Nhật ký mỗi ngày!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Ôi mệt quá.Hôm nay ốm lên chẳng muón làm jif cả chỉ muốn ngủ 1 giấc thật dài thôi
 
ôi sao lằng nhằng mãi mới vô đc diễn đàn nhỉ. hịc hịc. đang buồn thúi ruột. hịc hịc
 
Chán quá đi!sép giao cho nhiệm vụ đến hết tháng này phải tuyển cho được 1 người kỹ thuật viên tin học,đào đâu ra mà tuyển cho kịp đây trờiiii mệt ghê
 
bác ơi cho em xin địa chỉ với, em vẫn lượn lờ ở đó mà ko biết có quán nào ngon như bác tả cả, bác để lại cho em xin địa chỉ với nhé

Chú để lại tên và điện thoại tại topic F5, khi nào đi, anh gọi..... nhá :036:
 
ôi cuộc đời ... đầy dẫy những nỗi buồn,,,,,
Đi tập văn nghệ xong, đưa thằng em đi ăn, về bị thủng xăm...
Dắt xe mất hơn 2 cây số mới có chỗ vá, roài ... thủng 3 lốt, thay luôn xăm mới cho rồi...
Mất 70k khi mình giả vờ mình là CA an ninh hihihihihihi
( nếu không cũng mất 100K )
bi giờ mới về đến nhà, lại nhá mì úp.
Thôi đi ngủ sớm thui, mai còn cày ....
Chúc bà con ngủ ngon, có những giấc mộng đẹp :015:
 
ôi cuộc đời ... đầy dẫy những nỗi buồn,,,,,
Đi tập văn nghệ xong, đưa thằng em đi ăn, về bị thủng xăm...
Dắt xe mất hơn 2 cây số mới có chỗ vá, roài ... thủng 3 lốt, thay luôn xăm mới cho rồi...
Mất 70k khi mình giả vờ mình là CA an ninh hihihihihihi
( nếu không cũng mất 100K )
bi giờ mới về đến nhà, lại nhá mì úp.
Thôi đi ngủ sớm thui, mai còn cày ....
Chúc bà con ngủ ngon, có những giấc mộng đẹp :015:

hó hó thế thứ 5 này thế nào pác nhỉ....hem biết các em người mẫu có đến hem...để em đi cổ vũ
 
Chú nói rùi đó nhá, ko đến anh ......giết .......bằng ......... cái gì bít không?​

he he he...em phải xem các chị em xinh tươi nhà mình chứ nị......
 
Hôm nay spam thấy ớn .. Vào Blog thấy có người bảo mình đầu óc đen tối. Ò, đen đâu mà đen, thấy ngộ ngộ thì post cho mà đọc thôi mà ... :004::004::004:
 
Đói quá, sáng chưa có cái gì nhét vào bụng. Toàn thân người cứ muốn chao đảo, đầu óc không muốn làm.Hix, lần sau phải nhớ đi ăn sáng mất thôi( mặc dù không muốn ăn 1 tị nào). Mình biếng ăn quá
 
Chú để lại tên và điện thoại tại topic F5, khi nào đi, anh gọi..... nhá :036:

ôi. em ko bít uống rượu, em chỉ khoải ngồi khêu mấy con ốc nhâm nhi thôi, nhưng tại cái số đen nên toàn ngồi phải mấy quán ốc gì mà nhạt nhẽo quá nên mất hứng, bác tốt bụng cho em xin cái địa chỉ quán ốc ngon là em đạ tạ bác ngàn đời lắm rùi,bác đừng nói là bác quên địa chỉ đấy nhá:004::004:
 
trùi đất bất công quá... cố gắng mãi mà chẳng có kết quả gì là sao? niềm vui vừa hiện lên le lói dã vụt tắt.......
 
Xinh quá, hức hức....:yo yo (1): :yo yo (44):
 
Xinh quá, hức hức....:yo yo (1): :yo yo (44):
Ngó trộm em nào mà mắt sáng hơn đèn pha ôtô thế nhở ??? :yo yo (48)::yo yo (48)::yo yo (48):
 
E hèm...Hôm nay là thứ 4 ngày 28/10/2009. Đang làm thì đầu đau quá, vì bị viêm họng nên kéo sang sốt rùi đau đầu...Quyết định...Tự cho mình nghỉ 30 phút, lên WKT tìm tài liệu và chia sẻ với mọi người.Hy vọng lát nữa sẽ lại khoẻ....như voi để tiếp tục.Chúc cả nhà ko ai bị ốm và làm việc tốt nhé!!!!
 
Ngó trộm em nào mà mắt sáng hơn đèn pha ôtô thế nhở ??? :yo yo (48)::yo yo (48)::yo yo (48):

Trộm đâu mờ trộm, tại cứ lượn qua mặt mình/////..... hức :wall::wall::wall:
 
Trộm đâu mờ trộm, tại cứ lượn qua mặt mình/////..... hức :wall::wall::wall:
:004: Hiểu, hiểu ... Tội nghiệp cái mắt đàn ông ... :dance2:
 
Sắp die roài, hức hức
 
Trộm đâu mờ trộm, tại cứ lượn qua mặt mình/////..... hức :wall::wall::wall:

FBI đăng ký chơi Gurta, khi đem đàn đến thì lặn đâu mất... không chơi kiểu đó nhé! tối mai thứ 5 đến Quán Đảo tập duyệt đi!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top