Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Jonicute

Jonicute

Guest
21/3/08
495
1
0
Hanoi
20h40' ngày 14 tháng 08 năm 2008.

Buồn ngủ....Yawnnnnnnnnnnnnn :004:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
1
0
www.vicuocsong.net
Sao lại vắng tanh thế này? không còn ai đi đường luôn nữa. thiệt là ,,, buồn ngủ.
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Xong một ngày rồi...đang bắt đầu ngày mới:quiet:
 
snownight

snownight

Còi
10/7/08
575
2
0
HN
Hôm nay là ngày 15 phải không ..........?Một ngày mà tất cả mọi người đều rất vui ,nhưng với tôi thì lại rất buồn .........! Bắt đầu một ngày mới đáng lẽ mỗi chúng ta đều có một khí thế và tư tửơng thoải mái , còn tôi đón chào ngày mới bằng nước mắt . Một ngày mà tôi tưởng như mình không còn sự sống hay có thể nói là tôi không muốn sống . Một cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì cho lắm đối với tôi . Một tâm sự không nói lên thành lời , một nỗi đau vô hạn , Một sự mất mát không thể lấy lại được ................!
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
@Snow: Biết là đau sẽ đau lắm, buồn sẽ buồn lắm...nhưng đừng để tinh thần suy sụp, phải mạnh mẽ lên đối diện với nó..em có thể khóc nếu muốn, có thể gào to nếu cần...để rồi sau đó bình tĩnh lại và nghĩ đến nhhững người yêu thương đang bên cạnh em..cuộc đời còn đáng để sống lắm...anh tin rằng em đủ nghị lực để vượt qua mất mát này..Cố gắng lên nhé em gái!:byebye:
 
snownight

snownight

Còi
10/7/08
575
2
0
HN
Em cảm ơn anh ! đọc những lời động viên của anh em lại nngồi khóc đây nè . em cũng biết mình vẫn còn rất nhiều người thân bên cạnh và cuộc đời còn đáng để sống . Nhưng sống trong sự cô đơn ...và buồn.... sầu .......thì có nghĩa gì nữa. Nếu được ra đi "thanh thản" ...thì ..............
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Ra đi ko phải là hết:1nono: mà là chạy trốn, là rũ bỏ trách nhiệm, là ích kỷ, là chỉ biết cho bản thân:057:

P/S: em xóa bớt tin nhắn riêng trong hộp thư cá nhân nhé, giới hạn 50 tin là đầy, ko nhận được nữa.
 
La An

La An

thianan73@yahoo.com.vn
18/10/07
818
1
18
Cần thơ
lại chuẩn bị hết 1 tuần nữa rồi phải ko mọi người , thời gian chôi qua thật là nhanh. Chúc mọi người cuối tuân vui vẻ
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Em cảm ơn anh ! đọc những lời động viên của anh em lại nngồi khóc đây nè . em cũng biết mình vẫn còn rất nhiều người thân bên cạnh và cuộc đời còn đáng để sống . Nhưng sống trong sự cô đơn ...và buồn.... sầu .......thì có nghĩa gì nữa. Nếu được ra đi "thanh thản" ...thì ..............

Hãy mở rộng lòng mình để sống.

Quan trọng vẫn là ở bạn. Cuộc sống của bạn là của bạn, chính bạn quyết định cuộc sống của bạn đấy, đừng để ai điều khiển cuộc sống của bạn nhé!
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Hôm qua mình đã phạm một sai lầm, khá trầm trọng. Mình ko biết tại sao lại làm như vậy. Có hối hận ko ? Ko biết. Cảm giác phũ phàng. Như có gì đó đã hạ thấp chính mình.
C kiêu hãnh?!
Uh, có lẽ tại tính ngạo mạn của mình đã đưa mình đến hoàn cảnh đó.

Cuộc sống thật phức tạp, ngay cả với những người tưởng như đã rất thân quen và tin tưởng...
Uh, anh nói đúng, chỉ trong những hoàn cảnh như vậy...
Đang nghĩ gì đây? Tiếp tục như thế nào đây ?

