Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hai ngày rồi cứ tranh cãi mãi 1 chuyện không đâu, vậy mà không ai chịu nhún nhường, đằng ấy cũng cứng đầu thiệt, mà mình cũng không vừa, khó quá biết làm sao giờ. Hay mình nhường người ta đi? ko được, 1 lần đắng ấy sẽ được lướt lại làm tới. Mình sẽ giữ quan điểm của mình. Thay phải nhún nhường mình sẽ thiết phục. Cố lên! mọi chuyện sẽ êm đẹp.
 
vừa lấy lại tinh thần tí ti thì đùng 1 cái... ôi thôi...chết mà đẹp:047::047::047:
 
:dance2:Mình có thêm 1 nghề mới: giáo viên tin học. Olala lịch sử lặp lại.
Còn một thắc mắc mình chưa nghĩ ra được là: trong công ty sản xuất thì việc gì không vất vả, không áp lực và không làm ngoài giờ?
 
Lại bị cảm nữa rồi.
 
Đêm qua, 1 nick TOKCODO vào góp ý bài viết của mình bằng những lời lẽ thiếu văn hoá, bực quá, ngủ không ngon.
Hôm nay coi lại thấy các bài viết ấy đã được xóa, mới vơi đi nỗi bực phần nào.
Hy vọng WEB của mình ko có những nick như vậy .
 
xời ơi... em vừa đọc xong, xoá đâu mà xoá vẫn nguyên hiện trường kia kìa.
chẳng bù cho em hôm qua ngủ ngon lành nên hôm nay nhìn xinh tươi hơn bao nhiêu...:004:
 
Siêu nhảm...hình như lúc nào mình cũng thấy thằng cha đó " siêu nhảm ".
 
Có nên chấp nhận thử thách tại Techcombank không nhỉ?
 
xời ơi... em vừa đọc xong, xoá đâu mà xoá vẫn nguyên hiện trường kia kìa.
chẳng bù cho em hôm qua ngủ ngon lành nên hôm nay nhìn xinh tươi hơn bao nhiêu...:004:

Lêu LêuLêu LêuLêu LêuLêu LêuLêu LêuLêu LêuLêu LêuLêu LêuLêu Lêu
 
Chồng: Anh mỏi cổ quá. Em bóp cổ anh cái ... :004:
 
Có nên chấp nhận thử thách tại Techcombank không nhỉ?

Những cái được và không được khi chấp nhận thử thách tại Tech là gì ạ?
 
Hôm nay trời nắng to lại phải học cả ngày cứ học tính toán với những con số đầu óc cứ muốn vỡ tung ra không khéo lại bi tẩu hỏa nhập ma mất thôi. Đi học lại phải mang áo dài lớp thì đong người thở ko nởi luôn. Nhưng ko sao ca mỗi ngày đén trường là một niềm vui mà
 
Thứ 7, Tp. HCM, Ngày ...Thang ...Nam 2009
Sang ngủ dậy lười quá ko muốn đi làm gì hết..... nướng thêm một tí nào< khò khò> .... Chị gọi tới tiếng thứ 3 mà vẫn chưa muốn dậy......
Lục trong tủ một chiếc áo khá cũ ....nhưng vẫn hợp mốt đó chứ....ah đây nữa nè chiếc quần kaki cũng còn khá mới đó chứ...
Thay xong bộ đồ đẫn xe ra đường .... sao đường vắng vậy nhỉ...... đèn đỏ rồi....<két>....tự nhiên một anh tràng đứng bên cạnh < cũng khá đẹp zai đấy> < hi hi>....sao cứ nhìn mình vậy trời < mắc cỡ wa đi>,,, < mặt đỏ hết rồi nè> .....<nhìn gì ko biết>..... chưa khi nào mất tự tin đến thế ... ("_")
 
mới học được thêm cái này
yoyo164.gif

vui woa',1 ngày thật chẹp
yoyo167.gif
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top