Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Về nơi bình yên đi "Trâu ":lily:


Ngày nào SN cũng vậy mà :030: chứ không thất thường như 'Trâu " và "van _Xin "

Football Về nơi bình yên là nơi nào? Ý nói gì đây?
 
Football Trận thi đấu chủ nhật này SN có đi không? Tớ muốn là một cầu thủ của web được không nhỉ?
 
Football Trận thi đấu chủ nhật này SN có đi không? Tớ muốn là một cầu thủ của web được không nhỉ?


SN nghĩ " Vì Sao " là cầu thủ bên dan rồi mà .:dzo:
 
Đây là nơi viết nhật ký thư giãn chứ không phải topic bóng đá đâu nghe em?

SN ơi! Bụt đây nè, không biết mình có được một lần làm một điều gì đó giúp mọi người không nhỉ?
kinhcan làm "Bụt" viết hộ cho SN lượn Web nha, giống vụ "váy ngắn" là VAT dễ chịu, phải chăng.
 
Đây là nơi viết nhật ký thư giãn chứ không phải topic bóng đá đâu nghe em?

SN ơi! Bụt đây nè, không biết mình có được một lần làm một điều gì đó giúp mọi người không nhỉ?
kinhcan làm "Bụt" viết hộ cho SN lượn Web nha, giống vụ "váy ngắn" là VAT dễ chịu, phải chăng.


" Bụt " là " Bụt " sao có thể nói kinhcạn là " Bụt được nhỉ :banana: Mà nghe nói " Bụt " là không có doanh thu chứ nói gì đến VAT nhỉ :banana:.
Nếu thật long kinhcan có ý viết hộ SN thì SN cũng sẽ " bói " cho kinhcan mmột quẻ mà không có VAT luôn :boldred:
 
Mai đi phỏng vấn mà mình thấy thật tồi tệ, ko hào hứng lắm!

Cv thì đang lu bu, ngoài bàn giao rồi còn vài thứ muốn làm cho cty trc khi đi nữa. Chẳng chuẩn bị đc gì.

Trước đây mỗi lần phỏng vấn mình đều rất hứng khởi, tìm hiểu cẩn thận về cty, chuẩn bị kiến thức chu đáo. Bi giờ thế này...
Mai đến nói với người ta: " Sorry vì time này e bận quá, e chưa kịp chuẩn bị gì, nên e cũng chưa rõ lắm về cty... E muốn tìm hiểu thêm về cty cũng như cv này... "
Chắc nói xong ng ta nói: vì time cho đợt tuyển dụng có hạn nên mời e về trc và ko có lần gặp lại quá :lol:

Ah, sáng nay sếp kêu vào góp ý về WP Sal, dám... láo với sếp: "Anh làm mất nhiều thời gian của e quá" :lol:
Trc giờ câu này chỉ có sếp nói với mình. Hờ hờ, mình quả to gan. Nhg trc khi nói thì mình biết là sếp sẽ hiểu và thông cảm muh :045:

Cố gắng refresh đi nào :dzo::dzo::dzo::dzo:
 
Đeo đuổi em google xinh đẹp vì nghe nói em học cao hiểu rộng, thế mà em ko có lấy nổi 1 bản hướng dẫn sử dụng Quickbook bằng tiếng Việt:wall::wall:
 
Đeo đuổi em google xinh đẹp vì nghe nói em học cao hiểu rộng, thế mà em ko có lấy nổi 1 bản hướng dẫn sử dụng Quickbook bằng tiếng Việt:wall::wall:
Cái này người ta thường nói là RỖNG TUẾCH đấy ... :banana::banana::banana: Đúng là đàn ông ... thấy gái đẹp là mắt sắng hơn cả đèn pha ô tô .... :hexe1::hexe1::hexe1:
 
Có Đàn ông thì Phụ nữ mới có ý nghĩa đấy em à:banana::banana:
 
Hehe! SN yên tâm, kinhcan mà làm "Bụt" thiệt thì giúp SN thoải mái luôn, khấu trừ tất tần tật.
Vậy SN bói cho kinhcan một quẻ xem nào?
Hồi hộp quá trời!
 
Football Sắp được ăn thịt gà do mẹ tần rồi. ÔI sướng quá
 
Football Sắp được ăn thịt gà do mẹ tần rồi. ÔI sướng quá
Mẹ tần thì bình thường quá. Vợ tần mới :cheesebur vì sao à ... :sick:
 
Mẹ tần thì bình thường quá. Vợ tần mới :cheesebur vì sao à ... :sick:

Football Sao lại bình thường. VS chưa có vợ, hổng biết gà vợ tần ntn :flower1:
 
Football Sao hôm nay mình mệt mỏi thế nhỉ? Khả năng về ngủ thôi.
 
Football Sao lại bình thường. VS chưa có vợ, hổng biết gà vợ tần ntn :flower1:

Gà Mẹ tần: mặc sức ăn mà ko cần khen nịnh:005:
 
Football Hôm nay tôi nghỉ ở đây. Về thôi mọi người ơi. Mệt mỏi quá
 
Bực mình quá đi !:wall: Hôm nay đang thật lòng thì bỗng mất điện , giờ mới vào được để thật lòng tiếp và viết nhật ký thì ................:banana::banana::banana: Mọi người thật lòng hết rồi :byebye:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top