Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Sẽ là những ngày không vui. Nhưng em phải quyết định thôi.

Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi mà cc. Cứ tin và hi vọng thế.

Chúc you luôn vui vẻ.

@me: Về nhà cảm giác bình yên thế.
 
Sửa lần cuối:
Mưa suốt ngày sáng đêm:eyepop:
Hum qua nhờ có bà chị tiếp sức mà 1 phi vụ thành công, tối nay mời mọi người cafe để ăn mừng mới được:banana::banana:
 
CS thật là chán nản, sao mọi việc ko như ta mong muốn nhỉ , giờ lại phải bắt đầu, bắt đầu tất cả, mình rất sợ sự bắt đầu mà giờ lại phải thế, dù sao cũng phải cố gắng để vượt qua tất cả , đời là vậy xong mình luôn nghĩ cs ko bất công với mình.Cố gấng , cố gắng , cố gắng dù chỉ có một chút hy vọng. Anh ơi chúng ta cùng cố gắng nhé dù có khó khăn cũng phải cố rồi mọi việc sẽ qua đúng ko anh ?
 
Suốt ngày kêu chán là sao nhỉ?
 
CS thật là chán nản, sao mọi việc ko như ta mong muốn nhỉ , giờ lại phải bắt đầu, bắt đầu tất cả, mình rất sợ sự bắt đầu mà giờ lại phải thế, dù sao cũng phải cố gắng để vượt qua tất cả , đời là vậy xong mình luôn nghĩ cs ko bất công với mình.Cố gấng , cố gắng , cố gắng dù chỉ có một chút hy vọng. Anh ơi chúng ta cùng cố gắng nhé dù có khó khăn cũng phải cố rồi mọi việc sẽ qua đúng ko anh ?
Đúng là "Người hay buồn".
Bờ -nốc bùn, bờ -nát bùn, nhật ký bùn...bùn tất tần tật!khổ thân chị thuỷ cót- anh Zin ko giúp chị đc à?hi!:talk:
 
Phát hiện thêm một lời nói dối, thấy cuộc sống toàn những điều giả tạo, chán chả buồn nghĩ nữa....
 
Phát hiện thêm một lời nói dối, thấy cuộc sống toàn những điều giả tạo, chán chả buồn nghĩ nữa....

Ơ hay, cuộc sống có phải lúc nào cũng là sự thật đâu?
Em đã nói dối bao giờ chưa? Rồi đúng không? Người khác cũng thế.
Ai cũng đã từng nói dối. Tần suất gặp lời nói dối trong đời cao lắm!
Makeno đê em.
Vào tai trái thì ra tai phải.
Vậy thôi.
 
Phát hiện thêm một lời nói dối, thấy cuộc sống toàn những điều giả tạo, chán chả buồn nghĩ nữa....

Em còn phát hiện ra cả một "sự giả dối" nữa cơ chị ạh:013:
 
Đói bụng thiệt. Hichic...nghĩ tới cơm cty là sợ, cứ tình hình nì thì mập lên gì nổi hử trời.
 
HÔm nay có 1 bước đột phá mới, đã tìm được cái mà lâu nay tìm kiếm:005:
 
Suốt ngày kêu chán là sao nhỉ?
Chưa đến lúc vui đó anh , lúc vui lại cười toét cả miệng ấy chứ, đôi chút buồn cũng là một nghệ thuật anh nhỉ


To taoxanh: Anh Dungzin ý à , anh ấy có vợ rồi làm sao mà làm cho chị hết buồn được, có khi chị chưa tìm được niềm vui em à .
 
CS thật là chán nản, sao mọi việc ko như ta mong muốn nhỉ , giờ lại phải bắt đầu, bắt đầu tất cả, mình rất sợ sự bắt đầu mà giờ lại phải thế, dù sao cũng phải cố gắng để vượt qua tất cả , đời là vậy xong mình luôn nghĩ cs ko bất công với mình.Cố gấng , cố gắng , cố gắng dù chỉ có một chút hy vọng. Anh ơi chúng ta cùng cố gắng nhé dù có khó khăn cũng phải cố rồi mọi việc sẽ qua đúng ko anh ?

Cố gắng lên chị nhá, bên cạnh chị ko những có anh mà còn có cả ....em nữa đấy( hi hi ). Tối sang em uống nước chè, tâm sự nhá..
 
Đọc xong "Đèn lồng đỏ treo cao cao " khi ngồi họp!Buồn ngủ!
 
Trời hôm nay nắng to, mang tiền ra phơi cho khỏi mốc.
Mình nhiều tiền ra phết, đồng lớn đồng bé, đồng to đồng nhỏ, trật kín những đồng tiền.
Một vài đồng đã mốc xanh, đồng khác thì mốc đỏ.
Tẩy mãi mới sạch được mốc.
Tiền nhiều khổ thế đấy!Chăm sóc tiền chả sướng gì. Nhưng mỗi lúc buồn buồn, lôi tiền ra ngắm sướng phết!
 
Sáng nay Sếp bảo với mình: lẽ ra nên có hợp đồng hôn nhân, và hợp đồng đó chỉ nên có thời hạn là 10 năm. Hết thời hạn, mỗi người tự tìm cho mình 1 đối tác mới hoặc có thể ký hợp đồng tiếp với đối tác cũ. Như vậy cuộc sống sẽ luôn luôn vui vẻ, không ai bị cuộc sống gđ làm cho buồn chán. Bó tay với sếp...:biggrinda
 
Trời hôm nay nắng to, mang tiền ra phơi cho khỏi mốc.
Mình nhiều tiền ra phết, đồng lớn đồng bé, đồng to đồng nhỏ, trật kín những đồng tiền.
Một vài đồng đã mốc xanh, đồng khác thì mốc đỏ.
Tẩy mãi mới sạch được mốc.
Tiền nhiều khổ thế đấy!Chăm sóc tiền chả sướng gì. Nhưng mỗi lúc buồn buồn, lôi tiền ra ngắm sướng phết!
Anh Tat ơi ! Mối đồng có giá trị bao nhiêu ạ... EM có cả bao tiền nhưng toàn xu 200VND, đếm mỏi tay cũng chưa đến trăm ngàn ... NHiều tiền như này cũng vất vả anh nhỉ:005:
 
Anh Tat ơi ! Mối đồng có giá trị bao nhiêu ạ... EM có cả bao tiền nhưng toàn xu 200VND, đếm mỏi tay cũng chưa đến trăm ngàn ... NHiều tiền như này cũng vất vả anh nhỉ:005:

Xu 200vnd thì chỉ có đúng 8 đồng thôi. Bỏ ra để mẹ anh đi lễ chùa rồi.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top