Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Quạu ...

Đêm qua khó ngủ thật. Nhưng khi ngủ được rồi lại có một giấc mơ tuyệt đẹp. Mình mơ cầm dao rượt thằng cha phá đám 1 trận làm hắn chạy mất dép lun. Cho chừa cái tội phá người ta ... Grừ.. grừ ....:016::016::016:

Ngày mới , tuần mới ... chúc cả nhà vui vẻ ...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
snownight

snownight

Còi
10/7/08
575
2
0
HN
Tuần mới , ngày mới tâm trạng nặng chĩu ???????????????
Snownight chúc cả nhà luôn vui vẻ !
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Sáng nay vừa khát nước, vừa mỏi chân...hic hic..
 
nguyenthithuc

nguyenthithuc

Trung cấp
17/7/08
86
0
0
39
Phú Thọ
Dnày công việc của mình chẳng hiểu sao thấy bế tắc quá! Hi vọng tuần mới công việc của mình sẽ sáng sủa hơn!
Chúc cả nhà có 1 tuần mới làm việc thật hiệu quả và vui ve!
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Đang quạu ...

Grừh ... Mún oánh nhau quá ...
Cả sáng chạy long nhong ngoài đường mà chẳng được tích sự gì mà lại tốn bao nhiêu là xăng ....:wall:
Hình như hôm nay mình bước chân ra cửa bằng chân trái hay sao í. Đi đâu cũng chẳng gặp được người cần gặp.
Sang Sở Tài chính -- đi vắng ...
Sang Cục thuế --- đi vắng ...
Làm cú chót sang UBND thị xã --- đi vắng nốt ....
Trời dở mưa dở nắng ---> lại đau roài ... híc híc híc ......
:040::040::040:
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Lại mưa...lại muỗi... lại ruồi...
------
Hôm nay số hưởng, cả 2 sếp đều dồn vào phòng mình:freddy:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Phù .......

Chiều, thử lại vận may... May quá, gặp ngay thằng bạn học ... cũng được việc. Tạm ổn roài ... :052:
Trên đường về, trời thì mưa to, người thì mải nghĩ ... suýt nữa lao đầu vào ... cánh cổng cơ quan :052: ...... Hú vía .... Giờ vẫn còn run ... ặck .. ặck ...
 
Sửa lần cuối:
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
(18/8/08)

Cần bao nhiêu công sức để đập chết 1 con ruồi? Hay là cứ để cho nó sống rồi nó cứ vo ve như thể trêu tức thế kia? Mưa cả ngày, chán lắm rồi, nay lại thêm bọn ruồi muỗi...Keo dính chuột, dính ruồi, dính muỗi đâu????quảng cáo cho lắm vào mà để bọn này nó lộng hành thế à?
-----------------
Hình như mình vừa tăng nhiệt thì phải..hạ xuống thôi...không đáng....
-----------------
Ngày nay mưa suốt, dường ngập như sông, chạy mà cứ lo xe tắt ngúm..
-----------------
Dạo này mình hay cười, cười...cười vì vui và cả cười vì ....có ai đó làm nhưng ko có chịu...sợ vạch trần, sợ phanh phui...
-----------------
(19/8/08)

(08:30)Muốn nói với ai đấy thật nhiều....chắc ai đấy hiểu mà....
(11:20) Mọi người làm thế có nên ko? lớn cả rồi, mà lại đi châm chọc 1 đồng nghiệp bị mất trí nhớ do 1 tai nạn...Thầy dùi có cớ để mà đâm thọt..tiểu nhân, bỉ ổi và vô liêm sỉ!
 
Sửa lần cuối:
D

Dunghd

Cao cấp
5/6/08
374
0
16
Ninh Thuan
Ôi! Nhức đầu quá, hôm nay trời mưa cả ngày làm mình cũng muốn chết theo ông mặt trời, chóng mặt quá, cầu cho tới giờ làm nhanh lên thôi.
Hồi sáng lại quên đi chợ, đã thế xe hư nên phải đi làm bằng xe búyt, làm về ko biết chợ còn hay ko? Chóng mặt quá. Mọt ngày làm việc thật chán nản, người mới thì ko thấy vào mà người cũ thì cứ lần lượt ra đi, buồn quá, đã thế sếp lại ko muốn tăng lương cho nhân viên, thử hỏi ai mà còn muốn làm, lạm phát tăng vù vù, tiền phòng tăng, mà lương thì cứ đứng im một chỗ, cứ thế này chắc ko có tiền mà gởi về nhà, hic, thảm thiệt rồi. Chóng mặt quá, còn 20 phút nữa về rồi, Woa.
 
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
1
0
www.vicuocsong.net
Mưa này chỉ khóai đi dầm mưa, úi trời ơi, lạnh quá đi. hic hic.
 
R

Roadbrowser

Trung cấp
19/9/04
128
2
18
47
Far from Thanh Hóa City.
Mình đang làm gì thế này?

Có phải mình đã quá nghiêm khắc với nó để nó hiểu rằng mình ko coi trọng nó, ko đánh giá đúng mực những gì nó đã và đang cố gắng.
Thực tình mình biết nó đang cố gắng rất nhiều. Nhưng như vậy là chưa đủ, vì nó là một thằng con trai, cần phải biết chịu đựng và vượt qua sức ép. Nếu nó mãi nông nổi như vậy thì làm sao có thể tự mình đứng vững trong cuộc sồng đầy rẫy những sức ép như thế này.

