Một tin vui, một tin ko vui. Một tin vừa vui vừa ko vui! Chúc mừng anh nhé! Cầu chúc cho đó là tình yêu vĩnh cửu của anh như trong bài hát "Tôi yêu cho tôi, âm thầm tình yêu hằng nga..." :1luvu::dzo:
Híc, đó là ngừơi ta thuật lại lời khen cho mà nghe thôi. Đâu có Quảng cáo với chả Marketinh gì đâu cơ chứ....:011:.... Bạn với chả bè... Chắc muốn ăn roi òi......:biggrindaBác nào có dịp lên Cao Bằng thì nhớ nhờ Cóc Tày làm hướng dẫn viên nhá..nghe quẳng cáo dzữ quá mà chẳng biết mần ăn ra sao:biggrinda
Bác nào có dịp lên Cao Bằng thì nhớ nhờ Cóc Tày làm hướng dẫn viên nhá..nghe quẳng cáo dzữ quá mà chẳng biết mần ăn ra sao:biggrinda
![]()
Đồng ý gì chứ ......:031:Em được sự đồng ý của Cóc nên mới đưa lên đấy chị à:052:
Cóc cũng là người Tày, chắc Cóc sẽ rất vui nếu được làm hướng dẫn viên để giới thiệu về dân tộc mình đấy chị à:010:
Em bảo đảm hông ai dám khủng bố Cóc đâu, chị đừng lo chị nhá!:rotfl:
@Coc: trời, cái lưỡi hông xương nhiều đường ..lắt léo á?
Nói như thế thì oan cho vn quá, chẳng khác nào mình là kẻ xấu:055:
Híc, có cần bằng chứng ko? hay là vn up nốt cái bằng chứng đồng ý cũa Cóc lên nhá:013:
nếu không úp thì đem bán đấu giá đê VN à.:005:Hờ hờ...thôi ko up nữa vậy:flower:
nếu không úp thì đem bán đấu giá đê VN à.:005:
nhớ chia cho tý nhỏ nha.:004:
Đâu dám xúi đâu, chỉ động viên thôi à, tranh thủ kiếm tý phở để gấu này cũng có chút cháo đê hen.:021:Đừng có xúi chớ:064:
Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe mầu phố vui, nhưng riêng một người tâm tư sầu lắng y như mây trời. Hà Nội ơi, biết người còn nhớ tôi không???
Tự dưng thèm nghe bài hát đó.
HN nhớ anh!