Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
Chắc khoảng nửa năm rồi ko gặp bạn. Trưa này onl biết bạn vẫn khỏe, công việc vẫn tốt cũng thấy vui:eek:know:. Có 1 điều ko nghĩ đến là bạn khá khó tính trong ty nhưng sao giờ khác quá:wall::wall: Hơi tiếc cho bạn, nhưng đã qua rồi, nên chấp nhận:beernow: Và bất cứ khi nào bạn cần, mình sẽ giúp bạn như đã hứa:two:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
phuonganh251084

phuonganh251084

Guest
7/11/06
124
0
0
HN
Điêu cực!
Chính xác thì chỉ khoảng 20 tháng thôi. Mà 20 tháng thì chưa đến 2 năm. Rõ điêu.
Vào Web tháng 10/2005 ===> 10/2008 mới tròn 3 năm.
Cực kỳ điêu.

Chuyên đi soi người khác thôi !
Không hổ danh là.....
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Ơi, em đây anh
.....
- Chưa, em chưa xong việc. Chưa về được. Anh về trước đi.

........
- Ơi, anh qua đón em hả? Vậy anh qua đi, em để xe lại, mai lấy

Giong nói của chị ấy "sweet" vô cùng. Đúng là giọng con gái HN.D:

*******************

Ngày nào cũng làm báo cáo. Điên mất.
 
thuycog

thuycog

Người hay buồn
25/1/06
146
1
0
Ha Noi
Ơi, em đây anh
.....
- Chưa, em chưa xong việc. Chưa về được. Anh về trước đi.

........
- Ơi, anh qua đón em hả? Vậy anh qua đi, em để xe lại, mai lấy

Giong nói của chị ấy "sweet" vô cùng. Đúng là giọng con gái HN.D:

*******************

Ngày nào cũng làm báo cáo. Điên mất.

Cố lên chị, càng làm càng có kinh nghiệm mà hiii. Chúc chị làm tốt
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Cố lên chị, càng làm càng có kinh nghiệm mà hiii. Chúc chị làm tốt

Hi "Người hay buồn". Hy vọng một hôm nào đó, em nói với chị và cả thế giới rằng em là "Người... không... hay buồn nhé".D:

Thỉnh thoảng hãy buồn thôi em ạ, để biết khi niềm vui đến, mình hạnh phúc đến nhường nào.

Nice day!
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Thay đổi 1 chút cho thêm phần sinh động.
Lúc trước tính đi xa nên đem bỏ gần hết những thứ mình thích. Giờ không đi nữa, lại làm từ đầu.
Một cái bể cá, một đàn gà con, một đôi chó con, một đàn mèo con và hôm qua thì thêm 2 con thỏ con.
CN này sẽ đi chợ Bưởi, ngó qua con vẹt lần trước mình hỏi mua có còn không. Nếu còn sẽ mang nó về cho bập bẹ mấy tiếng vui cửa vui nhà.
Vườn thú tư nhân bắt đầu hoạt động trở lại. Nhưng lần này khác vì mấy con vật chết người chẳng còn nữa. Cũng thay đổi quan niệm đôi chút.
Đi làm và về nhà chơi với chúng nó kể cũng hay. Đỡ stress phết!
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
HÔm qua vội quá cắn nhầm...lưỡi, nay vẫn còn đau:018::018:
 
P

Pear59

Cao cấp
11/12/06
558
1
18
51
VN
Thay đổi 1 chút cho thêm phần sinh động.
Lúc trước tính đi xa nên đem bỏ gần hết những thứ mình thích. Giờ không đi nữa, lại làm từ đầu.
Một cái bể cá, một đàn gà con, một đôi chó con, một đàn mèo con và hôm qua thì thêm 2 con thỏ con.
CN này sẽ đi chợ Bưởi, ngó qua con vẹt lần trước mình hỏi mua có còn không. Nếu còn sẽ mang nó về cho bập bẹ mấy tiếng vui cửa vui nhà.
Vườn thú tư nhân bắt đầu hoạt động trở lại. Nhưng lần này khác vì mấy con vật chết người chẳng còn nữa. Cũng thay đổi quan niệm đôi chút.
Đi làm và về nhà chơi với chúng nó kể cũng hay. Đỡ stress phết!

Nếu định thay đổi lần nữa, nhớ cho Pear "thừa kế" con mèo nhé :007: mình thích một con miu trắng...
 
vn999vn

vn999vn

Guest
9/3/07
80
0
0
Em Mờ Tê-Tê Rê
@Pia: Lưỡi em chị à:018:
Chị thích mèo hẻ, hổm rày nhà em có 1 con mèo đủ màu ăn vụng thức ăn nhà em, tối đến lại còn kêu meo meo như em bé, nhà em đánh bẫy bắt trúng nó nhưng thấy nó có chửa nên em thả roài. Để hum nào em bắt nó lại rồi gửi phát nhanh ra ngoài đó cho chị hen:biggrin:
 
P

phonglantim

Guest
Người ta lại dỗ dành em
Rằng...
không được khóc !
Ngay cả khi cuộc sống chẳng vẹn tròn tương tự một giấc mơ
Thì...em có khóc đâu :)|) , chỉ là....dang dở những vần thơ
Cho những ngày tháng 5 - Hà Nội buồn - và nhớ.

