Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
snownight

snownight

Còi
10/7/08
575
2
0
HN
Ngủ một giấc tỉnh dậy đã thấy trời hửng nắng !
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
morningstar

morningstar

SIMPLE LIFE
23/1/07
99
0
0
Nơi con tầu ra khơi
Người ta nói chết là hết, nhiều lần tôi cũng nghĩ đến cái chết để giải thoát cho mình nhưng như thế lại dễ dàng cho tôi quá. Cứng rắn hả, tôi cũng đã trải qua ko chỉ 1 lần mà là rất nhiều lần, tôi tự vực mình dậy vì bên cạnh tôi còn có gia đình, có những người thân luôn quan tâm đến tôi, tôi ko để họ phải buồn vì tôi phải đau khổ vì tôi. Nhưng lần này, có lẽ sự cứng rắn của tôi chỉ được có thế thôi, tôi cũng mệt mỏi ko còn đủ sức để vực mình dậy nữa rồi. Tôi ích kỷ ư, có lẽ cũng là vậy nhưng tôi phải làm gì, phải làm như thế nào để thoát ra được lúc này đây. Trước đây, mỗi lần đau tôi thường hay khóc, vì nước mắt cũng sẽ rửa được vết thương của tôi, nhưng lần nay tôi ko khóc ko phải vì nước mắt của tôi đã cạn cũng ko phải vì vết thương của tôi đã liền mà nỗi đau đó ngày càng sâu ngày càng lan rộng có lẽ cứ kệ nó thôi. Rồi thời gian cũng sẽ quen và ko còn cảm thấy đau nữa. Nhưng mong rằng đừng có ai chạm vào nỗi đau đó, để cho tôi quên đi quên đi những gì đã sảy ra với mình.

Chẳng giống em Trang luôn vui cười mà chị gặp gì cả. Vui lên em nhé, nghĩ nhìu mau già lém.. :biggrinda
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Làm 2 việc lớn trong ngày, nhưng làm xong thì gánh nặng càng nặng thêm, tại sao lại như thế nhỉ? Cứ lúc rảnh,lúc vui thì không đến, khi bao nhiêu vứng bận,bao nhiêu lo âu thì buồn phiền cứ đến làm bạn ghé thăm ta. Chán quá!
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Kiểm toán ?!
 
T

trinhthuhuyen

Guest
13/9/06
10
0
0
Cát Bụi
Hết một ngày....chán...chán.....chán....
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Chán nhưng đừng có nản!

Ngày hôm nay cũng vậy, nhiều nỗi niềm làm tẩmtạng không thoải mái,làm ta cảm thấy mình bị bế tắc trong suy nghĩ.
Làm sao đây...Tôi ơi?
 
S

shark88

Guest
29/9/06
138
0
0
Hà Nội
Chán nhưng đừng có nản!

Ngày hôm nay cũng vậy, nhiều nỗi niềm làm tẩmtạng không thoải mái,làm ta cảm thấy mình bị bế tắc trong suy nghĩ.
Làm sao đây...Tôi ơi?

Thời buổi bây giờ người ta ko biết làm j ngoài việc than thở hay sao ấy nhỉ?
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
"Ngày không em, anh đây làm sao cho hết ngày?..hết trông rồi mong cho đến đêm cho chóng qua một ngày..."
 
snownight

snownight

Còi
10/7/08
575
2
0
HN
"Ngày không em, anh đây làm sao cho hết ngày?..hết trông rồi mong cho đến đêm cho chóng qua một ngày..."


Hehehe, anh này đang ........................:biggthump:talk::smash::smash::smash:
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Chán nhưng đừng có nản!
 
cfoinfo

cfoinfo

Trung cấp
30/7/08
189
0
16
Hà Tây nay còn đâu???
Hôm nay làm việc thực sự mệt, 15h chiều buồn ngủ quá trời. Thanks ai đó đã nc cùng anh..! Chiều về đá bóng khoẻ re, giờ thì OK rồi, ngủ giấc để mai tỉnh dậy sẵn sàng cho công việc. T đã nạp đủ 100% phong độ cho giải đấu. Chỉ chờ tiếng còi khai cuộc thôi... Aeh!
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
To Shark88: Anh nghĩ em đừng nên bình phẩm những nỗi niềm của người khác, đấy không phải là than thở mà là phút thật lòng với chính mình, khi có những vướng bận trong cv và cuộc sống. Nói vậy có lẽ em sẽ khó hình dung hết, nhưng rồi đến lúc em ở trong hoàn cảnh như vậy em mới hết những gì em thắc mắc.

Có lẽ sai lầm vẫn là mình, mình đã không tính trước những điều này sẽ đến, mình bất cẩn quá vậy? Đáng trách hay đáng thương đây?
 
T

Truong Dat

Guest
19/9/08
10
0
0
Quang Tri
Ngày hôm nay thứ 6, cuối tuấn mà nhưng chẵng vui gì cả, làm cả tuần nghe nghĩ thứ 7 cũng mê nhưng lại bị trừ lương. Ôi! tệ thật!cuộc sống không công bằng chi hết, được cái này thì mất cái kia.Tối nay buồn thật, chẵng biết mình cần cái gì nữa hiccccccccccc:wall:
 
Sửa lần cuối:
D

Dunghd

Cao cấp
5/6/08
374
0
16
Ninh Thuan
Ngày hôm nay thứ 6, cuối tuấn mà nhưng chẵng vui gì cả, làm cả tuần nghe nghĩ thứ 7 cũng mê nhưng lại bị trừ lương. Ôi! tệ thật!cuộc sống không công bằng chi hết, được cái này thì mất cái kia.Tối nay cũng không biết đi đâu, ở với thằng bạn mà chán thật, nó không hợp tí gì với mình cả, giống như vợ chồng sắp li dị và vì cái gì đó níu kéo lại vậy, đau đầu thật.

Ôi, đời là bễ khổ, muốn thoát khổ phải...............:biggthump:biggthump:biggthump
Naỳ là cỏ non rất mềm, này là xuân rất hiền, này là hoa rất thơm,............
 
Bong05

Bong05

Bà già khó tính
6/1/07
1,921
11
38
Nam Dinh
Mình đã từng có một niềm tin. Có một niềm vui mà nơi nào đó gọi là ảo mang lại. Không có lẽ niềm vui cũng từ đó và mất tiềm tin cũng từ đó ư? Đất nước này hẹp lắm em ạ! Chị không nghĩ là chị sẽ bị một ai đó nói không thật với chị! Bằng ấy ngày cũng đủ chị cảm nhận được cái ngu của chị! Cảm ơn em đã giúp cho chị hiểu ra được nhiều điều!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều