Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Trưa có tin nhắn mà không biết ... Chiều đi làm sờ đến điện thoại mới biết ... Tá hoả ... May mà ... chẹp chẹp chẹp ... Nếu không thì chiều nay giông bão nổi lên đùng đùng rồi :022:

Chết nhá, có vụ gì mờ ám ở đây he he
 
Đôi lúc cảm thấy mệt mõi, sức người có hạn và lòng người cũng có hạn => nhắm mắt đưa chân ư????:confused:
 
Vô tình vào blog của em, thấy em sắp có tin vui... một sinh linh bé bỏng sắp chào đời...

Em đặt tên cho cháu là Hạt Đậu, cái tên dễ thương lắm!

Đọc entry mà cảm nhận được tình cảm chan chứa trong gia đình nhỏ ấm cúng của em, thật mừng cho em. Giữa cuộc sống nơi xứ người vất vả bộn bề nhưng em vẫn có thể đứng vững.

Chúc em luôn hạnh phúc như thế nhé, và đủ mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. :)

Tặng em - người không bao giờ biết tới chỗ này (và tôi thì không hề có ý định sẽ nói những điều này cho em nghe)
 
Ngủ quên ... Giờ nhức đầu quá ... :wall::wall::wall:
 
Ngày mùng một ....

Hum nay Sinh nhật bà chị :029:( SN năm nay rơi đúng vào mùng 1 mới ghê chứ . quả này tháng này trúng mánh đậm đây ...:banana:) .... Lên google tìm bài hát hay hay một chút để tặng mà chẳng ra. Chán òm. Vớ được một bài nghe tàm tạm, alô cho chị .. hì hì hì ... Nghe tạm đi chị nhá. Khi nào lùng được bài đó em sẽ cho chị nghe bù :banana::banana::banana:....
===============
Sáng mùng một mà đã có người mời đi ăn sáng : May quá ...
Sáng mùng một đã có người lì xì : Quá may ...
Sáng mùng một đã có người gọi để đến lấy tài liệu thi: :004:
Hy vọng tháng này mình may mắn ..... :flower:
 
Sửa lần cuối:
Football Càng đọc càng buồn ngủ, thôi đi dạo nào có ai đikhông?
 
Football Được đi ngủ thì đã tốt, phải đi dạo mới khổ chứ
 
một ngày nặng nề đầy thất vong. Bao nhiêu công việc mà chẳng biết đầu như thế nào nữa. Chán ghét bản thân minh ghê. Giờ chỉ muốn được về với mẹ thôi. Nhắc đến lại thấy nhớ nhà nữa rối.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top