Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Cả ngày nay mình làm việc bình thường, làm một lúc 02 công việc cũng mệt thật. Nhưng mình đau đầu về cái kho đó quá. Nhiều kinh khủng, nhưng cũng không sao. Quan trọng là mình tạo được ra phương pháp sổ mới để mình quản lý nó. Cả công ty kho nào, phân xưởng nào cũng áp dụng mọi người nhàn đi bao nhiêu. Dù sao mình chuyển công việc mới làm QĐ cũng chẳng sung xưởng gì so với Trưởng kho. Cũng mệt đây. Thôi mình chẳng thèm nghĩ nữa. Mình cứ cố làm thôi, và cố học để vài hôm nữa thi liên thông. Bây giờ tối về tắt DD không thèm nói chuyện với anh hết. Mình đầu tư học năm nay, đến năm 27 tuổi xem có chuyển biến gì không, năm nay 25 rồi. Mình bây h không quan tâm tới anh nữa, vì dù sao bên anh có một người nguyện yêu anh rồi. Anh đã tốt nghiệp văn bằng 2. Anh bảo anh thi xong anh quyết định tình cảm, thế mà đến bây h là gần nửa tháng sau khi anh thi xong tôi không thấy anh nói năng gì tới. Thôi mình chẳng quan tâm nữa. Cố lên nhé, xung quanh mình rất nhiều người cần mình giúp đỡ.
 
Mấy trưa nay ko thể nào ngủ được vì chuyện đó, mệt mỏi quá muốn quên mà ko thể nào quên được nó cứ hiện hữu trong đầu của mình và ngay trước mặt mình, biết bao giờ mới qua được nỗi buồn này đây,có lẽ cũng do mình hết thui mà chẳng trách được ai cả. Hy vọng mình sớm sẽ vượt qua được
 
KHó thở quá.........
 
Hôm nay, mình thấy hồi hộp quá, không bít rùi sẽ thế nào nữa. Uhm, cứ hi vọng là mọi việc suôn sẻ xem sao nhỉ?
 
Biết là sau cơn mưa trời lại sáng! Tuy nhiên mình thất vọng vì một cái gì đó mà không diễn tả nổi! Mình vẫn mãi mãi là mình, không phải vì một chút hiểu nhầm mà làm mình phải thay đổi nhỉ? Cảm ơn em đã cho chị một lời khuyên đúng lúc!
 
Một ngày mới một ngày đang tới thức dạy đi , thức dạy đi. Có lẽ mình luôn phải nhắc nhở mình câu đó để biết rằng mình đang đi đến đâu . Có nhiều việc mà ko biét làm việc gì nữa tiền ko có biết làm gì đây , sao xiền làm nhiều người khổ thế nhỉ hic
 
Mấy ngày hôm nay, đau đầu nhức óc quá. Hic...
Không đi làm thì bảo lười, mà đi làm thi thấy mình nhiều khi như sắp chết vì công việc vậy.
 
Thấy ai buồn là mình lại buồn lây! Mong sao những người thân sẽ có nhiều niềm vui!
 
Tâm trạng mệt mỏi kéo dài dẫn đến không tập trung trong công việc, nếu cứ thế này thì sớm muộn mình cũng thăng
 
Trời lại mưa, phòng sếp còn có cửa sổ nên có chút sáng, phòng mình mà ko bật đèn lên là tối om..lạy trời đừng cúp điện:031:
 
Ra trường nên nghĩ việc về Đà Nẵng hay tiếp tục ở Tp nhĩ?Nên học tiếp hay thôi? Nghĩ việc, tội cho sếp quá nhưng mệt quá...
 
Một ngày mới lại bắt đầu. Tối qua mình phải làm việc đến 2.30. Sáng nay lại phải dậy từ sớm để hòan thành nốt công việc dang dở ngày hôm qua. Có những lúc mình cảm giác kiệt sức nhưng mình vẫn cố gắng vì mình được làm công việc mà mình yêu thích đam mê giờ mình mới có điều kiện để thực hiện.
Giờ thì mình mới thấy thiếu thời gian là thế nào. Trước đây chỉ cách đây một tháng với mình thời gian không đáng quý như bây giờ. Giờ thì mỗi phút mỗi giây trôi qua mình đều thấy tiếc vì không cùng một lúc làm được hai công việc song song. Mình đành chọn giải pháp chia đôi 24h để cùng hòana thành hai công việc mà giờ minh đang lựa chọn.
Mệt mỏi kiệt sức giá như một ngày là 48h hay nhiều hơn nữa nhỉ.
Một ngày mới với những công việc mới đang chờ đón mình. Hy vọng mình sẽ luôn gặp may mắn và có đủ nghị lực làm hết những công việc trong một ngày.
Chúc cả nhà một ngày an lành và thỏai mái.
Bi bi.
 
Một ngày mới lại bắt đầu. Tối qua mình phải làm việc đến 2.30. Sáng nay lại phải dậy từ sớm để hòan thành nốt công việc dang dở ngày hôm qua. Có những lúc mình cảm giác kiệt sức nhưng mình vẫn cố gắng vì mình được làm công việc mà mình yêu thích đam mê giờ mình mới có điều kiện để thực hiện.:dzo::dzo:

Giờ thì mình mới thấy thiếu thời gian là thế nào. Trước đây chỉ cách đây một tháng với mình thời gian không đáng quý như bây giờ. Giờ thì mỗi phút mỗi giây trôi qua mình đều thấy tiếc vì không cùng một lúc làm được hai công việc song song. Mình đành chọn giải pháp chia đôi 24h để cùng hòana thành hai công việc mà giờ minh đang lựa chọn.

Mệt mỏi kiệt sức giá như một ngày là 48h hay nhiều hơn nữa nhỉ. :wall::wall::wall:

Một ngày mới với những công việc mới đang chờ đón mình. Hy vọng mình sẽ luôn gặp may mắn và có đủ nghị lực làm hết những công việc trong một ngày.
Chúc cả nhà một ngày an lành và thỏai mái.:bigok::bigok::bigok::bigok:
Bi bi.
 
Tâm trạng mệt mỏi kéo dài dẫn đến không tập trung trong công việc, nếu cứ thế này thì sớm muộn mình cũng thăng
-------
Cố lên T!:flower1:
 
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Hỏi thế gian
Tình ái là gì nhỉ?
Sống chết một lời hứa luỵ
Nam bắc phân chia hai đàng
Mưa dầm nắng dãi quan san
Cánh chim bạt gió muôn ngàn khổ đau
Chung qui một kiếp tình sầu
Khi vui gang tấc
Ngàn sầu biệt ly
Biết cùng ai biết ai
Biết nói gì?
Chỉ trông mây núi, người đi không về
[/FONT]
 
Tự nhiên thấy chán chẳng muốn gì.
 
Chúc cả nhà sức khỏe , may mắn và gặp nhiều niềm vui
 
híc, nhắn tin cho anh trai, anh ấy chẳng thèm trả lời.....Chợt thấy mình sao vô duyên đến vậy.... Hình như mình vừa đánh mất một cái gì đó........:018:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top