Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Ngày 22/10/2008 này thi rồi mà học không vô. Toàn nghĩ ngợi lung tung ko tập trung được. Chắc bỏ thi quá :(
Bỏ đi, còn thi lại, học lại nữa mà :dogrun: chạy nhanh ko nó quấn.
Nói thế thôi chứ thi lại khổ lắm ai ơiiiiiiiiiiiiiii
 
Một ngày cuối tuân mệt mỏi . Mệt thật ..........! Làm cũng không xong , ăn cũng chẳng vào . ===> Chiều nay về nhà ngủ cho nó lành
 
Hôm qua xem phim muộn quá. Sáng nay đi làm đến đúng giờ thế là chẳng kịp ăn sáng. Cả buổi bụng nó cứ réo lên. Hôm nay chưa thấy sếp đến.
8h15 mọi người mới lục đục đến. Thi nhau chào sếp. Sếp hớn hở (chắc lại trúng quả gì). Có người tận 10h đến chào sếp. Sếp chẳng buồn trả lời (đến muộn ghét cái mặt:peace: )
Đang làm việc sếp tự nhiên lại sai mình đi ra ngoài với đồng nghiệp khác ( công việc chẳng liên quan) đáng ghét thật,trời thì nắng gay gắt. Đôi lúc tự hỏi công việc của mình là kế toán tại sao lại phải làm những việc linh tinh khác. Mình không ngại giúp người khác. Nhưng lại ghét khi cứ bị lợi dụng sức lao động vào những việc linh tinh.
Lúc này sếp ra ngoài.Mọi người thoải mái ngồi chát chít..hiii. Mình tranh thủ ghé qua diễn đàn viết vài dòng nhật ký cho đỡ buồn.
Ai buồn hay có gì muốn viết thì cứ viết nhé....

Phải cười thật to dù đời lắm chuyện phải lo
:cool2: :xyxwave:
 
ôi dao mình làm kế toán trưởng gặp một người kế toán viên hơi chút chút man.

Tự nhiên sáng vào cơ quan chị kế toán viên ngồi khóc than công việc chị làm quá ít và ngồi khóc hu hu hu, xong rồi lấy cớ tự trốn về sớm......!!! Đi trễ về sớm ai mà dám giao công việc phải không bạn.
 
ôi dao mình làm kế toán trưởng gặp một người kế toán viên hơi chút chút man.

Tự nhiên sáng vào cơ quan chị kế toán viên ngồi khóc than công việc chị làm quá ít và ngồi khóc hu hu hu, xong rồi lấy cớ tự trốn về sớm......!!! Đi trễ về sớm ai mà dám giao công việc phải không bạn.
ui ! Vậy thì Bác Ktoan trưởng phải làm gương sáng cho kt viên noi theo chứ ! động viên tinh thần chị em làm việc, biết đâu lại khác ???
mà chút chút man là sao Bác ~> theo Luật là bác vi phạm về...(Bác tự tìm hỉu nhé ! )
Bác cứ giao công việc rồi hướng dẫn tận tình ( như ngày xưa Bác được hướng dẫn ý ), Iem tin mọi việc ổn thôi :lily: :009:
 
thế là sáng mất rồi.
 
Lại một ngày cuối tuần nữa lại đến ... Thời gian trôi nhanh thật ... Thế là sắp hết một năm ... Mình sắp già mất rồi :004:... Chợt sợ đến ngày Sinh nhật :040:

 
Chỉ có ai đã từng thức đêm, lội bùn, còng lưng đứng dưới ao hàng tiếng chờ đợi lệnh ứng cứu thông tin mới biết đêm dài ra sao, cũng chỉ có người đó mới hiểu ngành viễn thông vất vả thế nào.

Thời gian đi mau không bao giờ trở lại. Mỗi sáng thức dậy, tự nói với mình 10 lần:

Sống cho ngày hôm nay!
 
Chúc mừng 20 - 10. Chúc chị em webkt hôm nay nhận được nhiều quà. Chúc sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc !
soft100_20_10_0776486.gif
soft100_20_10_0776486.gif
 
Vào chả thấy anh nam nào nhỉ? thôi thì đại diện chúc các chị PN đạt được tất cả những gì mà các chị muốn!:010: hì hì
 
Chúc xong cười vây đó hả? Cười thì cười nhỏ nhẹ thôi.
Chúc các chị em WKT nhiều sức khoẻ,luôn vui vẻ và nhiều hạnh phúc.
 
1 tặng Mẹ, và 1 tặng bạn gái (vợ):biggthump
1 Tặng Mẹ và 1 tặng ... chính mình thì đúng hơn , Chíp nhỉ??? :dance2::dance2::dance2:
 
Ô sao em thấy hai cái bác Coc yeu và bác amisare cứ đối đầu nhau nhỉ?
Em hỏi khí không phải hai bác có mối thù nào chưa được hoá giải không?
Có cần em giúp không?
Hì.
 
Chúc mừng 20 - 10. Chúc chị em webkt hôm nay nhận được nhiều quà. Chúc sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc !
soft100_20_10_0776486.gif
soft100_20_10_0776486.gif

ôi thật lãng mạn, đẹp quá
Thank you
nhân đây mình chúc toàn thể các chi em phụ nữ chúng mình ngày càng Mạnh+Hạnh+Thành
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top