Nhật ký mỗi ngày!

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Sáng nay tới công ty thấy có 1 bó hoa thật đẹp. Hoa của mí anh tặng chị em

Chiều nay ăn lẩu Nhất Ly mà mình mới ăn được xíu đã phải chào tạm biệt, hức hức, lần nào ăn nhậu với công ty cũng phải zìa trước
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

bLang

Cao cấp
16/3/06
382
5
18
HD
Làm mãi 1 công việc cũng thấy nhạt nhẽo vô cùng. Muốn thay đổi quá. Chắc là chuẩn bị bánh xe để chạy khỏi môi trường này thôi.
 
L

Luc van

Guest
Có ai như mình không?

ngày 20/10 ma phải ngồi rót nước cho mấy ông kiểm toán mới khổ chứ!

cũng được mời đi ăn nhưng mà là ăn "tiếp khách"

một ngày mệt mỏi!
 
maytim83

maytim83

Cao cấp
23/7/09
303
2
16
Sông Thu êm đềm...
mệt,buồn ngủ.Giá như quay lại từ đầu thì mình sẽ ko....:wall:

thời gian đã qua đi không thể trở lại...
Người đã ra đi có thể trở lại...
cố lên em chị cũng đang buồn ngủ và mệt đây.
 
M

mai thi ngoc

Guest
11/7/09
18
0
0
thanh xuan, ha noi
Hôm qua, 20/10...
vui buồn lẫn lộn, vui vì.....buồn vì.....huhu dù sao mình vẫn may mắn hơn rất rất nhiều người...
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
topic nay zui thiet do. nice too meet you.

Sẽ còn vui hơn nếu bạn dùng tiếng Việt có dấu, hy vọng bạn sửa lại trước khi mod ghé thăm
 
M

minhthai

Trung cấp
18/1/08
128
1
0
in long hate
"người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"

Hình như có gì vương vuớng ở đó...mình ko biết được...không thoải mái tí nào...đã bảo có gì thí cứ nói ra... mình ko chấp nê gi mà bạn...sẽ hỏi lại.
 
1

1987

Guest
21/5/09
158
0
0
38
Hai Phong
sao hnay lại buồn thế nhỉ?người mình hy vọng trong ngày này nhièu nhất lại làm mình thất vọng nhiều nhất thế là sao chứ?

Cuộc đời luôn không như ta mong muốn nhưng ta vẫn phải sống và sống thật vui vẻ,không có nỗi buồn nào mà lại không thể qua đi. Hi hi
 
tinhbuonkt

tinhbuonkt

Mồ Côi Vợ
28/12/07
352
0
0
Nơi cuối chân trời
thế là không mất công toi bữa cafe buổi trưa hihi
 
1

1987

Guest
21/5/09
158
0
0
38
Hai Phong
Hôm qua lất phất mưa rơi
Trong lòng trống trải và hơi thấy buồn
Nằm nghe tiếng gió rì rào
Đôi bàn chân cứ hết vào lại ra
Lòng buồn nhưng miệng vẫn cười
Cười vì ta vẫn có nhiều niềm vui
 
1

1987

Guest
21/5/09
158
0
0
38
Hai Phong
Hôm qua có mấy hạt mưa tự nhiên thấy tâm trạng hơi buồn, kế hoạch đi chơi với người bạn thân nhất lại bị hoãn
 
G

girl

Ôi cái cuộc đời này!
28/4/09
769
1
18
HD
hôm nay mìnhko muốn ăn cơm, đến giờ ăn mọi người đi ăn còn mình thì vào đây chứ.Sao mà chán thế
 
Phi Thi Dinh

Phi Thi Dinh

Nhìu bồ iu nhất WKT
Hôm qua có mấy hạt mưa tự nhiên thấy tâm trạng hơi buồn, kế hoạch đi chơi với người bạn thân nhất lại bị hoãn

Kế hoạch với ng bạn thân nhất bị thất bại vậy với ng bạn bình thường thì seo, mời tôi đi bạn:dance2:
 
1

1987

Guest
21/5/09
158
0
0
38
Hai Phong
Kế hoạch với ng bạn thân nhất bị thất bại vậy với ng bạn bình thường thì seo, mời tôi đi bạn:dance2:

Chỉ sợ mời nhưng có người không đi thôi. hic hic
 
FBI

FBI

*[Đẹp trai nhất web]*
2/7/08
274
5
18
Biết làm gì
Hix trời mưa...

Nhiều gió... Lạnh!!!!

Có những nỗi nhớ cồn cào, da diết
Những nỗi nhớ bùng lên mãnh liệt

Thèm RTC quá:yo yo (44)::yo yo (2):
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều