật, con người ta, yêu nhau say đắm, vượt qua bao khó khăn để lấy được nhau, tưởng như trời đất cũng cảm động. Rồi cùng với thời gian đằng đẵng, không gian mênh mông, tình yêu cứ cạn dần mà không hiểu vì đâu? Hay tình yêu giống như cục tẩy nhỉ? Tẩy gần hết thì vứt xừ đi !:049:

Bởi thế mới có câu "tình chỉ đẹp khi tình dang dở..." vì khi đấy mọi thứ đều là tưởng tượng, thật đẹp! Nhưng con người không 1 ai hoàn thiện cả, phải biết chấp nhận khuyết điểm của nhau và cùng nhau khắc phục..Đôi khi thấy tình cảm phai nhạt, nhưng thực chất không phải, nó quá quen thuộc nên mất cảm giác đó thôi..không tin thì bỏ nhà đi vài ngày thử xem, sẽ biết ngay muh:talk::052::004:
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
Dạo này 8 nhiều quá!
đến chết mất thôi!
ai cũng ghét, ai cũng doạ em thế này!
Bao ơi, Cóc ơi...S.O.S...!
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Dạo này 8 nhiều quá!
đến chết mất thôi!
ai cũng ghét, ai cũng doạ em thế này!
Bao ơi, Cóc ơi...S.O.S...!
Sao lại có tên mình trong đấy nhỉ :wall::wall::wall: Định tìm đồng minh hay có ý gì không đấy anh 0???????:045:. Bị doạ nhiều thế thì đừng tám nữa, mấy hôm nay cứ lê la hết toipc này sang topic khác... Chán ông quá.....
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Thứ 2 đầu tuần mà ỏai thật. Mưa không buồn, ko nhớ , nhưng lại "đau"!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều