Sao ít thía .... ăn bớt hả những 4 ngày cơ mừ
Kế hoạch đi chơi bị phá sản roài, chán ghê.
2 ngày là nhiều roài dù là Gôn mong được nghỉ cả tháng, hix
Sao vậy ... kế này phá thì lập kế khác lo rề
Đại ca lên kế hoạch từ cả năm trước, mừ giờ bị tan thành mấy khói roài
Sao lại tan được ..... vậy đại ca làm cái khác rùi thực hiện lun đê .... ủng hộ nhiệt tình lun.
Pác nì có vợ rồi mà ham chơi :004: .....
Lịch nghỉ năm ni thật đẹp ....Nghỉ 4 ngày, đi 2 người, chơi đc 2 ngày 3 đêm :dance2::dance2::dance2:
Pác nì có vợ rồi mà ham chơi :004: .....
Thế mới tiếc chớ ..... nên phải chơi bù thoai mừ...
Pác nì có vợ rồi mà ham chơi :004: .....
Lịch nghỉ năm ni thật đẹp ....Nghỉ 4 ngày, đi 2 người, chơi đc 2 ngày 3 đêm :dance2::dance2::dance2:
Bé lên ba bé đi mẫu giáo... ôi mình muốn hát thật to, muốn hét thật to mà đừng ai nghe thấy, chắc mình điên mất thôi....!!!!!
Lâu vắng bóng cây tám "cỡ bự" đúng là yên lặng quá!Lâu rồi không vào đây ... :047:
Táo ơi! 30/4-1/5, thiên thời, địa lợi, không bít nhân có...hoà...không nhỉ?Anh kính cận. Hôm nay trời đẹp, mát mẻ, dễ chịu...em đi lang thang, anh có đi không? chẳng fải trà đá, cũng chẳng fải cafe mà đi mua quà sinh nhật và tiện thể mua ít đồ mùa hè.hiiiiii:two:
:004::004::004: .... Đỡ bự rồi :036:Lâu vắng bóng cây tám "cỡ bự" đúng là yên lặng quá!
CB hôm nay cũng mát mẻ chả kém .:015: .. Chả biết đến ngày kia trời có nóng không nữa ... Thấy sợ rồi ... :047:Hà Nội hôm nay thật là mát zời