Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hôm nay, thứ 2 mọi người đi đâu hết nhỉ. Một mình chạy hết sang bên nhà Biển lại chạy sang bên Phút nghỉ ngơi, 1 mình độc hành vừa buồn vừa mệt dừng chân ở đây nghỉ ngơi một lát nào.
Dạo này 8 rồi spam nhiều quá nốt hôm nay, mai tiếp tục vậy.
 
Khỏi cần cám ơn mà. Sáng mai đi xếp hàng để lấy số cho em ná. E vẫn chưa nộp BC được :wall::wall::wall::wall:

Thế ai in báo cáo cho nhóc?

Sáng mai khoảng 8h15 qua mà lấy đi nộp cho sớm nhé

Chúc nhóc ngủ ngon
 
22h57 tắt may, tắt đèn đi ngủ. Nằm mãi ko ngủ được lại mò dậy

23h35 bật máy, chui vào đây vẫn 1 mình.

Ko hiểu đang lo vấn đề gì mà sao thấy bứt rứt khó chịu quá

Một ngày tự hành hạ bản thân mà vẫn ko được việc gì.:wall:
 
Hắn vừa gọi mình là Pồ nhí... Hư thật .... Có khi phải sắm cái roi mới được... Bạn với chả bè ...:052:
 
Hắn vừa gọi mình là Pồ nhí... Hư thật .... Có khi phải sắm cái roi mới được... Bạn với chả bè ...:052:

À há...túm được òi:biggrinda bao nhiêu cho dzụ này đây hả cô Cóc?:lol:
 
À há...túm được òi:biggrinda bao nhiêu cho dzụ này đây hả cô Cóc?:lol:
Hơ hơ hơ... Kaka là đồ cơ hội... Tống tiền em hơi bị nhiều rồi nhá :030:
 
Hơ hơ hơ... Kaka là đồ cơ hội... Tống tiền em hơi bị nhiều rồi nhá :030:

Tống tiền là nhẹ nhất đấy, kaka còn tống nhiều cái nữa kà:lol:
 
Tống tiền là nhẹ nhất đấy, kaka còn tống nhiều cái nữa kà:lol:

Gớm nói đại ra là Tống tình đi còn cứ ỡm ờ :alcon:
 
Hôm nay, thật ko may mắn!

Bước chân ra khỏi nhà mới đi được 1 đoạn thì bị ăn đinh vao xe


Xuống để sửa, lại gặp cái thằng ko biết sửa, sửa chưa song mà nó nói là được rồi.

làm mình đi 1 đoạn lại chết luôn,
Tức quá, quay lại đứng giữa cửa hàng nó mà quát....

Nó sợ quá, mới sáng sớm đã có người la...liền ko dám lấy tiền cho thằng sửa có uy tín nhất ra làm lại cho mình
May mà nó ko lấy ziền của mình ko thì, mình dứng cho nó bàn trường ca, vì phá xe của mình
 
hôm nay xui quá, vừa mở cửa hàng đã có 1 em dắt xe vào sửa... đúng là bà chằn, quát tháo tùm lum ... còn dắt xe đi không trã tiền.
Sao mà xui thế.
 
:wall::wall::wall:
Bực mình với cái máy tính... Suốt ngày bị đơ. Muốn lấy búa mà nện cho một phát quá đi mất :042: Híc không khéo mình bị tẩu hoả nhập ma với nó quá .:sad:


==================
Sáng, một cuộc nói chuyện không có hồi kết. Buồn ... Tại sao phải như thế chứ ???????? Có lẽ họ đã nói đúng, mình chẳng hiều gì về họ cả và mình cũng chẳng biết cảm nhận gì cả ? Hay mình quá đơn giản nên nghĩ mọi chuyện giản đơn nhỉ??????:sad:
 
:wall::wall::wall:
Bực mình với cái máy tính... Suốt ngày bị đơ. Muốn lấy búa mà nện cho một phát quá đi mất :042: Híc không khéo mình bị tẩu hoả nhập ma với nó quá .:sad:

Nâng cấp cái Ram lên đê:015:
 
3 ngày 26, 27, 28 đi Vân Đồn - Bãi Cháy (Quảng Ninh) cùng công ty Trường Thịnh,
Đầu tháng 8 đi 1 tuần với LG Vina thăm Quảng Đông - Quảng Tây CHINA!
Hơ, chưa có bao giờ - sướng như năm nay!
 
Sáng vào lục tung cả đống hồ sơ, cuối cùng cũng tìm được nó, mừng như bắt được vàng..ko tìm được thì có mà toi:043:
 
Sửa lần cuối:
Bỏ 1 thói quen sao mà khó đến vậy. Vẫn biết ko giải quyết vấn đề gì nhưng sao vẫn làm.
 
Dạo này ko thấy có ai quậy nữa nhỉ? hay là mình lại làm 1 trận cho nó Hoành tráng lên tý nhỉ? anh em ủng hộ nhé!????
 
Mệt quá đi thôi. Dừng lại nghỉ vậy :041:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top