Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
chiprock126

chiprock126

When u say nothing at all
5/5/08
123
0
16
loading...
Pác kinhcan007 nhà ta học nhầm ngành rồi!
đáng nhẽ pác phải là giới văn nghệ sỹ cùng pác Chip ấy!
hic. hic.
Đọc bài của các Pác mà em nổi cả gai ốc lên, buồn hơn cả nghe nhạc vàng ý!!!!!!!!!!!
Định nhập hội hả ? Pác Chip sẵn sàng để Chú nhập cuộc. Nào nhào zô đi coi trúng ai cho biết khaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Đã lâu lắm rồi mới lại có 1 bộ phim lôi cuốn như thế này, bỏ cả càfé để về xem "Ba chị em"-một bộ phim tâm lý xã hội thật nhẹ nhàng nhưng đầy tính giáo dục...Ba chị em-3 nhân vật, mỗi người đại diện cho 1 loại người trong xã hội...Nhìn lại phim VN sao ngán ngẩm, ko phải khen người chê ta mà là thật sự phim ta còn nhiều sạn quá...Biết bao giờ mới được xem 1 bộ phim VN đúng nghĩa là phim, hy vọng trong 1 ngày ko xa.
 
chiprock126

chiprock126

When u say nothing at all
5/5/08
123
0
16
loading...
Sau 8h ngồi dán mắt vào máy, ra khỏi căn phòng đầy típ và rèm ( chuồng ga công nghiệp ) mắt đỡ mỏi, đầu đỡ đau, chân - tay được kêu rắc rắc, oái oăm cái cổ cũng đua đòi réo rắc theo.
1h ngủ đến nhà - lại ôm máy tiếp
 
Dam

Dam

Guest
SN muộn

hê SN mình qua rồi nhưng tối hôm qua bạn bè tổ chức lại dzui quá, khổ nỗi mình k ăn mặn được, ăn vô đau bụng quá hic hic
 
snownight

snownight

Còi
10/7/08
575
2
0
HN
Mấy ngày nay không viết nhật ký mà thấy nhớ qua !:D
 
chiprock126

chiprock126

When u say nothing at all
5/5/08
123
0
16
loading...
vừa rùi có buổi offline nho nhỏ mà chẳng nghe ai báo cáo gì cả ( có sn nữa ), tình cờ Chip đi gió thổi tin này đến Chip mới hay ? Vụ này xử sao cho đẹp đây Sn ?
 
snownight

snownight

Còi
10/7/08
575
2
0
HN
vừa rùi có buổi offline nho nhỏ mà chẳng nghe ai báo cáo gì cả ( có sn nữa ), tình cờ Chip đi gió thổi tin này đến Chip mới hay ? Vụ này xử sao cho đẹp đây Sn ?


Thi tai Chip có lên tiếng đâu mà mọi người báo nhỉ :lol:. Lần sau moi ngươi sẽ báo Chíp vì giờ đã biết rồi nhỉ :beer:
Buổi off hôm đó rất vui vì đã có một vài thành viên mới . Buổi off lần sau sẽ vui hơn nếu như có thêm một thnhf viên mới nữa là Chíp :beernow::020::thumbsup:
 
Sửa lần cuối:
T

trinhthuhuyen

Guest
13/9/06
10
0
0
Cát Bụi
Đau họng quá...ứ ăn kem được....
Thời tiết thích thật, lành lạnh....
 
chiprock126

chiprock126

When u say nothing at all
5/5/08
123
0
16
loading...
Chuyện hôm nay là thế này, cứ vào webkt đánh vài chữ là bị bật ngữa ra, rồi phải come back, cứ ra rồi vào mãi mới gõ được mấy câu. Bức xức chịu không nổi. Vào topic góp ý cũng không được mới CÚ chứ !
Mình thử trên IE và FF đều bị lổi như vậy. Lổi này mình phát hiện từ tối qua, sáng nay nhưng nghĩ do máy mình có vấn đề, sáng nay dùng máy khác cũng vậy.
Đã thế còn cho thông báo này mới đau chứ ! Các bạn có ai bị như Chip ko ?
hinhnay.jpg
 
snownight

snownight

Còi
10/7/08
575
2
0
HN
có tui ne . Tui con bị từ mấy hôm nay rồi đó =====> Bực mình không vào nữa ===Rồi nhớ qua ===> lại bò vào ===> Chán !
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Đầu đau như búa bổ. Dỗ mãi mà giấc ngủ chẳng đến ... Giờ mệt quá ... Cả sáng chẳng tập trung làm việc được và giờ cũng thế ... :wall::wall::wall:
==================
Mình thật dễ bị shock trước những điều mà với người khác nó là chuyện bình thường ... Mà những chuyện như thế mà họ coi là chuyện bình thường được thì quả thật mình không thể nào hiểu nổi. Có lẽ mình khác mọi người nhiều quá ... Phải làm gì bây giờ nhỉ ??? Làm người và sống trên đời này thật là khó .........
 
Sửa lần cuối:
snownight

snownight

Còi
10/7/08
575
2
0
HN
Không hôm nao buồn như ngày hôm nay . Buồn..........................!
 
2 baby sốt, hết chị lại đến cu em, sốt hết cả ruột. Giờ mới biết thế nào là "ruột rối như tơ vò".
 
xuan84

xuan84

Cao cấp
23/7/08
253
0
16
41
Hà Nội
ỉTrời! tui cũng giống như chiprock ne, vừa bị xong đó, mà cứ liên tục hoài. Gửi được bài này phải viết lại tới 3 lần. bực chẳng muốn chết!
mà trời hôm nay đẹp quá giá mà đc đi ngắm cảnh thì thích biết mấy.
 
chiprock126

chiprock126

When u say nothing at all
5/5/08
123
0
16
loading...
2 baby sốt, hết chị lại đến cu em, sốt hết cả ruột. Giờ mới biết thế nào là "ruột rối như tơ vò".
Thế giờ cháu đỡ chưa anh ! cầu mong 2 cháu nhà anh nhanh lành bệnh để Bố Kienl an tâm viết bài.
Thân !
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Thôi đi ngủ cho nó lành.
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
20 mùa nắng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Đầu đau như búa bổ
Dỗ mãi vẫn cứ đau
Hỏỉ biết đến khi nào
Đầu Cóc thôi đau nhỉ?..

Đầu Cóc mệt li bì
Cũng vì sốc đôi tí
Vì Cóc bạn của kính
Nhìn thấy kính không zui
Biết giúp gì cho Cóc?..
Kính sẵn sàng lắng nghe.

Thân tặng, Cóc yêu!
Cố gắng đứng dậy sau cơn sốc, hãy yêu đời như chính ta yêu mình vì trong cuộc đời có mình ở đó.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều