Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
oh thía àh?nghe có vẻ cứng rắn quá.Đây chính là xmen rùi nà:004:

:036:Ấy Chỉ đc cái nói đúng nà:004: thế thì chúc ấy một ngày tốt lành. Ý quên trong này có đc 8 hok ta???:058:
 
:036:Ấy Chỉ đc cái nói đúng nà:004: thế thì chúc ấy một ngày tốt lành. Ý quên trong này có đc 8 hok ta???:058:
Trong này là nhật ký mỗi ngày nà,888 xong mà mod thấy là bị cảnh cáo nà:004:,thank ấy nhá,hoalan_chi cũng chúc ấy cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc!:boldred:
 
mới vào làm cty xây dựng. Chưa bít nhiều nên phải chăm chỉ, chăm chỉ trong tất cả mọi viêc. Vậy lầ đã một tháng hơn. Thấy quen việc. Đang nhâm nhi với sổ sách thì ông anh tới.
- Em phải làm thế này... thế này....này...
- Em....
- Không cãi!!!!:068:
Hic (mình thần tượng ông anh, nhưng lão hắcsìdầu thía)
híc híc hu hu
 
Trong này là nhật ký mỗi ngày nà,888 xong mà mod thấy là bị cảnh cáo nà:004:,thank ấy nhá,hoalan_chi cũng chúc ấy cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc!:boldred:

thanks nha. mà Hoalan Chi với Hương 85 có ai cho minh đc tương tư hok ta?:015:
 
Hoalan_chi là less,tinhbuon có can đảm tương tư less hem?:004:

hok sao cả. đây là Xmen thứ thật mừh.:dance2:. Chi cần ok là ok lại liền:036:
 
hok sao cả. đây là Xmen thứ thật mừh.:dance2:. Chi cần ok là ok lại liền:036:
oh really?vậy thì veo phâm!veo phâm!:welcome_2,thôi ko 888 ở đây nữa,nếu muốn 888 tiếp thì pm cho hoalan_chi.

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!bye all:015:
 
Mình xin tình nguyện nà:036:

cố lên, bạn Chi nhà ta la girl Huế chính hiệu đấy mừ :004:
cuối tuần chúc cả nhà vui vẻ nhá, " thứ 7 máu chảy về tim nhá"
 
Thứ 7 cô đơn ở Hà nội buồn quá, có em nào đi uống cafe với anh hok ? :015:
 
Không biết sao mình lại thích trời mưa,có ai cùng sở thích với mình không nhỉ!

nhưng phải với điều kiện ko phải ra ngoài (đi nộp thuế chẳng hạn!).
 
Sửa lần cuối:
hix mình ko thik trời mưa nhưng lại rất thik đi dưới trời mưa có người đi cùng càng tốt
 
thuế gì hả bạn TLX ơi?

Là tớ đang ví dụ "phải" đi ra ngoài, ví như đến hạn cuối nộp tờ khai thuế, chi cục thuế thì xa, đường thì trơn, lại thêm gió to, sấm chớp nữa thì tớ chẳng thích mưa tẹo nào.
Nhân tiện nói luôn, mưa mà ngồi trong chăn (tất nhiên không phải mùa hè rồi), có gói bỏng ngô, có mấy bạn hợp cạ, thế thôi cũng được, thì tớ cũng thích mưa. Hi.
 
hum nay sinh nhật mình. bùn quá đi mất, hịc hịc sao mà cô đơn ở SG này quá đi mất. Less ơi....
 
hum nay sinh nhật mình. bùn quá đi mất, hịc hịc sao mà cô đơn ở SG này quá đi mất. Less ơi....

Có mình nè, Chúc mừng sinh nhật bạn, chúc bạn thêm 1 tuổi thêm nhiều thành công trong sự nghiệp.

P/s: Hôm Sinh nhật mình cũng 1 mình lang thang trên phố, buồn ơi là buồn
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top