Sis Dán lên tường một tờ giấy - ngày mai mình sẽ ngoan hiền, thật đấy!và hỏi rồi ngày mai có tới hay không?:angel:
Sao mình nói thật mà chẳng ai tin vậy chời?! :005::005:
Một vấn đề hết sức đơn giản bổng trở nên phức tạp.
Bạn là sếp của địa phương A, cùng lúc bạn lại là lính của địa phương B, và ở nơi đó mọi người đều biết bạn là sếp của địa phương A.
Sang địa phương B, ở đó cũng có luật lệ như địa phương A của bạn thế nhưng bạn cố ý vi phạm. Ngươi ta sẽ đánh giá bạn với tư cách sếp địa phương A hay lính của địa phương B?
Con của ông chủ tịch đi lính thì vẫn là con của ông chủ tịch, nếu không sao nó dám ăn nói vô nguyên tắc vậy chứ. Cứ thử đụng vào nó xem, nó ăn vạ ngay cho bố nó bênh chứ.cho mình hỏi thêm, con của ông chủ tịch tỉnh mà đi lính thì có phải làm lính ko hay vẫn là con của CTT như ở nhà..
Chỉ một cảm giác lúc này thôi: BUỒN VÔ HẠN ......
Có lẽ phải đem bắn bỏ 1 số bộ trưởng yếu kém về nhận thức. Để vực dậy nền kinh tế nước ta phải áp dụng Biến Pháp Thương Ưởng để kỷ luật chặt chẽ hơn. Kiên quyết chống tham nhũng, loại bỏ khẩn trương những con sâu làm bẩn nồi canh. Đập tan mọi âm mưu phá hoại nền kinh tế nước nhà.Một đế chế đang hưng thịnh, bỗng dưng đi xuống là do cách quản lý yếu kém và bảo thủ của một số các bộ trưởng đứng đầu các ngành
Nền kinh tế nước ta đang suy thoái trầm trọng, rất trầm trọng
Có 20độ mà kêu trời. Chỗ tớ có hôm 7 độ đây này :012:Nay lạnh kinh khủng. Lạnh cóng.
ốiao lại bắt tội đối mắt thế nhỉ ..... nó đã muốn díp lại mà sao cứ bắt nó mở ra vậy ...hãy chiều nó đi kẻo không thì ..... thôi ù té cái đã .... heheheheKhông thể cưỡng lại nổi con mắt, nó díp lại rùi. Một ngày nữa đã trôi qua, ngày mai... ôi! trời, ngày mai...
Ớ, sư huynh chưa về Buôn à? Còn vi hành ở Sì goòng đến bao gìơ thế :033:Sáng nay Sài gòn đẹp lạ kỳ!