Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Ta đã đắn đo về việc xoá sạch đi nhưng bức ảnh đó. Cuối cùng quyết định không làm như vậy. Nhưng chắc chắn 1 điều ta sẽ chẳng bao giờ tham gia cái gì nữa. Bài này cũng là bài cuôí cùng.
 
Chúc chú đi đường mạnh khỏe
 
Ta đã đắn đo về việc xoá sạch đi nhưng bức ảnh đó. Cuối cùng quyết định không làm như vậy. Nhưng chắc chắn 1 điều ta sẽ chẳng bao giờ tham gia cái gì nữa. Bài này cũng là bài cuôí cùng.

Tuyệt tình cốc!
 
Lại một ngày hoang mang và chờ đợi....Đã dặn lòng là phải cố quên đi để tìm cơ hội khác, sao mà khó quá..phải quên đi, phải làm việc khác thui...Cố lên....:)
 
Lại một ngày hoang mang và chờ đợi....Đã dặn lòng là phải cố quên đi để tìm cơ hội khác, sao mà khó quá..phải quên đi, phải làm việc khác thui...Cố lên....:)

Đừng chờ đợi những gì không thuộc về mình. Sống với những gì mình đang có và tận tâm với việc mình đang làm thì cơ hội mới sẽ đến...
 
1 ngày thật tồi tệ!sắp hoàn thuế mà giấy tờ sai tùm lum tá lả.chuyến này đi tu cho thoát khỏi cảnh khổ này mới được!:wall:
 
mệt mỏi quá! ngừoi mình chẳng còn chút sức lực nào nữa!
 
Có thể trong làm việc mình cầu toàn quá chăng, hay mình cứng nhắc quá và có thể mình đã quá già để làm những việc đơn giản đó. Có lẽ để mình chơi tự do sẽ tốt hơn rất nhiều nhỉ?:015:
 
Đầu cứ ong ong, khó chịu thật. Ôi thời tiết kiểu này chắc chết luôn mất! hic
 
Mệt mỏi thật, việc ở cty đã căng thẳng, về nhà chẳng ai nói với ai câu nào, mà có nói cũng chẳng ai tiếp thu
Bỏ thì không nỡ, theo thì không đủ sức, thôi thì...ráng thêm tý nữa. Còn sống ngày nào thì phải theo tụi nhỏ ngày đó, đừng để tụi nhỏ hư là mãn nguyện rồi...:026:
 
Má ơi 1 phen hú vía!!! hic... Đầu óc dạo này ko bít làm sao nữa, xém chút nữa là cho cái phong bì đựng hóa đơn zô sọt rác rồi???hic..May mà bên bán kia cũng hiền, ko thôi mình die với sếp là cái chắc??? Nhìu lúc thấy mình cũng dẽo miệng ra trò đó chứ???khà khà:dance2:
 
thời tiết như này ai cũng mệt mỏi cả, nắng như này mình sợ phải đi ra ngoài lắm nhưng toàn phải đi thôi. Sao mọi người nói làm kế toán là chỉ ngồi một chỗ thôi nhỉ? sao mình đi nhiều thế!?
 
Hôm nay là một ngày dài

Ngủ thôi nào, sáng dậy, chiến đấu tiếp
 
Lại thấy mình thật nhỏ bé và vô dụng. 6 năm kinh nghiệm chỉ trong phút chốc là con số 0. Chán thật.
 
lại 1 ngày nữa trôi qua,thời gian cứ trôi ko ngừng còn mình thì cứ đứng yên 1
chỗ .ta muốn ôm cả đất,ta muốn ôm cả trời,mà răng mi ơi.........mà răng mi ơi?ko ôm nổi trái tim...1 con người!
 
mệt mỏi quá! ngừoi mình chẳng còn chút sức lực nào nữa!

Xạo !!!Vẫn còn sức lực để type ra dòng than thở đó thôi:004::004:
 
than xong mà gục thì....uống SAMURAI:004:
trai uông vào khoẻ manh giá uống vào trẻ trung
rồi lai cung nhau làm kế toán cuộc đời :dance2:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top