Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Mình vẫn thích quậy phá. Mình thích là một đứa trẻ vui vẻ. Trần Lạc Nhi, thế thôi! :lol:

Quậy tưng bừng đi bé. Hồi trong sì gòn, có thấy bé quậy đâu nhở? Giờ nhớn rùi nên muốn quậy à hi hi
 
Quậy tưng bừng đi bé. Hồi trong sì gòn, có thấy bé quậy đâu nhở? Giờ nhớn rùi nên muốn quậy à hi hi

:talk:Hắn chỉ được trên này thôi iem iu àh:ladiesman, ra ngoài đố dám
lol.gif
 
:talk:Hắn chỉ được trên này thôi iem iu àh:ladiesman, ra ngoài đố dám
lol.gif

Quote lại cái này cho bé TT làm bằng chứng về sau.

Chú đừng thách nhà giàu húp tương he he
 
Sao người ta đã khó khăn lại càng khó khăn hơn nhỉ, chả nhẽ ko còn lối thoát nào nữa hay sao??? Cố gắng lên nào, cái khó sẽ ló ra cái khôn mà.
 
:talk:Hắn chỉ được trên này thôi iem iu àh:ladiesman, ra ngoài đố dám
lol.gif

Hớ hớ, đúng ròi. TT ngoài đời rất ngoan hiền và ít nói muh :dzo::dzo:

@Gon: e ko phải con nhà giàu, ko ăn nước tương đâu :030:


Sao người ta đã khó khăn lại càng khó khăn hơn nhỉ, chả nhẽ ko còn lối thoát nào nữa hay sao??? Cố gắng lên nào, cái khó sẽ ló ra cái khôn mà.

Sao cuộc sống nhìu thử thách thế nhỉ? Chẳng lẽ ông trời thử thách ta được hoài thế này sao? Cố gắng lên nào, khổ tận cam lai mà! :007:
 
Điên Cuồng Như Vệ Tuệ!< Đọc xong "phê"!
 
Dạo này vào PNN thấy có nhiều topic để "Đã chuyển", có cái chuyển đúng và ngược lại./.
 
Mệt quá, bực mình quá vào đây kêu gào vì chẳng kêu được ai.
Cái bọn IT là bon vô trách nhiệm nhất trần đời.
 
Tạm thời bình yên, không biết ngày kia có giông bão gì không nhỉ?
 
Một ngày bình yên đã trôi qua, cầu mong những ngày kế tiếp sẽ bình yên như hôm nay.
 
Đọc xong " Linh Sơn"-"phê"!
Bữa nay mỏi,mặt trời đi ngủ sớm!
 
Hôm nay trong lớp học giáo viên anh ngữ hỏi ai là ng confident nhất trong lớp học. Mọi ng nói là mình. Hơ hơ! Lớp học này toàn đại gia, lại nói mình confident nhất?!

Mà mình có confident thật ko nhỉ? Mình đã dám sống như mình muốn chưa ? :013:
 
Mà mình có confident thật ko nhỉ? Mình đã dám sống như mình muốn chưa ? :013:

Người tự tin ko bao giờ tự đặt câu hỏi như vậy hết em à. :009:, cứ thẳng đường mà bước nhé em.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top