Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Hì hục cả tiếng chẳng thấy nó lên. Đến khi nổi cáu định gọi kỹ thuật thì nó lại TÍT... Khìn không thể tả ... :wall::wall: Máy với chả móc, chả lẽ lại kè sếp xin mua máy mới ... :dance2::dance2::dance2:
 
Hôm nay lại tiếp tục sự nghiệp đi mua hoá đơn! Đã chuẩn bị tinh thần cho thuế hành hạ!:dance2:Nice day mọi người nhá!^^
 
20-10,...khủng

câu chuyện của "gái già leo cây"

cũng may đoạn cuối cũng vớt vát được 1 kết cục có hậu

bạn bè đôi lúc thật drã dman, hic ...hic
 
trưa sẽ xin sếp cho nghỉ sớm 1 tiếng. bạn đi lấy chồng, mình đi chúc mừng bạn. bạn hỏi bao giờ đến lượt mình?
 
trả nhời: khi nào đến sẽ hay. hỏi nhiều đau riều:004::004:

ko trả lời mà mỉm cười. "lấy chồng sớm làm gì để ri rỉ rì ri cũng phiền" (hehe, nghĩ thế thôi, chứ miệng vẫn toe toét chúc mừng bạn):angel:
 
Ôi đầu với chả óc. nộp tiền thuế mà quên bén đi mất. Quản lý gọi xuống nhắc đi nộp hịc hịc
 
Đòi nợ cũng là cả một nghệ thuật, sao thấy khó quá ta
 
Khìn thật, tạo cái chữ ký không mà cũng bở hơi tai. Giới hạn gì mà kin thế không biết ??? :wall::wall::wall:
 
Khìn thật, tạo cái chữ ký không mà cũng bở hơi tai. Giới hạn gì mà kin thế không biết ??? :wall::wall::wall:

:D

Với chữ ký là Link dẫn sẽ gặp khó khăn trong mấy TH sau:

+ Forum hạn chế ký tự trong 1 từ (1 từ được hiểu là kết thúc khi có ký tự trắng - ký tự trống). Link dẫn thường rất dài, có TH link dẫn kéo dài cả trăm ký tự liền mạch.

+ Link dẫn tới các trang website bị cấm. (Các trang XXX gì gì đó, phản động gì gì đó...)

+ Chính bản thân Website được dẫn không cho phép người dùng đăng trực tiếp trên một Website khác.

+ Còn nhiều lý do khác nữa...
 
Ngày miệt mài, lên Facebook tìm bạn Ca Sỹ....

Bố khỉ, add có mấy đứa mà bị spam khủng khiếp!!!!
 
hôm nay ông sếp mua mình về cho đi Campuchia làm ăn xin,ác gớm:wall:.Lần sau mua ổng về thông bồn cầu cho bỏ ghét:dance2:
 
Sửa lần cuối:
hôm nay ông sếp mua mình về cho đi Campuchia làm ăn xin,ác gớm:wall:.Lần sau mua ổng về thông bồn cầu cho bỏ gét:dance2:

hơ hơ :004: nạn buôn người ah??:wall:
 
hôm nay ông sếp mua mình về cho đi Campuchia làm ăn xin,ác gớm:wall:.Lần sau mua ổng về thông bồn cầu cho bỏ gét:dance2:
Sếp chị là ông nào thế, cho e nick e vào e mua ổng rùi hành hạ giúp c (mà hok sợ bị đì)
 
Sếp chị là ông nào thế, cho e nick e vào e mua ổng rùi hành hạ giúp c (mà hok sợ bị đì)
Sếp chị là anh zai chị đóa?Lần trước em có gặp ở nhà chị rùi đúng hem?Ổng cũng mê hành hạ người khác lém:036:
 
Sửa lần cuối:
minh flamf kế toán mà sao thu cứ vượt chi vậy.... áy chết chi cứ vượt thu.... lương ít mà chi phí sinh hoạt cao.......huuuuuuuu
 
Sáng nay mình mặc cái áo mới, người khen chẹp, người bảo mình ăn mặc khêu gợi, rõ ràng cái áo của mình kín mít mà.... chẳng hiểu?
 
hôm nay đi làm chẳng có khí thế làm việc gì cả-đang làm tự nhiên RỤP -CÚP ĐIỆN tưởng được nghỉ làm đang mừng thầm ai dè có thông báo 9h30 có điện đang buồn thiu và cồn cào vì sáng chưa ăn gì bổng 1tô cháo gà nghi ngút khói của mẹ sếp mang ra cho-Atrúngmánh rồi: cảm ơn Bà con cũng đang đói...hihi:004:
 
He he em vừa bị xe tông cả nhà ơiiiiiiiiiiiiiii..... bay 1 vòng trên không ...may mà tay cầm túi đồng phục đội bóng Webketoan....hớ hớ nên ngã êm ru he he he
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top