Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tại sao lại giận em nhỉ? Chẳng lẽ anh không hiểu hay anh cố tình không hiểu? Anh và em đâu còn phải là trẻ con. Trong công việc mỗi người có một quan điểm khác nhau nhưng cái đích để đến cuối cùng là: đều mong muốn nó tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn.
Có cái gì thành công mà không vấp phải sai lầm đâu anh? Em nghĩ rằng anh hiểu điều em muốn nói! Nếu anh có cùng một mục đích như em thì em nghĩ em không có lỗi, ngoại trừ anh có một suy nghĩ khác ngoài suy nghĩ của anh và em đã từng nghĩ đến!
Dù sao cũng cảm ơn những gì anh mang lại cho em trong thời gian qua!
 
Sửa lần cuối:
ôi zời ơi..................
 
Status: Buồn ngủ.
 
Tận cùng của nỗi đau về tâm hồn. Buồn như chưa bao giờ buồn thế
 
Mỗi người một giấc mơ, đó là quan điểm sống của mỗi con người. Không ai có quyền ngăn cấm giấc mơ, và đừng vì thế mà làm tổn thương lẫn nhau.
 
Bắt đầu một ngày làm việc... chưa muốn làm thực sự! Âm vang không khí 3 ngày tết vẫn còn phảng phất đâu đây...

Năm mới vui vẻ, sức khỏe nhé cả nhà!
 
Bắt đầu một ngày làm việc... chưa muốn làm thực sự! Âm vang không khí 3 ngày tết vẫn còn phảng phất đâu đây...

Năm mới vui vẻ, sức khỏe nhé cả nhà!
Tháng giêng là tháng ăn chơi mà chị. Hết Giêng mới hết Tết :angel:
 
Một em khuyên đổi nick thành Pear88 :028: Chả hiểu gì :026:
Trùng hợp thế. Cũng có người bảo mình là đổi nick thành Cóc888 :eyepop::eyepop::eyepop:
:026::026::026::026:
 
Hu hu hu tình hình là rất tình hình, theo thông tin lượm lặt một cách chính xác thì đầu năm khai trương Sếp lì xì mừng tuổi đầu năm cho toàn thể nhân viên trong cty mỗi em được 117k (100k+1USD) thế mà... mình vào trễ từ sáng tới giờ chả thấy sếp đá động gì đến là sao? Vào trễ có 2 ngày chứ có nhiều nhặn gì đâu kà??? :wall: :wall: Chả nhẽ... Sếp muốn nhắc nhở đầu năm sao???!!! :wall: :wall:

Hic hic thấy anh em mang phong bao lì xì ra khoe mà thất ghét! Ứ thèm chơiiiiiiiiiiiiiiii
 
Hu hu hu tình hình là rất tình hình, theo thông tin lượm lặt một cách chính xác thì đầu năm khai trương Sếp lì xì mừng tuổi đầu năm cho toàn thể nhân viên trong cty mỗi em được 117k (100k+1USD) thế mà... mình vào trễ từ sáng tới giờ chả thấy sếp đá động gì đến là sao? Vào trễ có 2 ngày chứ có nhiều nhặn gì đâu kà??? :wall: :wall: Chả nhẽ... Sếp muốn nhắc nhở đầu năm sao???!!! :wall: :wall:

Hic hic thấy anh em mang phong bao lì xì ra khoe mà thất ghét! Ứ thèm chơiiiiiiiiiiiiiiii
Trâu chậm uống nước đục rồi chị ơi :angel::angel::angel:
 
năm mới đã đến một năm mới nhiều điều mới đang chờ đón mình chẳng biết gì hơn là sẽ cố gắng hết mình và làm hết mình nếu có thể vẫn luôn hy vọng một năm nhiều niềm vui và nhiều tiếng cười , năm nay cùng chồng của mình hai đứa cùng cố gắng lên sẽ hơn nhiều.
Xuống HN rồi cv vẫn chưa có tiến triển gì cả vẫn đang chờ đợi chẳng biết có khả thi ko nữa nhưng ở nhà nhiều chán quá rồi muốn được là mình như ngày xưa dù sao ở nhà cũng có cái vui riêng
mấy hôm xuống dưới này chỉ ăn với ngủ thế mà cũng mệt vì đang ốm , mình thì nằm suốt còn chồng thì chạy ngược chạy xuôi thấy thương mình quá nhưng ko làm gì được cả
 
Nó sẽ đứng dậy, mạnh mẽ.... Nó hứa với chính mình
 
Kế hoạch đề ra đã được thực hiện thành công trọn vẹn ... Sẽ nhớ mãi ...
 
Vừa xong cái này lại đến cái khác! Bội thu.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top