Mình sẽ ko làm gì cả. Nó sẽ phải tự hiểu thôi. Nếu ko thì sẽ rất ít cơ hội còn lại cho nó.
Hy vọng nó sẽ hiểu.
Vậy thôi.
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Số mình tháng này đúng là số ... SỞ LƯỢN. Cả ngày lượn như cá cảnh ngoài đường. Trời thì lúc nắng lúc mưa. Mưa thì ướt át, vướng víu. Nắng thì vừa mệt vừa làm xấu cả làn da. Cả chiều nay chạy như cờ lông công .... Công việc vẫn chưa đâu vào đâu ... Chỉ được mỗi cái mệt thôi ... híc híc híc ....

Tự nhiên dạo này mình hay nổi cáu vô cớ thế không biết ... Nhiều khi có những chuyện chẳng đang gì mà cũng cáu và quát loạn cả lên ... hic hic hic ... Stress... stress ... stress ....:wall::wall::wall:
 
Sửa lần cuối:
snownight

snownight

Còi
10/7/08
575
2
0
HN
Anh hãy trở về




Anh hãy trở về trong giấc mơ em
Dẫu trong mơ anh không còn hư ảnh
Anh một thuở như cuộc đời - như chim - như nắng
Như tuổi thanh xuân - như hạnh phúc vô bờ

Anh bây giờ đã ở rất xa
Khoảng cách bao la xoá nhòa hình dáng
Chỉ còn lại trong tim nắm tro tàn ảm đạm
Chẳng thể nào cháy lửa nữa đâu anh

Chỉ mình em có lỗi - chỉ mình em
Vì đã vội buông anh ra quá sớm
Vì vẫn sống trái tim đầy kiêu hãnh
Ôi lòng khát thèm chẳng thể nào nguôi

Anh hãy trở về trong giấc mơ em
Dẫu trong mơ anh không còn hư ảnh
Anh một thuở như cuộc đời-như chim-như nắng
Như tuổi thanh xuân-như hạnh phúc vô bờ
 
gautrang202

gautrang202

Guest
2/11/06
277
1
0
www.vicuocsong.net
Hên là hồi chiều mình xe mình không bị ngợp máy, kẻo không thì thui, không gì tả bằng không biết làm sao cho xe nổ máy. Phải nói là mùa này mấy nhà sản xuất kem chống lát làm ăn được hỉ? năm được có mùa này thôi mà. Chiều đi ngang xa cảng Mìên Tây, úi nước ngập lên láng, giờ chân ngứa dã man luôn, huhuhuhuhu.
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Gửi CTY .....

Tối qua đang đi xuống Viện thăm Bác bị ốm thì nhận được tin nhắn của CTY. Hic, nội dung tin nhắn của chị đơn giản mà sao em xúc động quá. Cám ơn chị nhiều nhé CTY.:015: Em đang cố gắng sống và làm như những gì chị nói đây. Có nhiều khi em thèm được nhắn tin hay gọi điện nói chuyện với chị. Nhưng em biết chị đang rất bận và cũng có quá nhiều chuyện phải lo, phải nghĩ rồi nên em lại thôi. :011: Em nhớ và thương chị lắm :018:. Biết dạo này chị khoẻ và tinh thần thoải mái em cũng cảm thấy vui. Em chỉ ân hận một điều là có những lời hứa với chị đáng lẽ ra em phải làm bằng được thì em lại không thể. Đừng buồn em nha chị ..... :sorry:

==================
Hì, Đi xuống thăm Bác, Mẹ cùng các bác bá mải tám, mình tranh thủ nhắn tin buôn với bạn. hì hì hì ... Mà mình đúng là chuyên gia phá hoại.:a_ok_u: Hôm trước vừa phá thành công cái máy vi tính ở nhà. Bây giờ lại đến lượt con Tít tít. Mới mua mà đã có hiện tượng ... liệt... ặck ặck ...:005: Chết mất thôi, đã nghèo còn nảy cái eo ...
 
snownight

snownight

Còi
10/7/08
575
2
0
HN
Sáng nay đi làm sao mà đau bụng quá chẳng làm được gì cả . ui chết mất !:005:
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Sáng nay S vắng nhà...hí hí:coffee:

@Cóc: phá vừa thui:biggrinda

@Xìnônai:..tự nhiên nhớ bài "Thỏ Bông bị ốm", bác sĩ phán là "đau vì...":004:
 
Sửa lần cuối:
snownight

snownight

Còi
10/7/08
575
2
0
HN
@Xìnônai:..tự nhiên nhớ bài "Thỏ Bông bị ốm", bác sĩ phán là "đau vì...":biggrinda

Anh ơi ! sang nay em lại hok ăn gì mà đau mới chết chứ :005:Giờ vẫn đau không làm được gì hết :eyepop:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Sáng nay S vắng nhà...hí hí:coffee:

@Cóc: phá vừa thui:biggrinda
Hic, sao mắng mình phá vậy trời .:011:.. Chuyên gia mà, không phá thì bít làm gì :053: ặck, tội lỗi, tội lỗi ...
 
snownight

snownight

Còi
10/7/08
575
2
0
HN
Hic, sao mắng mình phá vậy trời .:011:.. Chuyên gia mà, không phá thì bít làm gì :053: ặck, tội lỗi, tội lỗi ...

Biết tội thì nên ăn chay và gõ mõ đi nhé ( học hỏi kinh nghiệm của anh kakaka):ladiesman
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều