Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
thuycog

thuycog

Người hay buồn
25/1/06
149
1
0
Ha Noi
Sáng nay, chưa gì đã nắng muốn vỡ đầu. Lại còn lao động công ích cả ngày ngòai trời nữa thì người có mà đen như củ chuối ... :047:

---------------

24/9: Lên đường ................


thấy bảo bà ko vào mạng được nữa cơ mà thế mà vẫn thấy bà tám trên web nhiều thế , dạo này thế nào rồi ? hôm nào xuống HN thì alo tui nhé mình gặp nhau
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
thienthantuyet166

thienthantuyet166

Trung cấp
11/9/09
123
0
0
BẮC CỰC
hôm nay là ngày đầu lướt qua các topic của web kế toán tahays có nhìu thứ hay quá ta. Có vẻ hnay trời mưa mọi ng nhìu tâm trạng quá ah.....
 
LELAN ANH

LELAN ANH

Trung cấp
27/7/09
109
1
0
42
Hà Nội
Tự dưng đau đầu quá. Tại sếp củ chuối đây mà. Buồi trưa đáng nhẽ được ngủ thì lại phải đội mưa đi đưa tài liệu cho sếp. Sếp ơi, sao sếp hành nhân viên quá vậy. sếp toàn ở những chỗ xa tít mù tắp rồi gọi nhân viên đi đưa cái này cho sếp, đưa cái kia cho sếp. :057::057::057: May quá, sắp được nghỉ rồi. về nhà ngủ bù vậy.
 
G

girl

Ôi cái cuộc đời này!
28/4/09
769
1
18
HD
dầu mình sắp nổ tung ra rồi,mún vào wkt quá mà sếp cứ ngồi kè kè đằng sau ko làm gì đc
 
LuongQuynhNga

LuongQuynhNga

Guest
21/5/07
32
1
0
38
Biên Hoà
Sáng nay ngủ zậy con mắt xưng húp, đón chào 1 ngày mới bằng 1 con mắt, haizzzzzzzzz chán :wall:
 
Q

quytda

Cao cấp
10/11/08
1,148
3
38
055
Hôm nay là ngày cuối tuần rồi,Chúc các anh,chị & các bạn vui vẻ.Nghỉ dưỡng sức chuẩn bị cho tuần mới chiến đấu hiệu quả.
 
H

hanhhm

Mèo lười ham vui
14/11/08
85
1
0
35
Nơi yên bình
Mình trẻ con quá!!! hix
 
T

thienkimkt

Guest
12/9/09
5
0
0
34
hà nội
Thứ 7,ở nhà ăn ngủ và online,chẳng đi đâu cả trời mưa quá.Tự nhiên thấy mình hơi lười,nhưg biết làm sao được :D
 
Sửa lần cuối:
T

tranglethu

Guest
21/11/07
72
0
0
Bắc Giang quê ta đó!
Lưng đau, bụng mỏi chả nhẽ lại đi ngủ tiếp haizzzzzz

Bật quạt thì lạnh, tắt lại nóng haizzzzzzzzzzz
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
912
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
11h24. Chủ nhật là còn thò được cái mẹt lên đây ... Híc ...
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Tưởng thò cái gì chứ thò cái mẹt không có gì đáng lo :004:
 
T

thienkimkt

Guest
12/9/09
5
0
0
34
hà nội
Ngày đầu tuần xe bus đông kinh khủng.Mệt mỏi chen lấn mới về đc đến nhà
 
Phi Thi Dinh

Phi Thi Dinh

Nhìu bồ iu nhất WKT
Mình chả hiểu nổi mình như thế nào nữa, thật là chán, sao những lúc vui thì ko vào đây tâm sự mà toàn vào lúc bùn thế này.
 
N

nguoitronggiangho

Trung cấp
14/9/09
58
0
0
42
Thành phố Thái Bình
Mình không hiểu nỗi mình thế nào nữa..Thật buồn..đi đâu cũng gặp nhỏ bà chằn..
:025:
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,407
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
Mình trẻ con quá!!! hix

Ấy da....Còn gì sướng hơn khi được làm "TRẺ CON" hả em...Vô ưu vô Tư....Trẻ con nữa đi em:036:

Thứ 7,ở nhà ăn ngủ và online,chẳng đi đâu cả trời mưa quá.Tự nhiên thấy mình hơi lười,nhưg biết làm sao được :D

Ùi...thứ bảy....trời mưa...có lười cũng duyệt ...vì hôm đó ai chả như bạn....he he

Lưng đau, bụng mỏi chả nhẽ lại đi ngủ tiếp haizzzzzz

Bật quạt thì lạnh, tắt lại nóng haizzzzzzzzzzz

Hỏng ku em không khéo sắp có ...tin dzui :dance2:

11h24. Chủ nhật là còn thò được cái mẹt lên đây ... Híc ...

Chị nại chốn trồng đi trơi đây...trả no tro con tro trồng ...xuốt ngày ...nượn thoai:025:

Tưởng thò cái gì chứ thò cái mẹt không có gì đáng lo :004:

He theo pác cái gì mới "ĐÁNG LO"

Ngày đầu tuần xe bus đông kinh khủng.Mệt mỏi chen lấn mới về đc đến nhà

ÔI....bạn thử nghĩ coi nếu bạn đứng 1 chỗ bạn làm quen với 8 người xung quanh cùng một lúc, Đi 1 bước lại thêm 8 người.....Thêm bạn thêm niềm vui.....Các cụ nói " THêm bạn bớt thù".......Tớ như bạn mong ngày nào cũng như ngày đầu tuần he he he

Mình không hiểu nỗi mình thế nào nữa..Thật buồn..đi đâu cũng gặp nhỏ bà chằn..
:025:

Hic gặp "bà NHỎ Chằn" thôi á.....mới thế mà đã buồn rùi... Người trong giang hồ thế là không đuợc......mất oai danh quá xá:057:


CƯỜI CHO ĐỜI THÊM VUI​
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Không hiểu sao bữa nay lại vào đây.
 
V

vo thi Huyen

Ngày xưa ơi!
23/6/08
122
0
0
38
Nơi ấy quê mình!
Công ty mới đã kêu đi làm mà công ty cũ thì chưa có người đẻ bàn giao. Đi làm công ty mới mình phải ra ở riêng, ko có ai nấu cơm cho ăn, ko ai giặt đồ , ko ai mua sữa cho, ko ai kêu mình dậy... Mình phải xa đứa em gái thân thương của mình.
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Đã thấy bạn cam chuong tren facebook nhờ cái ảnh,

à há, thế ấy có trong danh sách bạn bè trên đó không vậy? ủa, mà thấy ảnh ở trên facebook à
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA