Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Bây giờ mới ngồi đọc lại bài cũ, thì ra có người âm thầm xiên xỏ mình. Haha, sự đời là thế, bảo thủ cái mà mình cho là đúng mà chẳng có 1 chút suy luận, toàn là vác ra hù lung tung. Cả đời như thế thì chẳng bao giờ tiến đi đâu được cả, suốt đời vẫn là con sãi ở chùa lại quét lá đa.
 
Chào mừng mày, con ếch. Thỉnh thoảng rủ tao vào với nhé. Niềm vui hôm nay mày mang đến cho tao, không lớn lắm nhưng cũng làm tao vui và bớt đi cái cảm giác cô đơn, trống vắng mà tao đang mang cả ngày nay.
 
Chào mừng mày, con ếch. Thỉnh thoảng rủ tao vào với nhé. Niềm vui hôm nay mày mang đến cho tao, không lớn lắm nhưng cũng làm tao vui và bớt đi cái cảm giác cô đơn, trống vắng mà tao đang mang cả ngày nay.

Chúc cái sự vui nhỏ hay nhớn đều là vui cả mừ hehehehe
 
Đi chơi về sao mà mệt hơn đi làm! Hic hic! Mai lại đi chùa Hương ko bít có leo nỏi nữa ko đây????????????????/
 
Đi chơi về sao mà mệt hơn đi làm! Hic hic! Mai lại đi chùa Hương ko bít có leo nỏi nữa ko đây????????????????/

Em đồng ý đi cùng chị già như hôm trước chị già rủ nhá!!!
 
Mất ngủ ===> mắt ốc nhồi ........
 
Mong anh trở lại làm thành viên điều hành chính thức diễn đàn như trước kia.
Hoan ngênh anh Va anh tới !!!
Anh hãy cố lên!!!
 
Có đấy con. Ra đi lòng tuy không vui nhưng thanh thản đầu óc.

Hình như pác thay đổi màu
Ko hỉu lắm về quy định màu sắc ở đây:005:
 
Công việc nhiều không muốn làm, nhưng nghĩ tới nghĩ lui ko làm trước cũng phải làm sau. mệt quá không muốn làm gì cả....
 
Lên đường thôi. Hẹn gặp lại Hà Nội ngày gần nhất!!!
 
Hôm nay, đạt mục tiêu phấn đấu .... Trưa đập phá tổ chức ăn mừng .... ặck ặck ặck ... :beernow:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top