Tạm thời dừng lại một thời gian đi nha C? Tìm sự thanh thản trong một công việc nhẹ nhàng và hết lòng với nó nhé.

Nhg thực sự, chắc là trong sâu trong thâm tâm, mình sẽ ko từ bỏ kiểm toán.
Ko biết nữa, chưa hiểu mình một cách rõ ràng.
 
snownight

snownight

Còi
10/7/08
575
2
0
HN
Cảm ơn mọi người ! chiều nay mình cũng đã đỡ hơn . Nhưng đôi mắt của mình đang khô cạn và cái đầu thì đau như búa bổ sau một buổi ngồi khóc một mình . Vẫn biết là phải cố
nhưng trong lòng thì không thể vui hơn vì hôm nay và ngày mai và sẽ mãi mãi như vậy . Một cảm giác khó tả , trống rỗng , lạc lõng , cô đơn , buồn và đau khổ ..............!
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
Muốn có người nói chuyện quá!!!
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
1 Ngày đáng nhớ ....

Thế là đã qua một cái Rằm ... Hôm qua mệt thật đấy ... Mới mở mắt ra, sang ngoại ( trên mình gọi là đi tái :015: Báo hiếu Mẹ cha mà). Lăn ngay vào bếp, cả một buổi sáng nấu nướng làm đồ cúng ông bà tổ tiên .... híc híc híc ... đến lúc ngồi vào mâm thì chẳng ăn được gì vì ... ngấy .... :045:ặc .... Lại còn phải bới cơm cho Bác đang nằm dưới Bệnh viện nữa ... Nếu Bác không ốm thì cả nhà đã về quê Ngoại, tiếc thật .....:011:
Không biết nơi khác như nào, nhưng Rằm tháng 7 trên mình thì ăn to lắm. Đây là ngày mà con gái về nhà mẹ đẻ ăn tết, thế nên nhà nào nhà đấy .. toàn vịt giời :005:
Đến chiều thì ngủ, ặc, lúc ko có thời gian thì thèm ngủ muốn chết. Đến lúc có thể ngủ thì ... 2 cái mí mắt lại giở chứng căm thù nhau, lừa mãi mà chúng chẳng thèm gặp nhau lấy một lát ... híc híc híc ... Báo hại, cả chiều nằm xem tivi ====> tối đến đầu đau như búa bổ .....:wall:

Híc bắt đầu một ngày mới nào .... Cả đêm hôm qua chẳng được ngủ vì ...trời nóng quá .... híc híc híc ... =====> Bắt đầu một ngày mới với cái đầu như muốn nứt đôi ....:eyepop:

P/S: Cám ơn mọi người đã gửi tin nhắn và gọi điện hỏi thăm, chúc mừng :029: ..
 
Sửa lần cuối:
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
VỪa ngủ dậy, đến giờ mà cái đầu còn đau:wall::wall:
 
snownight

snownight

Còi
10/7/08
575
2
0
HN
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
VỪa ngủ dậy, đến giờ mà cái đầu còn đau:wall::wall:

HÍc, nghe nói mà thèm , mình muốn ngủ thì chẳng có thời gian, đến lúc có thời gian lại ko ngủ nổi ..... Mệt thế ko biết ....:018::018::018:
 
Sửa lần cuối:
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
1
0
www.vicuocsong.net
Nhiều việc đến với mình quá, dồn dập quá đi, liệu mình có thể tiếp tục trụ đến khi nào đây? Gấu ơi, cố lên.
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Cố lên em nhé!:ladiesman
 
H

HoangthiThuy

Guest
28/5/07
13
0
0
41
HN
Chủ nhật đi làm mệt thế. Thế là mình đã qua một tình yêu đẹp. Sao mình lại yêu chung thủy vậy cơ chứ. chia tay không phải vì 2 người không yêu nhau hay cãi nhau. mà nguyên nhân là vì có người khác giúp anh rất nhiều nên anh phải mang ơn. Trời ơi tôi biết làm thế nào đây.
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Trưa nay ăn có 1 đĩa thịt cóc thôi mà sao giờ thấy khó ngủ quá..hic hic

Bắt đầu ngày mới, bắt đầu tuần mới...
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều