Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Vô cảm!!!! Vì một thế giới không đàn bà :(
 
Hôm đấy chỉ rình thôi, đã lấy được cái gì đâu. Cô có thì quẳng đây cho chị vậy.

Cho số nè ..... khỏi tốn công xin xỏ .... lại còn rình mò nữa nhá .... của quí đê nhanh ...nhanh kẻo hết hehehehe
 
Em hok quen, cũng chưa gặp bao giờ, chưa nói chuyện nữa (chỉ 8 thôi)

Ack ack thế mà hỏi chị như có rồi, làm chị mừng hụt. Thôi em cố 8 để ku ấy lòi số điện thoại ra nhé, chẳng được đến chị thì cũng vào em :freddy:
 
Cho số nè ..... khỏi tốn công xin xỏ .... lại còn rình mò nữa nhá .... của quí đê nhanh ...nhanh kẻo hết hehehehe

Lạy cụ, cụ già rồi cụ về với vợ đi để cho giai trên này còn được nhờ.
 
Sáng ấm áp, trời quang mây tạnh, trưa mưa, tối mưa...đi học về tạnh, lạnh gần chết. Chẳng lẽ trời ko mưa lại mặc áo mưa-->cho ấm?!
Bài học kinh nghiệm : Dù thế nào với cái thời tiết thất thường này, từ ngày mai đi làm sẽ mang theo 1 cái áo vest đề phòng.
 
Call 19001575
Ấn phím 1 và làm theo hướng dẫn

Hận hạnh, hân hạnh:bigok:

Tớ hok cần số điện thoại của ấy, có thì cho chị Trang già, bít đâu 1 ngày đẹp zời... giống film Hàn ha ha
 
Thật đáng buồn. Trong 1 phút không kìm nén được đã làm 1 điều tưởng như là cạn tàu ráo máng.
Nhưng đến giờ vẫn không cảm thấy hối tiếc. Thực sự là bất hối!!!
 
Thật đáng buồn. Trong 1 phút không kìm nén được đã làm 1 điều tưởng như là cạn tàu ráo máng.
Nhưng đến giờ vẫn không cảm thấy hối tiếc. Thực sự là bất hối!!!

Tâm trạng ..... úi giời tâm trạng ..... chia sẻ
 
Tớ hok cần số điện thoại của ấy, có thì cho chị Trang già, bít đâu 1 ngày đẹp zời... giống film Hàn ha ha

Tranh thủ đi .... lời mời hấp dẫn thế mừ .... nhừng làm chi rùi lại .... ối giời ơi ...tiếc hùi hụi
 
Lạy cụ, cụ già rồi cụ về với vợ đi để cho giai trên này còn được nhờ.

Vợ cụ (chưa thành cụ đâu nha ) đi tán giai rùi .....cụ dành đi xem có .... để tán thui mừ.
 
Ta muốn cho tan nát cả đất trời
Mình ta sống chẳng cần ai sống cả:wall::wall:

Phải thía này nữa này :
Ta muốn uống những sầu tuôn nước mắt
Ta muốn cười bên tiếng khóc bi ai
 
Xông lên đâu ạ? Đã bảo là hok iu rùi mừ

Nào đã nói gì iu đâu (cứ vào rừng mơ gặp con dưa bở)
Còn xông lên thì cứ xông chứ nhể .... hè hè hè .... trúng đâu thì trúng mừ không trúng thì ..... tượt
 
Nào đã nói gì iu đâu (cứ vào rừng mơ gặp con dưa bở)
Còn xông lên thì cứ xông chứ nhể .... hè hè hè .... trúng đâu thì trúng mừ không trúng thì ..... tượt

Không có mục tiêu thì xông lên làm gì ạ. Bác chỉ được cái xui dại trẻ con. Thế nên mới không vào rừng mơ bắt con dưa bở của bác đó ha ha
 
Phải thía này nữa này :
Ta muốn uống những sầu tuôn nước mắt
Ta muốn cười bên tiếng khóc bi ai

Ta muốn quên những gì là Ký ức
Ta muốn sống bằng linh hồn tự do
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top