Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Đau bụng quằn quại :wall:
 
Nguyên văn bởi DaLat
Sự khập khiễn nằm ở đâu?????

- Ở chân!
- Không phải! Ở răng.
 
Hôm nay ********* chuyển server nên ko vào được. Thấy ngày hơi khác khác một tý!

P/S:
Bố, con đang thử xem có nghĩa là seo nè!

Oạch, thử rồi. Đúng như bố nói! Nhảm quá!
 
Các bác ********* nhà ta ơi, các bác dạo này có khỏe ko ạ?! Công việc cuối năm có bận rộn lắm ko?!

Chúc các bác ********* Va linh tinh này vui vẻ nhé!
 
Hôm nay ********* chuyển server nên ko vào được. Thấy ngày hơi khác khác một tý!

P/S:
Bố, con đang thử xem có nghĩa là seo nè!

Oạch, thử rồi. Đúng như bố nói! Nhảm quá!
server là gì mà thay đổi thường xuyên thế nhỉ
Trang lúc nào cũng rộng khó đọc chết đi đc.
ko vào đc........ ngày hơi khác.
 
Sáng nay trên đường đi làm nhìn thấy hoa được bày bán bên đường bất chợt nghĩ đến em.....

Online Y!m toàn thấy status 14/2 SN mình hoặc 14/2 SN người yêu mình. Hehe ngày tốt hay sao mà sinh cùng lúc thế. :030:
 
Sáng nay trên đường đi làm nhìn thấy hoa được bày bán bên đường bất chợt nghĩ đến em.....

Online Y!m toàn thấy status 14/2 SN mình hoặc 14/2 SN người yêu mình. Hehe ngày tốt hay sao mà sinh cùng lúc thế. :030:

Lo đi mua hoa cho nhanh đi nhé ku, không khéo tấm lòng mình không được đáp lại đó.
 
Lại thêm một kể cô đơn :(
 
Giời 14/02 là ngày gì mà lôi cô đơn ra dọa nhỉ?
Năm có 365 ngày thì có đến 364 ngày cô đơn rồi. Xá gì cái ngày 14/02 cơ chứ!!!
 
Mấy hôm nay việc ngập đầu, thế mà vẫn không có chút tinh thần để làm việc. Chán ghê
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top