......

ah, mà thôi , sẽ chỉ bình thường như mọi thứ vẫn thế. Người ta vẫn thường đi qua nhau mà , và lần này thì ...có lẽ mọi thứ sẽ dừng lại - nhỉ? CHỉ đợi 1 câu trả lời , hay đơn giản là một lời giải thích - chắc sẽ chẳng có nữa đâu....Cơ hội chỉ có một lần , mà hình như mình thì quá tham lam....! Loay hoay rốt cục cũng chẳng biết ném mình vào đâu nữa. Trốn tránh không phải là biện pháp hữu hiệu nhất. Ấy vậy mà.....

Em lại bắt đầu tìm lại mình bằng những bản nhạc không lời, nhưng hình như vẫn có một điều gì đó khác lắm mà em chẳng thể nào lí giải nổi. Nếu như trước kia em chỉ lặng im mà lắng nghe nó thì bây giờ...em đã khác. Có thể bật khóc một cách ngon lành. Thậm chí là chỉ nghĩ đến nó thôi , em đã thấy mình yếu đuối lắm rồi ! Không - em phải mạnh mẽ !



Đừng cố tạo cho mình một lớp vỏ bọc! đừng cố vẽ ra trước mắt mình những giấc mơ muôn màu ! Và đừng quá tin vào một lời hứa mông lung !

Đáng lẽ ra thì em nên nhắn nhủ mình những dòng này từ trước mới đúng. Nhưng giờ vẫn chưa là muộn nhỉ? Hoặc giả có muộn thì cũng còn hơn không ! Vẫn chưa kết thúc mà....! Hình như....em lại muốn thời gian quay trở lại mất rồi ! Mâu thuãn thế !

Thì thôi, hãy cứ để mọi thứ diễn ra theo đúng quy luật của nó !​
 
P

Pear59

Cao cấp
11/12/06
558
1
18
51
VN
@Pia: Lưỡi em chị à:018:
Chị thích mèo hẻ, hổm rày nhà em có 1 con mèo đủ màu ăn vụng thức ăn nhà em, tối đến lại còn kêu meo meo như em bé, nhà em đánh bẫy bắt trúng nó nhưng thấy nó có chửa nên em thả roài. Để hum nào em bắt nó lại rồi gửi phát nhanh ra ngoài đó cho chị hen:biggrin:

Ko lấy cả đàn mèo, đủ màu, hay ăn vụng đâu :bigok:
 
voxuanthanh

voxuanthanh

xuongrongda
Mình có quà sn từ HN gởi vào..hìhì...vui thiệt, nhưng bận quá chẳng lên SG lấy được...chủ nhật này phải đi làm nữa:wall:, hồi hộp quá đi thui...
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Phù phù, may quá!
Tí nữa thì mình tưởng nhầm. Tẹo nữa thì dao động. Cũng may mà quách tỉnh.
Tạ ơn, trời đất!!!
Về sớm thôi. Beer đeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Trùi ui, sao mình cứ lâng lâng như say xe thế nhỉ? Mắt mỏi, đầu đau. Chắc sắp ốm roài, híc. Thèm ngủ ghê cơ
 
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
46
Hải Phòng
Phù phù, may quá!
Tí nữa thì mình tưởng nhầm. Tẹo nữa thì dao động. Cũng may mà quách tỉnh.
Tạ ơn, trời đất!!!
Về sớm thôi. Beer đeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Lày, ra đấy trước chờ em nhé, cụng ly cuối tuần cho đời ló oi khói cái nhể:beernow::010:
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
Nhận được tin nhắn của anh lúc nửa đêm. Anh nói đúng " bên cạnh em còn rất nhiều người tốt" phải sống tốt và vui vẻ anh nhỉ?:banana:
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
4h39p chả hiểu mình còn lọ mọ ở đây làm cái gì nữa huhuhuuh:wall:
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Guest
24/4/07
704
0
0
Hai phong
Lày, ra đấy trước chờ em nhé, cụng ly cuối tuần cho đời ló oi khói cái nhể:beernow::010:
Có vẻ như chữ đó thấy lạ lạ,hichic!


luckygirl85 nói:
4h39p chả hiểu mình còn lọ mọ ở đây làm cái gì nữa huhuhuuh :
CHắc giờ này em đang ngủ bù rồi, khổ thân, lại tương tư đây!
 
voxuanthanh

voxuanthanh

xuongrongda
Mình chuyển việc mới đến hum nay là đúng 1 tháng, Hichic...áp lực đè nặng:wall:, mà hok sao hết, cố gắng thôi...Có lẽ cv này sẽ giúp mình học hỏi được rất nhiều.
Hii...xa SG hum nay 1 tuần rồi, mình cũng thấy nhớ nhớ thiệt, Bạn bè đều ở trên đó, duy chỉ có mình mình lẻ loi dưới nì.Hic..nhớ món cá nướng của mấy đứa bạn chí cốt quá đi.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều