P
Lại chạy theo phá con ngừơi ta rồi.... chẹp chep..............:066:
Có phá chi đâu :010: thấy bạn khóc, mình cũng khóc cho vui mà :020:
Lại chạy theo phá con ngừơi ta rồi.... chẹp chep..............:066:
Ôi trời, ông VN ông ấy đang cười nhăn nhở í chứ khóc chi mô nơ... Kể với em như kiều đang vào cầu í ... Chị phí mấy giọt nước mắt... cá sấu roài:045:Có phá chi đâu :010: thấy bạn khóc, mình cũng khóc cho vui mà :020:
Cái gì cũng có 2 mặt mà!Đừng nản nhé.Cố lên voxuanthanh.Cong việc dường như làm minh cảm thấy mệt mỏi:wall:.Nhưng phải cố gắng thôi.
@:Chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với người.
Ừa..Phải cố thôi phải hok táo:bigok:? cảm ơn Táo nhiều nhiều hén.Chúc Táo mọi điều tốt đẹp. Hun Táo phát coi...:ladiesmanCái gì cũng có 2 mặt mà!Đừng nản nhé.Cố lên voxuanthanh.
@: cảm ơn cái @ của voxuanthanh nhé!
Lần nữa,gửi tới voxuanthanh lời chúc buổi tối ngọt ngào!:0sleep:
Lại sai chính tả kìa anh. chẹp...chẹp...Trời hôm nay nắng to, mang tiền ra phơi cho khỏi mốc.
Mình nhiều tiền ra phết, đồng lớn đồng bé, đồng to đồng nhỏ, trật kín những đồng tiền.
Một vài đồng đã mốc xanh, đồng khác thì mốc đỏ.
Tẩy mãi mới sạch được mốc.
Tiền nhiều khổ thế đấy!Chăm sóc tiền chả sướng gì. Nhưng mỗi lúc buồn buồn, lôi tiền ra ngắm sướng phết!
Lại sai chính tả kìa anh. chẹp...chẹp...
Có liên quan gì đến vụ mấy ngày vừa qua mình quấy rầy hắn không nhỉ:031:Mò mẫm đúng là mò mẫm. Hic. Báo hại mất cả mấy ngày công việc bị gián đọan. Giờ phải làm lại từ đầu thoai:023:
Anh ơi bình tĩnh đi......có giỏi ra mặt, lên tiếng cho đáng mặt anh hùng chứ sao lại lấp váy đàn bà mà "doạ ma" vậy?
...
Đã gần ba năm không vào web kế toán. Giờ thấy mọi thứ thay đổi nhiều quá. Nhưng nhật ký mỗi ngày vẫn đông đúc như xưa.
Một ngày tốt lành!!!
Đã gần ba năm không vào web kế toán. Giờ thấy mọi thứ thay đổi nhiều quá. Nhưng nhật ký mỗi ngày vẫn đông đúc như xưa.
Một ngày tốt lành!!!