Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Sayyy.......... đôi lúc cũng cần phải như vậy:004:
 
Lão Già ngủ rồi!
Thoải mái post bài đê!!!
 
Đại nhân thì biết, vậy thế nào là tiểu nhân? Không lẽ là người nhỏ???
 
Oài thế là thất nghiệp roài.... đi làm mà cứ bị xoi mói, chọc ngoáy kiểu đó thì sao mà làm việc được chứ nhỉ? Chán quá mất. Hết 4 ngày nghỉ này mình sẽ làm gì nhỉ? Chưa biết nữa... có lẽ gọi cho vài người bạn xem có chỗ nào làm tạm nếu không la sắp chít đói rồi. Mệt mỏi thật đấy
 
Mọi người có khi bi giờ vẫn đang đi chơi, còn mình thì vẫn phải đi làm. Hic, đúng là bất công thật! Ước gì mình vẫn là sinh viên nhỉ, được chơi có phải thích hơn không........
 
Lang thang 5 ngày xuống biển rồi lại lên rừng! Vui nhưng mệt!
Đúng là sểnh nhà ra thất nghiệp.
Tạm biệt SG nhé! Về nhà thôi
 
chán ơi là chán. post bài trong web giúp bạn, làm đi làm lại mấy lần mà ko hiển thị đc. hết kiên nhẫn rồi. post lên đây mà cũng ko đc nghỉ chơi luôn.
 
Mai phải đi làm roài, hị hị
 
trùi! lại bị ốm mà đi khám bá sỹ lại chưa phát hiện ra bệnh gì....... chán ưa chấc lại nan y rùi. hnay mình chanegư mún đi làm gì cả, ở nhà mà chán quá.......
 
Gần như trong 1 ngày, 2 đứa bạn mình mất bố. Ôi chao !
 
Bố mẹ anh - Bố mẹ em - ...
 
Hải Phòng, thời tiết thật là đẹp.
 
Tiếc quá! Không được tái ngộ Cóc rồi, chuyến đi nhiều niềm zui chứ Cóc? Đành hẹn lần sau vậy nhé Cóc.
Một chuyến đi: Say xe + mệt ===> oải :quiet: ... Nói thì nói thế thôi chứ được gặp mấy đồng chí vui lắm ....
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top